Việc dự thi học bổng A*Star đã trở thành mục tiêu phấn đấu mang tính truyền thống của học sinh dưới mái trường mang tên Bác. Nhiều học sinh Nguyễn Tất Thành đã vinh dự nhận được suất học bổng này và đã có cơ hội học tập ở một trong những môi trường giáo dục tiên tiến nhất châu Á - đất nước Singapore. Bạn Lê Mai Tuệ Minh - học sinh lớp 9A2 đã xuất sắc trải qua các vòng thi năm nay và là 1 trong 4 học sinh Việt Nam nhận được suất học bổng danh giá A*Star.  


 Ấn tượng đầu tiên khi gặp Tuệ Minh là một phong thái rất tự tin và đĩnh đạc. Khi được hỏi về cái tên khá lạ và hay của mình, bạn đã hào hứng kể về người đặt tên cho bạn, đó là ông nội của bạn, cũng là người rất thích nghiên cứu sách chữ Hán. Bạn cũng giải thích luôn cái tên ấy là mong muốn của ông về cô cháu gái sẽ là một người có trí tuệ thông minh. Tôi chợt nghĩ, ông nội của Tuệ Minh hẳn sẽ rất vui mừng vì niềm kì vọng từ khi cháu mới lọt lòng đến hôm nay đã trở thành hiện thực!

Một tấm gương tự học...

Để có thể giành được suất học bổng cực kì hấp dẫn này, nhiều học sinh đã theo học ở các lò luyện từ lớp 6, nhất là các trung tâm tiếng Anh nổi tiếng với mức học phí cao ngất ngưởng. Điều này cũng dễ hiểu, bởi cái đích hướng tới là một cơ hội mở ra cả một chân trời kiến thức và mở ra một tương lai huy hoàng…

Nhưng khi đặt ra câu hỏi ấy với Tuệ Minh, tôi thật bất ngờ vì bạn nói rằng bạn chưa từng học ở một lò luyện hay một trung tâm tiếng Anh nào. Thậm chí ngay cả việc học thêm bạn cũng chưa từng tham gia. Tất cả những kiến thức có được đều là do quá trình tự học. Tôi đã từng biết đến nhiều tấm gương tự học ở các vùng quê nghèo và đỗ thủ khoa đại học. Hôm nay tôi lại biết thêm một tấm gương tự học ngay giữa thủ đô Hà Nội và giành được một suất học bổng danh giá. Thật ngưỡng mộ thay!

Tôi hỏi Tuệ Minh về kinh nghiệm tự học của mình và thấy thú vị về một phương pháp học không hẳn giống với truyền thống của học sinh Việt Nam. Bạn nói rằng kết quả học tập của bạn không phải là do sự chăm chỉ. Điều ấy tất nhiên cũng có nhưng chỉ ở mức độ vừa phải. Yếu tố quyết định là sự đam mê. Những gì thấy thích bạn sẽ tìm hiểu đến tận cùng, cho đến khi thật hiểu tận gốc rễ của vấn đề mới bằng lòng…

 Sự đam mê...

Vậy đâu là những gì mà Tuệ Minh thích, để có thể thổi bùng ngọn lửa đam mê ở bạn?

Thứ nhất – Tuệ Minh đam mê nghiên cứu khoa học, bạn đặc biệt thích nghiên cứu về môi trường. Sự đam mê đó được bạn hiện thực hóa cụ thể chứ không phải chỉ là lý thuyết viển vông. Tháng 4 vừa qua đề tài khoa học “Cải tiến thùng rác hữu cơ” của bạn đã được đánh giá cao trong Hội thảo nghiên cứu khoa học của trường Nguyễn Tất Thành. Tuệ Minh nói “ Em sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê nghiên cứu về môi trường vì đây là đề tài không bao giờ cũ”.

Niềm đam mê thứ hai của bạn đã cháy bỏng ngay từ nhỏ là được đi du học ở một đất nước tiên tiến và được tiếp cận với một nền giáo dục hiện đại. Vì gia đình không có điều kiện nên mục tiêu bạn đặt ra cho mình là phải tự thi được học bổng toàn phần. Và sau một quá trình tìm hiểu, bạn biết học bổng A*Star là học bổng sớm nhất mà bạn có thể giành được khi còn là học sinh THCS. Đầu năm học, bạn là một trong 20 học sinh của trường Nguyễn Tất Thành sang giao lưu với học sinh trường Raffles Institution. Cơ hội ấy đã giúp bạn hiểu thêm về đất nước Singapore, về môi trường học tập ở đây và củng cố thêm niềm đam mê cũng như sự quyết tâm của bạn. Có lẽ nhờ thế mà bạn đã tới đích theo đúng hoạch định.

Tuệ Minh rất nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, lớp. Bạn rất tự hào nói rằng gần như chưa có một chương trình ngoại khóa nào mà không có sự tham gia của bạn. Bạn đã từng giữ chức vụ Ban chỉ huy Liên đội, phụ trách đội Trống, đội Nghi thức, làm dẫn chương trình trong các giờ Chào cờ, viết bài cho trang Webside của nhà trường…  Tuệ Minh tâm sự về dự định tới đây của bạn là hỗ trợ nhà trường mở một Câu lạc bộ để truyền đạt kinh nghiệm dự thi học bổng A*Star cho các thế hệ tiếp nối. Mong sao dự định ấy của bạn sẽ sớm trở thành hiện thực!

