Thời gian dần trôi, thế mà thấm thoát đã 15 năm kể từ ngày trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành dang rộng cánh tay đón lứa học sinh đầu tiên. Để rồi hôm nay ngày 16/11, bao thế hệ học sinh nối tiếp từ đó đến nay đã phấn khởi tề tựu trở về với mái trường xưa, về nơi đã chắp cánh vào đời cho họ để dự buổi lễ trọng đại kỉ niệm ngày thành lập trường Nguyễn Tất Thành.

Bên cạnh lễ mít tinh ấm tình thầy trò đánh dấu mốc son 15 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường, là chương trình hội trại náo nhiệt với chủ đề “Bầu trời tuổi 15”. Tại đây nhiều tiết mục văn nghệ, các trò chơi được dàn dựng công phu tạo nên một lễ hội đầy màu sắc sôi động mang đậm chất “học sinh Nguyễn Tất Thành”.

Mọi sự chuẩn bị đã được thực hiện từ nhiều tuần trước đó, các lớp họp nhau lên kế hoạch để làm sao có thể tạo được một căn trại thật đẹp, mang một phong cách độc đáo nhất. Còn 3 ngày, 2 ngày rồi 1 ngày nữa là đến lễ kỉ niệm… bầu không khí nóng dần… Từng tốp từng tốp học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành ngồi lại với nhau, bắt tay vào công việc làm đồ trang trí trại.


Các bạn lớp 11D3 hăng say trong công việc

Dường như trong khuôn viên rộng lớn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội đâu đâu cũng có bóng dáng của những “con ong” trường Nguyễn Tất Thành đang chăm chỉ làm việc. 20 giờ ngày 15/11, khi màn đêm lạnh đã buông xuống bao trùm khuôn viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, dưới ánh đèn nhòa sương đêm ,không khí khẩn trương vẫn được các lớp duy trì. Rất nhiều học sinh của lớp 11D3, 11D5 và 11D6 đã sát cánh cùng nhau ở lại với mong muốn hoàn thành công việc một cách tốt nhất.



Tuy đã muôn nhưng nhóm bạn lớp 11D5 vẫn cố nán lại hoàn thành công việc

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng cái ngày 16/11 trọng đại cũng đã đến. Đồng hồ điểm 5 giờ 30 phút… Khi phố phường vẫn đang chìm trong yên tĩnh, màn sương sớm còn chưa tan, rất nhiều học sinh trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành đã có mặt và sẵn sàng… Bầu không khí nóng dần xua tan cái se lạnh của một buổi sớm đầu đông. 7 giờ sáng, chắc chắn ai không có mặt đêm trước sẽ vô cùng bất ngờ khi bước vào khuôn viên trường ĐHSP. Thay vì vẻ yên tĩnh vốn có, trường ĐHSP nhộn nhịp, sôi động hẳn lên, một không khí lễ hội tưng bừng đã mở ra trước mắt những vị khách qua đường. Thật khó có thể dùng một từ ngữ nào để diễn tả trọn vẹn không khí đã diễn ra ở đây - nơi mọi hôm là các dãy phòng học vốn yên tĩnh .


Những khâu cuối cùng…


7giờ sáng – không khí thật nhộn nhịp

53 căn trại là 53 gam màu khác nhau cùng tô điểm tạo nên một bức tranh đầy màu sắc, âm thanh và hương vị. Chúng ta cùng dạo chơi 1 vòng quanh khu trại nhé!

Mỗi lớp chọn cho mình một chủ đề hết sức đặc biệt và độc đáo. Nếu như lớp 9A5 chọn chủ đề “Teenager Dream” nên đã trang trí trại lớp mình như một thiên đường với cánh trắng hay lớp 10D3 ví trường Nguyễn Tất Thành như một con thuyền viễn du với thầy cô là vừa là thuyền trưởng vừa là người dìu dắt các em học sinh - thuyền viên đi đến từng hòn đảo của tri thức, của cách làm người. Không hề tỏ ra kém cạnh so với đàn em, lớp 11D3 với chủ đề “học sinh Nguyễn Tất Thành với thiên nhiên” đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và người đến thăm trại.


Cổng trại đầy ấn tượng của lớp 11D3


Rực rỡ sắc màu…

Đã là hội trại thì “gian hàng” là phần không thể thiếu được. Các lớp tổ chức bày bán các mặt hàng, những món đặc sản do chính tay mình chế biến. Lớp 10D2 chọn bán những món ăn vặt đang được các bạn trẻ ưa thích nhưng sữa đậu nành, tào phớ, thạch cam hay như lớp 11D1 với món sữa ngô, trà xanh mát lạnh, đẹp da. Với khẩu hiệu “tuổi trẻ tài cao”, các bản nhỏ khối THCS cũng bán hàng, quảng cáo cho gian hàng lớp mình hết sức chuyên nghiệp như 9A5 với hoa quả và bánh cupcakes, 8A4 cùng món trà sữa chân trâu, bên cạnh đó là những đồ lưu niệm dễ thương như vòng tay, dreamcatcher nữa. Các mặt hàng được bầy bán vô cùng hấp dẫn mà hợp túi tiền nên chẳng mấy chốc nhiều trại đã hết hàng để bán.



