Hôm nay, mái trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành nghẹn ngào tiễn biệt thầy giáo Đặng Văn Hãng – người đồng nghiệp, người anh, người thầy mẫu mực đã gắn bó và cống hiến từ những ngày đầu thành lập trường (1998) cho đến khi nghỉ hưu.

Thầy giáo Đặng Văn Hãng sinh ngày 01/05/1948 (ngày 23 tháng 3 năm Mậu Tý), mất hồi 18 giờ 47 phút, ngày 11/8/2025 (ngày 18 tháng 6 năm Ất Tỵ). Nguyên quán: Xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (nay là xã Bắc Đông Quan, tỉnh Hưng Yên). Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố số 3, phường Phú Diễn, Hà Nội.

Thầy Đặng Văn Hãng nguyên là giáo viên dạy Toán, nguyên Tổ trưởng chuyên môn Tổ Toán, nguyên Chủ tịch Công đoàn Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành.

Quá trình công tác:

  • 09/1968 – 05/1969: Giáo viên Trường Bổ túc văn hóa Trung ương Lập Thạch – Vĩnh Phúc.
  • 06/1969 – 06/1976: Giáo viên Trường Học sinh miền Nam số 1.
  • 07/1976 – 10/1984: Giáo viên Trường Cấp II Ngô Gia Tự.
  • 11/1984 – 09/1997: Giáo viên Trường Năng khiếu tỉnh Hải Hưng.
  • 10/1997 – 10/1998: Giáo viên Trường PTTH Nguyễn Trãi – Hải Dương.
  • 11/1998 – 07/2008: Giáo viên Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội).
  • 08/2008 – 06/2011: Nghỉ hưu nhưng tiếp tục giảng dạy tại Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành.

Trong mắt đồng nghiệp, thầy là tấm gương về lòng yêu nghề, sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm. Thầy nghiêm nghị mà hóm hỉnh, trầm tính nhưng đầy nhiệt huyết; dáng người gầy nhưng nghị lực mạnh mẽ. TS. Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng Nhà trường xúc động chia sẻ: “Tôi may mắn được công tác cùng thầy Hãng từ ngày thầy về trường cho đến khi thầy nghỉ hưu. Tài sản lớn nhất của thầy, ngoài gia đình, là những thế hệ học trò giỏi, rất giỏi và luôn kính trọng thầy.

Dù đã nghỉ hưu nhưng thầy vẫn luôn gắn bó và tham gia vào các hoạt động của Nhà trường

Các đồng nghiệp Tổ Toán luôn nhớ về thầy bởi sự tâm huyết với nghề, lòng nhiệt thành trong công việc

Với học trò, thầy là người thầy hiền từ, sâu sắc, dí dỏm; với đồng nghiệp, thầy là người anh bao dung, tinh tế. Lời động viên “Làm nghề giáo vui lắm!” của thầy sẽ còn vang mãi, tiếp thêm niềm tin và tình yêu nghề cho các thế hệ giáo viên Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành.

Thầy Đặng Văn Hãng được nhiều thế hệ học trò tin yêu, kính trọng

Sự ra đi của thầy là mất mát lớn, nhưng hình ảnh, lời dạy và những giá trị thầy vun đắp sẽ luôn sống mãi trong lòng mỗi thế hệ thầy trò.

Xin kính tiễn biệt thầy giáo Đặng Văn Hãng – người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp trồng người – an yên về miền mây trắng.

BAN BIÊN TẬP