Từ lâu, Tết trung thu đã đi vào tiềm thức của người Việt. Ông, bà, bố, mẹ chúng tôi đã kể cho chúng tôi nghe những kỉ niệm ngọt ngào, ấm áp về ngày rằm Trung thu như thế.

Tết Trung Thu có nguồn gốc từ nền văn minh lúa nước, khởi nguồn từ đồng bằng sông Hồng. Tết Trung Thu ở Việt Nam có từ thời xa xưa, đã được khắc họa hình ảnh trên mặt trống đồng Ngọc Lũ. Sau này người Hoa tiếp nhận từ văn hóa Việt và phổ biến thành ngày lễ truyền thống của dân tộc Đông Á như Hàn Quốc, Nhật Bản. Theo phong tục người Việt, vào dịp Tết Trung Thu, cha mẹ bày cỗ cho các con để mừng Trung thu, mua và làm đủ thứ lồng đèn thắp bằng nến để treo trong nhà và để các con rước đèn. Cỗ mừng Trung thu gồm bánh Trung Thu, và các loại trái cây tươi ngon khác như bưởi, hồng,... Vì thế, tình yêu gia đình lại càng ấm áp, khăng khít thêm.

Cũng trong dịp này người ta mua bánh trung thu, trà, rượu để cúng tổ tiên vào buổi tối khi Trăng rằm vừa mới lên cao. Đồng thời trong ngày này, mọi người thường biếu cho ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, họ hàng và các ân nhân khác Bánh Trung Thu, hoa quả, trà và rượu. Người Trung Hoa thường tổ chức múa rồng vào dịp Trung Thu, còn người Việt múa sư tử (miền Bắc) hay múa lân (miền Nam). Con Lân tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và là điềm lành cho mọi nhà.

Ngoài ý nghĩa vui chơi cho trẻ em và người lớn, Tết Trung Thu còn là dịp để người ta ngắm trăng, tiên đoán mùa màng và vận mệnh quốc gia. Nếu trăng thu màu vàng thì năm đó sẽ trúng mùa tằm tơ, nếu trăng thu màu xanh hay lục thì năm đó sẽ có thiên tai, và nếu trăng thu màu cam trong sáng thì đất nước sẽ thịnh trị.

Với ý nghĩa đó, “Gia đình 10D5” chúng tôi cũng muốn hòa chung với không khí cổ truyền của đêm rằm trung thu dân tộc.

Cô chủ nhiệm chúng tôi nói: Chúng ta đang sống trong thế giới hòa bình nhưng ở nhiều nơi trẻ em vẫn còn phải chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh. Từ mong muốn cho một thế giới thực sự hòa bình, hạnh phúc cho con trẻ và cho tất cả mọi người, nên cô trò chúng tôi quyết định đặt tên cho bữa tiệc đặc biệt là: 10D5 - “Vui Trung thu trong thế giới hoà bình”.


Tập thể 10D5 yêu quí của chúng tôi!

Này nhé, ngay từ đầu tuần, không khí của ngày rằm tháng 8 đã đến với lớp chúng tôi. Có thể nói mọi người hào hứng làm sao khi cùng nhau tham gia hoạt động này. Chúng tôi đã được phân công cụ thể từng công việc để chào mừng bữa tiệc đáng mong đợi này. Mọi người đều thấy vui vẻ với vai trò mình đảm nhận. Ấn tượng đầu tiên là cách trang trí - một khởi đầu vô cùng đẹp đẽ và thu hút nhiều người. Nhóm trang trí chúng tôi đã giành một khoảng thời gian để cùng nhau chọn những món đồ tuyệt nhất khiến cho căn phòng học của lớp trở nên thật lung linh. Cùng nhau đi đến từng gian hàng trên phố Hàng Mã, mỗi người đều cố gắng tìm một món đồ đẹp nhất, tỉ mỉ chọn từng dải kim tuyến hay những loại bóng bay nhiều hình thù khác nhau,…Công việc trang trí quả thật không dễ như những gì tất cả mọi người hình dung. Chúng tôi sử dụng những dây kim tuyến nhiều màu sắc uốn quanh hai khung cửa sổ phòng học tạo nên một không gian sắc màu. Nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô thực tập, chúng tôi đã làm cho lớp học trở nên thật đặc biệt. Không còn là một căn phòng trống trải với những bức tường sơn trắng. Giờ đây khắp nơi đều sáng lấp lành bởi sự hoà quyện của những sợi dây thần kỳ, từng chùm bóng bay xuất hiện khắp nơi tạo cho bất kỳ một ai khi bước vào lớp đều có một cảm giác vui vẻ, một cảm giác bay bổng như đang ở một thế giới thần tiên trong những câu chuyện cổ tích kỳ ảo, đầy mộng tưởng.


Bạn Linh Nhi đang vui vẻ với công tác hậu cần


Cỗ Trung thu rất ngon!

