Cheer được đánh giá là một trong những phần thi quan trọng và bùng cháy nhất của các nhà trong mỗi mùa English Festival của Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành đồng thời còn là phần thi thể hiện tình đoàn kết giữa các thành viên trong nhà. Không chỉ vậy, Cheer còn chính là phần thi khép lại chuỗi hoạt động đầy sôi động và đáng nhớ trong Dạ hội Tiếng Anh – English Festival hàng năm. Vậy, các bạn hãy cùng nhóm phóng viên chúng tôi quan sát xem phần thi Cheer của chương trình English Festival 2018 - Glorious có điểm gì khác so với các mùa năm trước nhé!

Chủ đề năm nay được khơi nguồn cảm hứng từ những vùng đất trong huyền thoại, với 9 “nhà” cùng những cái tên vô cùng quen thuộc: Camelot, Narnia, Berk, OZ, Neverland, Wonderland, Atlantis, Asgard và Camp Half- Blood. Sự kiện diễn ra gần 2 tháng, mỗi lớp khối 10 sẽ bốc thăm để chọn ra 1 lớp khối 11 để chia “nhà”. Trong hai tháng chuẩn bị, các nhà sẽ tự mình sáng tạo nên những tiết mục văn nghệ cùng những màn cheer mang đậm dấu ấn cá nhân của mỗi nhà, cùng nhau tỏa sáng trong đêm chung kết.

Mở đầu phần thi là màn Cheer đầy sôi động và ấn tượng tới từ nhà Neverland. Neverland- hòn đảo mơ mộng và diệu kì được biết đến là chốn thần tiên mà tất cả những đứa trẻ con đã từng mơ ước được một lần đặt chân tới. Neverland là sự kết hợp hoàn hảo giữa lớp 11N3 và 10D3, họ đã cho chúng ta thấy một hơi thở khác khác, độc đáo hơn, táo bạo hơn trên hòn đảo Neverland huyền mộng, diệu kì ấy.


Neverland gây chú ý bởi 2 giọng ca vàng

Tiếp đến là phần Cheer của nhà Camp Half-blood. Camp Half-blood là mái nhà và là nơi huấn luyện những người con của các vị thần trên đỉnh Olympus. Đây là sự kết hợp giữa 2 lớp 11N1 và 11D4. Camp Half-blood đã đã làm bùng cháy sân khấu với màu cờ sắc áo nhà họ - một màu cam rực lửa. không để người xem thất vọng, thật đúng với tông màu chủ đạo của Camp Half-blood, họ đã đã cho chúng ta thấy một màn cheer không thể mãn nhãn và đặc sắc hơn.


Camp Half-blood và màn Cheer rực lửa

Atlantis - vương quốc của những nhân ngư và tiên cá, là nơi những sinh sống của những cư dân hiền lành, chất phác, tuy nhiên lại không chịu khuất phục trước bất cứ khó khăn nào. Hai lớp 11A1 10D1, hai mảnh ghép khác nhau, đã cùng tạo nên màn Cheer đầy độc đáo và sôi động với những lời chant cũng như động tác công phu, đầu tư hết sức kĩ càng.


Một Atlantis thật đáng yêu với những động tác cheer khác biệt

Hiện thân cho những con người vui vẻ, lạc quan, tốt bụng, không ai khác đó chính là những cư dân của ngôi làng Oz. Oz - sự kết hợp đăc biệt nhất của English Festival 2018, gồm có 3 lớp 11A2, 11D3, 10A2 đã nối tiếp chương trình với phần thi rất sáng tạo. Đây là một trong những phần thi sử dụng đạo cụ hết sức mới mẻ, đặc sắc, những chiếc pompom lấp lánh, đầy màu sắc. Oz là nhà có số lượng thành viên đông nhất, vì vậy từ những khâu ban đầu là sắp xếp đội hình cũng là một thử thách, tuy vậy không gì có thể cản trở họ vững bước và hoàn thành tốt phần thi này.


Sôi động và cháy lửa cùng đại gia đình nhà Oz

Xứ sở Asgard - sự phối hợp của 11D2 và 10N3 là được coi là chốn thiên đường, là đỉnh của gốc cây Cửu Giới. Mang trong mình sự dũng cảm. mạnh mẽ, không ngại đương đầu với thử thách, các thành viên của nhà Asgard đã thật sự bùng nổ với phần thi Cheer của mình. Màu áo vàng cũng như phần Cheer của họ dường như đã thắp sáng cả sân khấu và khiến cho người xem vô cùng rạo rực và thích thú.


Asgard tỏa sáng như chính màu áo của họ

Tiếp nối là màn Cheer tới từ nhà Camelot. Camelot mang trong mình linh hồn của 12 hiệp sĩ vĩ đại, những người đã cùng nhau bảo vệ và giữ gìn sự bình yên cho Vương quốc của vua Arthur”. Camelot là sự phối hợp hoàn hảo giữa 11D5 và 10N2. Phần thi Cheer của họ đã tạo nên điểm nhấn bởi sự sắp xếp khéo léo các con chữ tạo thành tên nhà mình. Ngoài ra, Camelot còn gây chú ý bởi sự xuất hiện của một vị vua đầy quyền lực với dáng vẻ trịch thượng, vua Arthur do một thành viên của CAmelot cải trang nên.