Đi bán hàng nào!


Ế mất rồi, giảm giá thôi!

Cô Thành Vinh - giáo viên chủ nhiệm lớp 7A5 cũng chia sẻ rằng:Để chuẩn bị cho hội trại lần này, trong tâm trạng háo hức, các em đã chủ động chia thành những nhóm nhỏ khác nhau: trang trí trại, bán hàng, maketing,... Đây là một dịp để các em được vui chơi, giúp các em thêm tự tin và khẳng định giá trị của bản thân. Các em cùng nhau bày bán những món ăn đa dạng như: nem Kim Liên, tào phớ ông cụ, phở cuốn đời thứ nhất… một cách rất vui vẻ

Đến 11h, Ban giám khảo bắt đầu đi chấm trại. Điều đặc biệt là Ban Giám khảo không chỉ có các thầy cô uy tín còn có sự tham gia của cả các bạn học sinh để có được các góc nhìn toàn diện và sự đánh giá đa chiều. Bạn Đức Huy - lớp 10D2 chia sẻ rằng: “Tham gia chấm trại lần này, tớ đã chuẩn bị một tinh thần thật nghiêm túc. Việc chấm trại luôn cần có sự công bằng. Tớ cảm thấy rất ngạc nhiên cũng như phấn khích với công việc. Mỗi trại là một thế giới khác nhau và nó thể hiện tính sáng tạo của một tập thể lớp. Kỉ niệm vui của tớ là được các em “hối lộ” đồ ăn bán ở trại. Tớ cảm thấy rất vui khi các em đã cố gắng thuyết trình trại thật hay để có điểm cao. Bên cạnh đó, các em chào hàng cũng rất khéo nữa. Và tớ hy vọng qua lần hội trại này tất cả học sinh trường mình đều có một dấu ấn thật đẹp”.


Món quà bất ngờ gửi tặng Ban giám khảo

Buổi chiều, các trò chơi được tổ chức bởi Câu lạc bộ EOC. Để có được 5 trò chơi hấp dẫn, thu hút nhiều bạn tham gia, Ban tổ chức đã phải chuẩn bị hết sức vất vả và cầu kì từ nhiều ngày trước, từ lên ý tưởng thực hiện đến chuẩn bị những phần quà dễ thương cho người chiến thắng. Mỗi trò chơi của CLB EOC đưa ra không khó nhưng lại cần rất nhiều sự khéo léo và cả sự kiên trì như ném vòng, chuyền bóng hay “how low can you go” - Bạn có thể cúi thấp được đến đâu?


How low can you go?


Rất nhiều bạn xếp hàng chờ tham gia trò chơi

Khi hội trại khép lại cũng là lúc các hoạt động khác như chung kết thể thao và các tiết mục văn nghệ được bắt đầu. Một lần nữa các cựu học sinh được cháy hết mình trên sân khấu của trường Nguyễn Tất Thành. Càng gần đến cuối, cả sân trường càng thêm nóng, thêm náo nhiệt. Nhạc được mở vang, hòa cùng tiếng hát và tiếng vỗ tay. Đến tiết mục cuối cùng của tập thể cựu học sinh, ai cũng như vỡ òa, tất cả học sinh cùng ùa lên sân khấu để hát và nhảy thật sung, hét vang: “THPT NGUYỄN TẤT THÀNH, THPT NGUYỄN TẤT THÀNH!”

Cũng tại chương trình, cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh - Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời cảm ơn đến các anh chị cựu học sinh đã tích cựu tham gia giúp đỡ nhà trường, không chỉ là đêm văn nghệ mà còn rất nhiều công việc khác để có được ngày hội thành công như hôm nay. Chị Nguyễn Khánh Vy - đại diện cựu học sinh khóa 2008 - 2011 cũng chia sẻ mong muốn rằng tất cả những học sinh của mái trường Nguyễn Tất Thành ngày hôm nay sau này cũng sẽ lại tề tựu về đây để cùng đóng góp cho trường ta ngày một tốt hơn, tuyệt vời hơn và mãi tự hào là học sinh của trường Nguyễn Tất Thành, là con của Nguyễn Tất Thành.

Lễ kỉ niệm khép lại nhưng đã mở ra trong mỗi người một cảm xúc, một dấu ấn khó phai. Có lẽ với những cựu học sinh, một lần nữa họ được sống lại những năm tháng tuổi học trò thật đẹp trong một khung trời yêu thương, ước mơ và tràn đầy màu sắc. Còn với chúng tôi, thế hệ học sinh vẫn đang ngồi trên băng ghế nhà trường, hơn bao giờ hết chúng tôi thấy thật hãnh diện và tự hào về mái trường yêu dấu. Thật hạnh phúc biết bao!

Vũ Đình Hoàng 11D3; Hoàng Thị Thùy Dương - Lớp 10D3 (CLB Phóng viên)