Từ ngày 8/4 đến 11/4, giải Bóng đá học sinh khối THCS đã diễn ra tại sân vận động Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nối tiếp những cuộc so tài của hai tuần trước đó, giải bóng đá tuần thứ ba khép lại với những trận đấu đầy kịch tính.
Hàng năm, giải bóng đá Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành luôn nhận được sự quan tâm của các giáo viên, phụ huynh và học sinh. Đây không chỉ là cơ hội để các em học sinh cùng giao lưu, chia sẻ đam mê thể thao mà còn là nơi để các em phát triển bản thân, rèn luyện sức khỏe. Vì vậy, mỗi trận bóng đều chứa đựng bao tâm huyết và quyết tâm. Các cầu thủ trẻ đã dày công tập luyện, lên chiến thuật kĩ càng để chứng minh bản lĩnh cá nhân và sức mạnh tập thể trên sân cỏ.
Các học sinh chuẩn bị tinh thần cho cuộc so tài
Những đường bóng đầy điêu luyện
Những cuộc giao tranh gay cấn đến nghẹt thở
Mỗi trận bóng đều là bao cảm xúc của cả cầu thủ và khán giả, từ hồi hộp, lo lắng, nghẹt thở đến vỡ òa trong hạnh phúc. Cả sân vận động không bao giờ ngừng những tiếng hò reo nhiệt huyết, những tiếng kèn náo nhiệt. Bầu không khí ấy như tiếp thêm sức mạnh cho những chàng cầu thủ trẻ tiếp tục chạy theo trái bóng tròn.
Niềm hạnh phúc vỡ òa của các cầu thủ trẻ
Tuần thi đấu thứ ba thật sôi nổi và đáng nhớ. Chúc mừng những đội bóng xuất sắc đã vững vàng chiến đấu và sẽ tiếp tục tỏa sáng hơn. Chúc mừng đội bóng lớp 8A3 đã giành chức vô địch giải bóng đá khối 8. Mong rằng học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành luôn giữ cho mình tinh thần thể dục thể thao, rèn luyện hết mình để đổi lấy những kỷ niệm thanh xuân đẹp nhất tại ngôi trường này. Đó chính là đam mê bùng cháy thắp lên bao mơ ước, là nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Bài viết: Nguyễn Khánh Ngọc (10D3)
Ảnh: Phan Lê Hà Khanh (7A5), Lê Minh Ngọc (8A4), Lê Phan Nhật Thi (10D2), Nguyễn Bảo Linh (10D4)