Kính tặng cô Đặng Thị Thanh Xuân – GVCN lớp 11N1


 

Con vẫn nhớ ngày đến trường bỡ ngỡ

Ngơ ngác kiếm tìm giữa bè bạn bốn phương

Ánh mắt cô chan chứa yêu thương

Như ngọn lửa cho con thêm sức mạnh

 

Lớp học bây giờ, là nhà của chúng con

Nơi ươm mầm những ước mơ tuổi trẻ

Nơi cô vẫn hàng ngày lặng lẽ

Tận tuỵ trồng người chẳng quản gian lao

 

Bóng hình cô không biết tự khi nào

Cùng giọng nói in vào tim con mãi

Bao mến thương bao ân cần đọng lại

Sẽ theo con đến suốt cuộc đời

 

Dẫu mai kia tuổi thơ đã qua rồi

Trời biển rộng bàn chân con sải bước

Trong tim con, lời dạy cô thân thuộc

Sẽ bên con trong mỗi cuộc hành trình.

                                                                                                            Trần Hoài Nam (11N1)