Vòng chung kết cuộc thi nhiếp ảnh “Hồn Việt qua ống kính tuổi trẻ” đã diễn ra vào chiều thứ Bảy (27/12/2025) tại Hội trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sự kiện không chỉ thu hút sự tham gia đông đảo của các thí sinh yêu nhiếp ảnh mà còn trở thành điểm hẹn nghệ thuật giàu giá trị cuộc sống. Đặc biệt, với sự tham gia của các nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia nổi tiếng là thành viên Ban giám khảo, “Hồn Việt” đã thành công tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng yêu nhiếp ảnh.

“Hồn Việt qua ống kính tuổi trẻ” như một nhịp cầu kết nối các thế hệ trẻ thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh, là không gian để giới trẻ lắng nghe, cảm nhận và kể lại câu chuyện về văn hóa, con người và bản sắc dân tộc bằng chính góc nhìn sáng tạo của mình. Qua từng khuôn hình, tinh thần Việt Nam được tái hiện sống động, gần gũi và giàu cảm xúc, phản ánh dòng chảy của đời sống đương đại hòa quyện với những giá trị truyền thống bền vững.

Bên cạnh đó, “Hồn Việt qua ống kính tuổi trẻ” còn là sân chơi nghệ thuật lành mạnh, góp phần bồi dưỡng năng khiếu, nuôi dưỡng đam mê và khơi dậy tiềm năng sáng tạo của các bạn trẻ. Cuộc thi tạo điều kiện để mỗi thí sinh tự tin thể hiện cá tính, tỏa sáng vẻ đẹp riêng của bản thân qua lăng kính tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Từ đó trở thành dòng chảy của thanh xuân, nơi những ước mơ nghệ thuật được chắp cánh, tình yêu quê hương được lan tỏa và dấu ấn tuổi trẻ được lưu giữ trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.

Vượt qua hơn 300 tác phẩm, vòng chung kết cuộc thi đã có sự góp mặt của 2 đội thi đến từ Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành: NTT Photography Club với “Khi trái tim không bỏ cuộc” và Nguyễn Thảo Nhi với tác phẩm “Ngược thành phố, tìm bình yên”.

10 đội thi bản lĩnh bước vào chặng đua cuối

Bước vào vòng chung kết, 10 đội thi xuất sắc nhất không chỉ mang theo những tác phẩm được đầu tư công phu mà còn thể hiện rõ bản lĩnh, tư duy nghệ thuật và cá tính sáng tạo riêng biệt. Mỗi đội là một màu sắc, một câu chuyện khác nhau về “Hồn Việt”, tạo nên bức tranh nghệ thuật đa chiều và giàu chiều sâu. Sự góp phần của những gương mặt nổi bật cùng chất lượng tác phẩm ngày càng cao đã khiến vòng chung kết trở thành cuộc so tài đầy kịch tính, cho thấy sức cạnh tranh mạnh mẽ và tinh thần nghiêm túc của các thí sinh trong hành trình chinh phục nghệ thuật nhiếp ảnh.

Các đội thi xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi

Bên cạnh đó, các thí sinh đã thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc trong phần thuyết trình, truyền tải trọn vẹn ý tưởng và thông điệp nghệ thuật. Nhờ cách thể hiện chặt chẽ và có điểm nhấn, tinh thần và cảm hứng sáng tác của mỗi bộ ảnh được thể hiện rõ ràng. 

Phần thuyết trình của thí sinh Nguyễn Thảo Nhi (8A6) đã truyền tải thông điệp “Nơi nào có tình thân, nơi ấy có bình yên và hạnh phúc”

Qua những phần thể hiện đầy thuyết phục của các đội thi tại vòng chung kết, ban giám khảo đã làm việc nghiêm túc, công tâm để lựa chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất của cuộc thi. Mỗi tác phẩm đều được xem xét toàn diện trên nhiều phương diện, từ ý tưởng sáng tạo, bố cục hình ảnh cho đến chiều sâu nội dung và thông điệp nghệ thuật được truyền tải.

Giải Triển vọng gọi tên Nguyễn Thảo Nhi, một gương mặt trẻ giàu tiềm năng và dấu ấn sáng tạo. Tác phẩm được đánh giá cao về ý tưởng và cảm xúc, thể hiện góc nhìn mới mẻ về “Hồn Việt” qua lăng kính tuổi trẻ.

Nguyễn Thảo Nhi (8A6) đạt giải Triển vọng nhờ ý tưởng độc đáo và sáng tạo

Bên cạnh đó, cuộc thi tiếp tục vinh danh tác phẩm đạt giải Khuyến khích “Khi trái tim không bỏ cuộc” do NTT Photography Club thực hiện, nhằm ghi nhận những nỗ lực bền bỉ và tinh thần sáng tạo nghiêm túc của các đội thi.

NTT Photography Club đã mang đến câu chuyện về hành trình theo đuổi ước mơ đầy nghị lực và đam mê

Tác phẩm “Khi trái tim không bỏ cuộc” của học sinh Vũ Chí Đức và Nguyễn Minh Hiển - lớp 11A1 đạt giải Khuyến khích

Bộ ảnh của đội thi NTT Photography Club lấy cảm hứng từ Võ thuật Việt Nam

Vòng chung kết cuộc thi nhiếp ảnh “Hồn Việt qua lăng kính tuổi trẻ” không chỉ để lại dấu ấn bằng những tác phẩm chất lượng mà còn bằng tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết và đam mê của các thí sinh trẻ. Thành công của cuộc thi là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa của nghệ thuật trong việc kết nối và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc nơi thế hệ trẻ. “Hồn Việt qua lăng kính tuổi trẻ” khép lại, nhưng những giá trị nghệ thuật và cảm xúc mà cuộc thi mang đến sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành dấu ấn đẹp trong hành trình sáng tạo của tuổi trẻ.

Bài viết: Phạm Khánh Thư (11D4)

Ảnh: Nguyễn Bảo Linh (11D4)