Sở thích sau những giờ học căng thẳng của Tuệ Minh là viết truyện ngắn. Bạn tâm sự là đã viết khá nhiều truyện nhưng chưa gửi cho một ban biên tập nào. Bạn có ý định sẽ dần dần hoàn thiện các tác phẩm này. Một lúc nào đó, khi tự thấy hài lòng với những cuốn sách của mình, có thể bạn sẽ cho xuất bản....

Tuệ Minh luôn nhắc lại rất nhiều lần rằng, mẹ là người luôn đứng sau những thành công của bạn. Mẹ không áp đặt mà hoàn toàn tôn trọng những quyết định của Tuệ Minh, và tạo điều kiện tối đa để giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực. Mẹ cũng là người đưa ra những định hướng để giúp Tuệ Minh không lạc lối trong cuộc sống vốn có quá nhiều sự lựa chọn. Ví dụ như việc mẹ đã hướng Tuệ Minh chọn học ngôi trường Nguyễn Tất Thành dù rằng trường khá xa nơi ở, vì mẹ biết rằng môi trường đó sẽ tạo điều kiện tối đa để Tuệ Minh phát huy năng lực của mình. Kể lại kỉ niệm này, ánh mắt của Tuệ Minh cũng lấp lánh niềm vui khi nhớ lại thành tích thi đỗ thủ khoa trong kì thi tuyển sinh lớp 6 cách đây 4 năm. Định hướng của mẹ luôn là kim chỉ nam đúng đắn để Tuệ Minh có thể yên tâm vững bước về phía trước!

Bên ngoài lớp học...

Đó là một Tuệ Minh luôn biết cân bằng giữa thời gian học tập và thời gian giúp mẹ làm việc nhà. Tôi rất thích thú khi nghe bạn kể về thói quen tự lập mà mẹ bạn đã rèn cho từ nhỏ. Năm tuổi Tuệ Minh đã biết trông em vì bố mẹ thường xuyên đi công tác xa nhà. Đến lớp 3 là bạn đã biết làm hết tất cả các việc nhà từ nấu cơm, rửa bát đến lau dọn nhà cửa... Từ lớp 4 Tuệ Minh đã tự đi xe bus đi học, và từ lớp 6 đến nay thì chuyển sang đi xe đạp dù trường cách nhà tới 7 km. Năm nay, khối lượng bài vở quá nhiều nên Tuệ Minh không còn đảm nhiệm được hết việc nhà nữa, nhưng bạn luôn có ý thức giúp đỡ san sẻ cùng mẹ công việc trong gia đình.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng Tuệ Minh đã để lại cho tôi rất nhiều thiện cảm. Nhìn gương mặt thông minh và ánh mắt cương nghị của bạn, tôi tin rằng bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa!


Cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh – Phó hiệu trưởng đã thay mặt toàn trường chúc mừng Tuệ Minh.

         

Giới thiệu về học bổng A*Star :

A*STAR (Agency for Science, Technology And Research) là Cơ quan nghiên cứu, Công nghệ và Khoa học của Chính phủ Singapore. A*STAR phối hợp với Bộ Giáo dục Singapore cấp học bổng Nhà nghiên cứu trẻ cho học sinh du học Singapore tại một trong các trường công lập nổi tiếng nhất:

- Học viện Raffles (Trường Raffles Nam Raffles Institution)

- Trường THCS Nữ sinh Raffles (Raffles Girls Secondary School)

- Học viện Hwa Chong (Hwa Chong Institution)

- Trường THCS Nữ sinh Nanyang (Nanyang Girls School)

- Trường Trung học chuyên Toán & Khoa học NUS (NUS High School of Maths & Science)

- Trường trung học quốc gia (National Junior College)

- Trung học công lập St. Joseph (Saint Josephs Institution)

- Trường THCS CHIJ (CHIJ Secondary)

Bên cạnh việc được học tập ở những ngôi trường nổi tiếng ấy, giá trị của học bổng cũng thực sự hấp dẫn các học sinh:

- 100% Học phí 4 năm học 2.200 đô Sin mỗi năm (2 năm đầu tiên) và 2.400 đô Sin (2 năm tiếp theo).

- Một vé máy bay khứ hồi Việt Nam Singapore khi bắt đầu và khi kết thúc 4 năm học.

- Một vé máy bay khứ hồi để về thăm nhà sau khi kết thúc 2 năm đầu.

- Được ở tại ký túc xá của nhà trường trong suốt thời gian học mà không phải trả chi phí.

- Được trợ cấp 200 đô Sin để ổn định khi mới sang Singapore.

- Trợ cấp về Y tế và Chính sách bảo hiểm.
Tuy nhiên, để giành được học bổng, các bạn phải trải qua rất nhiều “thử thách”:

* Yêu cầu đầu tiên để được đăng kí dự thi là:

- IELTS từ 6.5 trở lên.

- Đạt học sinh giỏi toàn diễn trong các năm học trước (tổng kết 8,5 trở lên).

- Viết 1 bài luận thể hiện sự quyết tâm và xác định mục tiêu học tập trong các năm tới.

* Khi đạt được các yêu cầu đó, các em học sinh mới chính thức bước vào kì thi gồm 4 bài:

  - Bài thi thứ nhất là bài trắc nghiệm IQ gồm 50 câu được làm trong thời gian 20 phút.

  - Bài thi thứ hai là bài giải Toán bằng tiếng Anh gồm 40 câu được làm trong thời gian 120 phút.

  - Bài thi thứ ba là một bài kiểm tra tiếng Anh.

  - Bài thi thứ tư là bài phỏng vấn bằng tiếng Anh.

Kết quả chính thức sẽ là tổng điểm của cả 4 bài thi.

Phóng viên trường Nguyễn Tất Thành