Bức tranh bốn mùa

Mùa đông đã đến bên hiên

Thu đi ngọn nắng vắt nghiêng trên cành

Liêu xiêu bóng lá rơi nhanh

Ngoảnh đi trông lại xuân xanh hồi nào

Hạt mưa lấm tấm cành đào

Lì xì, câu đối, xuân bao tiếng cười

Hạ sang thắm một bầu trời

Bừng lên ánh nắng, vàng tươi một màu

Hạ đi, thu đến mau mau

Lao xao tiếng gió thổi sau sân nhà.

(Dương Hà Trang)

 

Xuân

Mùa xuân đã đến bên thềm cửa

Gió đông đi vội chẳng còn đâu

Tết đến mang theo tia nắng ấm

Muôn cánh hoa khoe thắm sắc màu.

(Dương Hà Trang)

 

Ai ơi ...

"Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần"

Ai ơi nhớ lấy một lần

Nắng mưa đằng đẵng bội phần xót xa

Ai ơi thương lấy người ta

Bao nhiêu lận đận cho ra hạt vàng

Ai ơi lúa chín mênh mang

Bao nhiêu hạt lúa, hạt vàng bấy nhiêu.

(Nguyễn Hương Giang)

 

Mùa thu Hà Nội

Hà Nội đẹp nhất mùa thu ơi!

Heo may se lạnh, lá buông rơi

Gió lùa hương cốm qua khe cửa

Trắng ngần hoa sữa một khoảng trời.

(Trần Hoàng Anh)