Trung thu được biết đến với mâm ngũ quả truyền thống từ ngàn đời nay. Để góp phần cho bữa tiệc, các bác phụ huynh đã tận tâm giúp đỡ chúng tôi trong công việc chuẩn bị mâm ngũ quả này. Những bạn trong ban hậu cần, nhân dịp này thể hiện tài năng khéo léo của mình từ việc bày biện, chọn lựa màu sắc, kích cỡ các loại quả, cẩn thận sắp xếp vào mâm thật hoàn hảo. Nào chuối, nào bưởi,.. rồi cả những trái hồng đỏ đã làm cho bức tranh trái cây càng thêm sự rực rỡ. Tất cả hoà quyện với nhau khiến mâm ngũ quả nổi bật giữa không gian lớp học.


MC Quang Sơn


Các anh, chị sinh viên cùng giao lưu với lớp chúng tôi.


Các bác trong Ban phụ huynh, anh, chị sinh viên

cũng nhiệt tình góp vui cho bữa tiệc của chúng tôi

Chúng tôi bắt đầu bữa tiệc này với những trò chơi đầy thú vị và hấp dẫn.

Mở màn là trò chơi khởi động: “Chiếc ghế âm nhạc” của cô giáo chủ nhiệm, thật vui, thật cuốn hút, khiến ai ai cũng nhiệt tình tham gia. Ngay sau đó là màn nhảy Dance Sport của bạn Hoàng Tùng và Hồng Quân, khiến bầu không khí như càng thêm sôi động. Mọi người đều thấy thật ngạc nhiên và thán phục hai tài năng đặc biệt này. Chúng tôi ngồi thành hình chữ U quanh căn phòng tạo nên sự gần gũi, thân thiết nhau hơn. Có thể nói là vui nhất khi được chứng kiến màn nhảy sôi động của những người chơi đầy nhiệt huyết. MC Quang Sơn dẫn chương trình rất dí dỏm, bạn đã dẫn dắt mọi người đi từ hoạt động này đến hoạt động khác một cách linh hoạt vì vậy những tràng pháo tay luôn vang lên động viên những bạn tham gia trò chơi. Cả buổi tiệc ai cũng cười tươi, phấn khởi chờ đợi những trò chơi đầy bất ngờ của bốn tổ trưởng hài hước.


Cả lớp chúng tôi đang sưa với các trò chơi đầy thú vị

Sau những trò chơi sôi động cô Thúy đề nghị chúng tôi cùng thư giãn và mường tượng về một lễ hội cho trẻ em ở một nơi xa lắm, đó là châu Phi. Nơi đó, các bạn của chúng tôi đang làm gì nhỉ? có đang được tham gia các hoạt động vui chơi như lớp chúng tôi không?...

Sau đó chúng tôi lần lượt được chia sẻ về những suy nghĩ của mình. Tất cả đều mong muốn và mong muốn lắm về một thế giới hòa bình thực sự, hạnh phúc cho mọi người.

Thời gian hai tiết học dành cho một bữa tiệc trôi qua nhanh quá. Chúng tôi ra về với tâm trạng rất vui vẻ, thoải mái.

Một khoảng thời gian sâu sắc và ấn tượng đã được tạo dựng nên bởi tất cả thành viên tập thể lớp D5. Tất cả chúng tôi sẽ cùng cố gắng nỗ lực trong học tập và rèn luyện, khiến tập thể lớp trở thành một gia đình gắn bó, luôn đầm ấp, yêu thương nhau và mãi là tập thể đoàn kết nhất. Đối với tôi, dù quen biết mọi người chưa lâu nhưng nhờ họ, nhờ các hoạt động của lớp mà tôi có khoảng thời gian ý nghĩa bên cạnh những người bạn mình yêu quý trong bữa tiệc Trung thu tràn đầy kỉ niệm này. Bữa tiệc đã để lại trong tôi một ấn tượng tuyệt vời, khó quên.

Chúng tôi thực sự cảm động, biết ơn về sự chia sẻ của cô Trần Thúy - cô giáo chủ nhiệm lớp tôi. Cô đã hướng dẫn chúng tôi một cách tỉ mỉ, sắp xếp thời gian một cách hợp lí để chúng tôi không chỉ học tập tốt mà còn được vui chơi, được thưởng thức bữa tiệc một cách trọn vẹn. Trung thu sẽ trở thành cái Tết mong đợi của mỗi thành viên D5 chúng tôi.

Tôi ước mơ tất cả mọi người trên thế giới này đều có một tết Trung thu hạnh phúc bên cạnh gia đình và bạn bè. Chúc mọi người đều có một bữa tiệc phá cỗ đầm ấm dưới ánh trăng sáng đêm rằm. Ánh trăng của những câu chuyện dân gian chú Cuội, chị Hằng lưu truyền từ bao đời nay của người dân Việt Nam ta.

Ân Khuê và phóng viên 10D5