“Vua” Arthur cùng các thần dân Camelot

Nối tiếp ngày sau đó là phần thi tới từ nhà Narnia. Narnia được gây dựng nên bằng lời hát đầy mê hoặc và tiếng gầm uy nghiêm - một vùng đất hùng vĩ với sự bí ẩn, kì diệu cùng vô số sinh vật huyền bí mà ta thường thấy trong truyền thuyết. Narnia với một nửa thành viên là những người vô địch của mùa English Festival 2017, lớp 11D1, họ đã kết hợp với lớp 10A1 để mang tới một màn Cheer đầy mãn nhãn và lôi cuốn. Không để người xem thất vọng, phần Cheer của họ mở đầu bằng những tấm khiên che, tạo thành chữ “Narnia” và lần lượt các thành viên dẫn được hé lộ. Đây là một trong những phần thi được đánh giá cao nhất bởi sự sáng tạo và đẹp mắt của nó.



Narnia – độc đáo và lôi cuốn

Wonderland - vùng đất mộng mơ, nơi của những con vật, lá bài biết đi, biết nói. Wonderland - sự kết hợp của lớp 11D4 và 10N1, mang trên mình màu áo hồng, họ đã đem lại cho phần thi của mình sự đặc sắc và hóm hình bằng cách sử dụng trang phục hóa trang hình con thỏ. Những chú thỏ ấy trông có vể ngô nghê nhưng hoàn toàn không phải vậy. Và màn Cheer của họ đã cho chúng ta thấy điều đó. Hai chữ cá tính và sôi động là hai tính từ ngắn ngọn để nói về nhà Wonderland.


Linh vật đặc biệt chỉ có tại nhà Wonderland

Cuối cùng, Berk- sự phối hợp của 11N2 và 10D2 đã khép lại toàn bộ phần thi Cheer của các nhà. Berk là một hòn đảo nằm ẩn khuất giữa biển khơi, là mái nhà không chỉ của một bộ tộc mạnh mẽ đầy kiêu hãnh mà còn là nơi trú ngụ của những con rồng trong truyền thuyết. Mang trong mình sự dũng cảm, tinh thần chiến đấu quật cường của những chiến binh Vikings cổ đại, các thành viên nhà Berk đã cháy hết mình. Dù là phần thi cuối nhưng hộ không hề khiến khán giả thấy nhàm chán và bớt nhiệt. Bằng việc sử dụng những chiếc chong chóng sáng kết hợp với màn Cheer đầy hùng hồn và khí thế, nhà Berk đã trở thành một trong những điểm nhấn của đêm Dạ hội Tiếng Anh năm nay.



Berk và tinh thần của những chiến bing Vikings

Dạ hội Tiếng Anh đã kết thúc nhưng không ai có thể quên được những kỉ niệm đáng nhớ mùa ENGLISH FESTIVAL này. Bạn Hoàng Anh (cựu học sinh niên khóa 2014-2017), khi được hỏi về cảm xúc lần đầu tham gia Dạ hội Tiếng Anh với tư cách là cựu học sinh đã chia sẻ: “Đây đã là lần thứ 4 anh tham gia EngFes nhưng cả xúc là hoàn toàn khác biệt so với những lần trước đây. Khi đã rời khỏi mái trường yêu dấu, được nhìn thấy các em vui vẻ cười đùa trong những năm tháng đẹp nhất của đời học sinh, anh chỉ ước có thể quay lại thời gian, hòa mình vào không khí chỉ có ở riêng Nguyễn Tất Thành mà chẳng thể tìm thấy ở đâu”.

Sau chương trình này, có lẽ hơn 2000 trái tim học sinh Nguyễn Tất Thành đã lại hòa chung một nhịp, càng ngày càng yêu mến và gắn bó với mái trường mang tên Bác. Có thể nói, đêm chung kết của mùa English Festival 2018 đã diễn ra rất thành công tốt đẹp. Dù ai giành vị trí quán quân nhưng tất cả các nhà đều đã bùng nổ, đã cháy hết mình trong đêm hội. Đây chắc chắn sẽ là kỉ niệm đẹp và khó quên trong quãng đời học sinh của các bạn đã và đang theo học tại trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành! Chúc cho tinh thần đoàn kết, vui chơi lành mạnh của thầy và trò của ngôi trường mang tên Bác sẽ ngày càng được đẩy mạnh, tạo nên những mảng kí ức đẹp nhất tại nơi đây.

Bài viết: Đinh Thị Minh Ngọc (10D2) – Trần Phan Thanh Vân (11D5)

Ảnh: Nguyễn Cẩm Linh (7A4) - Lê Hoàng Vĩnh Long (11D4)

Vũ Đình Ngọc Khuê (8A4)