Thứ Bảy (ngày 21/3/2026), học sinh khối 6 của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã có cơ hội tham gia hoạt động học tập trải nghiệm hướng nghiệp tại Khu Trải nghiệm Trường Xanh (Đại Lải - Phú Thọ) do Viện Khoa Học Giáo Dục an toàn Việt Nam phối hợp tổ chức. Chương trình đã cung cấp kiến thức cơ bản về cứu nạn cứu hộ, đồng thời giúp các học sinh thực hành các kĩ năng hữu ích khi gặp các tình huống nguy hiểm.

Trải nghiệm các hoạt động học tập tại Trường Xanh, học sinh khối 6 đều cảm thấy thích thú và hăng hái tham gia. Những tình huống cứu nạn cứu hộ được dàn dựng sinh động, giúp các NTT-ers tiếp thu nhanh chóng những kiến thức cơ bản về cứu nạn cứu hộ. Học sinh được hướng dẫn cách ép tim, nâng cán cứu hộ cơ bản, giúp các em thêm tự tin hỗ trợ bản thân và những người xung quanh trong tình huống khẩn cấp.

Học sinh được thực hành ép tim

Học sinh được thực hành nâng cáng cứu hộ

Bên cạnh đó, học sinh được hướng dẫn cách xử lí hóc dị vật và băng bó vết thương. Các thầy cô đã chỉ dẫn chi tiết các bước thực hiện để học sinh có thể thực hành hiệu quả. Đồng thời, việc ghép cặp với bạn bè trong những hoạt động trên cũng giúp các học sinh thêm gắn bó với nhau. Từ việc cẩn thận băng bó vết thương cho nhau đến xử lí hóc dị vật trong tiếng cười,… tất cả đều để lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ về năm học đầu cấp II tại mái trường mang tên Bác.

Các thầy cô hướng dẫn học sinh cách băng bó vết thương

Học sinh thực hành băng bó vết thương

Các NTT-ers khối 6 hào hứng tham gia hoạt động thể thao ngoài trời vào buổi chiều         

Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp tại Khu trải nghiệm Trường Xanh không chỉ giúp học sinh trang bị những kiến thức cơ bản về sơ cứu, cứu nạn cứu hộ mà còn lưu giữ nhiều kỉ niệm đẹp của tuổi học trò. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô đến từ Viện Khoa học Giáo dục An toàn Việt Nam đã luôn tận tình hỗ trợ, đồng hành cùng học sinh khối 6 của nhà trường trong hoạt động ý nghĩa này. Chắc chắn rằng, những trải nghiệm thiết thực từ chương trình sẽ trở thành hành trang hữu ích, giúp các em tự tin hơn trên chặng đường phía trước!

Bài viết: Nguyễn Đặng An Nguyên (6A3)
Ảnh: Nguyễn Diệp Linh (6A4)