Vào ngày 15/3/2018, tại trường NTT đã diễn ra ngày thi đấu thứ hai vô cùng hấp dẫn và đầy bất ngờ. Cả ba trận thi đấu đều hứa hẹn mang đến cho người xem những pha bóng vô cùng mãn nhãn cùng quyết tâm cao độ để giành được quyền đi vào sâu hơn các vòng kết tiếp.

Mở đầu là trận đấu giữa liên quân 10N2, 10D3 và lớp 10A1. Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, liên quân 10N2, 10D3 đã triển khai các pha tấn công nhanh, gây sức ép lên vành rổ đối phương, đẩy nhịp độ trận đấu được đẩy lên rất nhanh. Liên tục là các đường chuyền cho át chủ bài Hồng Phong (10D3) với các pha di bóng dứt khoát, Phong đã giúp cho liên quân 10N2, 10D3 gia tăng cách biệt để rồi kết thúc hiệp một với tỉ số 12-8. Sang hiệp hai, lớp 10A1 dần làm chủ lại toàn bộ trận đấu. Trong hiệp đấu này, liên quân 10N2, 10D3 gần như thi đấu rất mất tập trung, các cầu thủ không giao tiếp với nhau trên sân dẫn đến việc các pha phản công không hề mang lại hiệu quả, đặc biệt là trước hàng phòng thủ vững chắc của lớp 10A1. Với các cú rebound, dí rổ tốt, lớp 10A1 đã cho thấy khả năng thi đấu tuyệt vời khi kết thúc trận đấu với cú lội ngược dòng hoàn hảo đem về chiến thắng 19-16 trước liên quân 10N2, 10D3.


Liên quân 10N2, 10D3 (áo trắng) và lớp 10A1 (áo xanh)


Ném bóng từ vạch ba điểm đẹp mắt của số 0 – Hồng Phong


Liên tục tìm cách tấn công vào bên trong, phá vỡ hàng thủ của 10A1 nhưng không hiệu quả

Trận đấu thứ hai cũng là trận đấu được mong đợi nhất ngày hôm nay giữa hai lớp 10N3 và 11N3. Trước một đối thủ được đánh giá rất cao là 11N3 với thể hình và kinh nghiệm vượt trội, lớp 10N3 đã chứng minh được cho người xem thấy khả năng thi đấu của mình khi ra sân với một tinh thần tập trung cao độ. Ngay từ những phút đầu tiên, 11N3 đã liên tục triển khai tấn công, áp sát đối phương, gây sức ép lên vành rổ. Nhưng 10N3 cũng không hề kém cạnh, nếu như do bất lợi về ngoại hình nên không thể tấn công vào sâu bên trong thì 10N3 lại cho thấy sự chuẩn xác trong từng cú ném ba điểm rất dứt khoát, đặc biệt là cầu thủ số 12 - Trà My. Cả hai đội đều cho thấy sự phối hợp ăn ý, nhuần nhuyễn và hiệu quả trong từng pha tấn công. Tuy nhiên, 11N3 đã lặng lẽ đáp trả bằng kĩ năng điêu luyện và bản lĩnh thi đấu tuyệt vời cũng như kĩ thuật ổn định của từng cá nhân, ấn định chiến thắng với tỉ số 35-26.


Lớp 11N3 (áo trắng) và lớp 10N3 (áo đen)


Các pha tranh chấp quyết liệt trên không càng cho thấy 11N3 đang tận dụng tối đa thể hình vốn có


Nhưng các chiến binh 10N3 cũng thi đấu hết mình

Và cuối cùng là trận đấu giữa liên quân 10A2, 10D2 và lớp 11N2. Đây là trận đấu mà 11N2 cho thấy sức ép của mình lên đôi thú lép vế hơn là các em khối 10 khi ngay từ đầu trận đấu, đã liên tục áp sát phần sân bên đối thủ. Pha bóng nào dứt điểm pha đó, cả hai đều cố gắng phản công nên nhịp độ trận đấu được đẩy lên rất cao. Ngược lại với 11N2, liên quân khối 10 lại cho thấy rõ sự lúng túng của mình trong các pha tấn công, phối hợp không ăn ý, chủ yếu chơi cá nhân nên đã không thể tận dụng được các cơ hội để ghi điểm. Kết thúc trận đấu, tỉ số là 22-9, một chiến thắng áp đảo cho lớp 11N2.


Lớp 11N2 (áo đen) và liên quân 10A2, 10D2 (áo cam)


Vậy là ngày thi đấu thứ hai đã kết thúc, có cả những giọt nước mắt vì tiếc nuối vì đã bỏ lỡ mất cơ hội được tiến sâu hơn và cả những nụ cười như vỡ òa trước chiến thắng nghẹt thở. Hãy chờ đến ngày thi đấu vòng bảng cuối cùng để tìm ra được những cái tên đi tiếp và đón chờ những ngày thi đấu vô cùng kịch tính, gay cấn tiếp theo.

Người viết: Đặng Khánh Uyên (11D5)

Ảnh: Trần Khánh Chi (11D2)