Hòa chung không khí rộn ràng của tết Trung thu trên khắp cả nước, tối ngày 3/10/2025, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” cho con em cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường.
Đây là hoạt động thường niên được Ban Giám hiệu, Công đoàn nhà trường quan tâm tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho con em đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại trường.
Dưới bàn tay khéo léo của các cô, các bác công đoàn viên, mâm ngũ quả được bày biện thật đẹp mắt
Ngay từ đầu giờ tối, sân trường đã được trang hoàng rực rỡ với những dãy đèn, cờ nhiều màu sắc, mâm ngũ quả, bàn bánh kẹo và sân khấu nổi bật với dòng chữ: “Vui hội trăng rằm 2025” cùng âm nhạc tươi vui vang lên. Những chiếc đèn ông sao truyền thống xen lẫn các trái bóng tạo hình đã khiến các em nhỏ vô cùng thích thú.
Màn giao lưu vô cùng hấp dẫn của chị Hằng - chú Cuội với các bạn nhỏ
Các bạn nhỏ hào hứng trả lời các câu hỏi của chị Hằng
Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp và rộn ràng với nhiều hoạt động hấp dẫn như: tiệc nhẹ, giao lưu văn nghệ, đuổi hình bắt chữ, ảo thuật và các trò chơi dân gian vui nhộn như ném vòng, tô tượng,… Đặc biệt, các em nhỏ còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ dễ thương do chính các bạn là con em giáo viên biểu diễn.
Các bé rất thích thú với hoạt động tô tượng
Tiết mục nhảy rất sôi động của các bạn nhỏ dưới sự hướng dẫn của thầy Phan Chức
Bạn nhỏ rất ngạc nhiên khi trải nghiệm tham gia màn ảo thuật
Các bé chăm chú tô màu những bức tượng mà mình yêu thích
Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị những phần quà Trung thu ý nghĩa dành tặng cho tất cả các em. Dù lớn hay nhỏ, ai cũng rạng rỡ nụ cười khi trên tay là phần quà xinh xắn hay giỏ bánh kẹo ngọt ngào.
Đêm Hội Trăng Rằm tại Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành không chỉ mang lại niềm vui cho con em giáo viên mà còn là dịp để thắt chặt tình cảm gia đình – nhà trường. Qua đó, tinh thần văn hóa truyền thống được gìn giữ và những giá trị yêu thương, sẻ chia tiếp tục được lan tỏa. Trung thu tuy chỉ diễn ra một đêm, nhưng dư âm của nó, ánh mắt trẻ thơ, nụ cười của cha mẹ, sự tận tâm của các cô bác công đoàn chắc chắn sẽ còn đọng lại rất lâu sau đó…
Bài viết: Cô Đỗ Thị Hương Giang
Ảnh: Thầy Nguyễn Bá Đại