Trong không khí hướng về ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Công đoàn Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức cho nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia chương trình trải nghiệm “Đêm thiêng liêng 2” tại Nhà tù Hỏa Lò. Hành trình đặc biệt này không chỉ là món quà ý nghĩa, mà còn là cơ hội để mỗi người được lắng nghe, cảm nhận và tri ân những con người đã vì nước quên thân.
Tới Nhà tù Hỏa Lò trong buổi tối thứ Tư (15/10/2025), các thầy cô được dẫn dắt đi qua không gian lịch sử đầy ánh sáng và bóng tối, nơi mỗi góc tường, song sắt như vẫn in dấu những câu chuyện đau thương mà hào hùng của một thời oanh liệt. “Đêm thiêng liêng 2” đã tái hiện sống động bức tranh về những người tù cách mạng thời kì kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là những nữ chiến sĩ kiên trung - những đóa hoa bình dị mà anh hùng, sẵn sàng hi sinh tuổi trẻ, hạnh phúc cá nhân vì độc lập tự do của Tổ quốc. Mỗi câu chuyện, mỗi hình ảnh như một ngọn lửa nhỏ thắp lên trong lòng người tham dự niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc.
Các thầy cô háo hức trước khi tham gia trải nghiệm
Trong chương trình trải nghiệm, các thầy cô được đi qua nhiều cung bậc cảm xúc: từ hồi hộp đến xúc động và tự hào. Ai nấy đều thêm thấu hiểu những hi sinh âm thầm mà vĩ đại của thế hệ đi trước, đặc biệt là những nữ chiến sĩ kiên cường, bất khuất, để từ đó biết trân trọng hơn giá trị của tự do, độc lập hôm nay. “Đêm thiêng liêng 2” không chỉ là một chuyến đi về nguồn, mà còn là bài học sống động về lòng yêu nước và sức mạnh của phụ nữ Việt Nam.
Các thầy cô không khỏi bồi hồi, xúc động trước “bức tranh lịch sử” được tái hiện sống động trong chương trình trải nghiệm
Điểm nhấn của hành trình là phần trải nghiệm chui cống ngầm - một hoạt động đặc biệt giúp các thầy cô cảm nhận chân thực những gian khổ mà các chiến sĩ xưa từng trải qua. Di chuyển trong không gian chật hẹp, ẩm lạnh, các thầy cô vừa có phần lo sợ, vừa xúc động khi nghĩ tới những người anh hùng từng đánh đổi cả máu và nước mắt cho tự do hôm nay. Sau những phút giây trải nghiệm đầy quý báu ấy, tất cả cùng quây quần thưởng thức “set quà bàng” với bánh lá bàng, thạch bàng và trà bàng - những món quà độc đáo được làm từ chính cây bàng trăm tuổi đã chứng kiến bao câu chuyện của tù nhân cách mạng năm xưa. Hương vị mộc mạc nhưng ấm áp ấy như một thông điệp về sức sống, niềm tin và ý chí bền bỉ của con người Việt Nam.
Kết thúc chương trình, trong lòng mỗi người vẫn đọng lại niềm xúc động khó phai. Hoạt động ý nghĩa này đã góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đối với đời sống tinh thần của đội ngũ giáo viên nữ - những người đang âm thầm truyền đi ngọn lửa tri thức và nhân ái cho thế hệ tương lai.
Bài viết: Phóng viên NTT
Ảnh: Di tích Nhà tù Hỏa Lò