Trong hành trình trở thành giáo viên, có lẽ khó có cột mốc nào mang nhiều ý nghĩa sâu sắc như kì thực tập sư phạm. Đó không chỉ là khoảng thời gian để vận dụng những tri thức đã được trang bị trên giảng đường, mà còn là bước chuyển mình quan trọng - thời điểm chúng tôi bắt đầu chạm tay vào thực tế, đối diện với nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn bằng tất cả sự nghiêm túc, trách nhiệm và cả những rung động chân thành nhất.

Kì thực tập tại Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đối với chúng tôi không đơn thuần là một nhiệm vụ học tập. Đó là một hành trình của sự trưởng thành, của những trải nghiệm đầu đời trong môi trường sư phạm, và hơn hết là hành trình của lòng biết ơn được nuôi dưỡng từng ngày.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng sự đón nhận nhiệt tình từ phía Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, chúng tôi đã có cơ hội bước vào một môi trường giáo dục chuyên nghiệp, nơi mỗi ngày trôi qua đều để lại những dấu ấn không thể phai mờ.

Khi những bỡ ngỡ được xua tan bởi sự ấm áp

Buổi ra mắt đoàn sinh viên thực tập diễn ra trong không khí trang trọng nhưng không kém phần gần gũi. Ngay từ những giây phút đầu tiên, chúng tôi đã cảm nhận được sự đón tiếp chân thành và đầy thiện cảm từ Ban Giám hiệu, các thầy giáo, cô giáo từ các tổ chuyên môn.

Những lời phát biểu không chỉ mang tính giới thiệu mà còn chứa đựng sự kì vọng, sự tin tưởng và cả những lời nhắn nhủ đầy tâm huyết dành cho chúng tôi - những giáo viên tương lai. Chính sự cởi mở ấy đã xóa tan những lo lắng, bỡ ngỡ ban đầu, giúp chúng tôi nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.

Chúng tôi nhận ra rằng, mình không phải là những người xa lạ, mà đã trở thành một phần nhỏ trong mái trường này - một mái trường mà ngay từ lần đầu đặt chân tới, chúng tôi đã cảm thấy thân thuộc.

Đoàn thực tập sư phạm Khóa 72 ra mắt Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành

Hoạt động chuyên môn - Khi lí thuyết trở thành trải nghiệm sống động

Nếu giảng đường đại học là nơi cung cấp nền tảng tri thức, thì thực tập sư phạm chính là nơi những tri thức ấy được “thử lửa” trong thực tế. Những tiết dự giờ không còn là việc ngồi quan sát một cách thụ động, mà trở thành những bài học sống động về phương pháp giảng dạy, cách tổ chức lớp học, cách truyền đạt để kiến thức không chỉ “đúng” mà còn “chạm”. Chúng tôi học được rằng, một bài giảng hay không chỉ nằm ở nội dung, mà còn ở cách người thầy thắp lên sự hứng thú và khơi gợi tư duy cho học sinh.

Việc soạn một kế hoạch bài dạy tưởng chừng quen thuộc, nhưng khi bước vào thực tế, lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, linh hoạt và hiểu học sinh hơn hết. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô, từng kế hoạch bài dạy của chúng tôi dần được hoàn thiện, không chỉ về hình thức mà cả chiều sâu nội dung.

Và rồi, khoảnh khắc đứng trên bục giảng, một khoảnh khắc mà chúng tôi từng mong chờ cũng đến. Đó không chỉ là một tiết dạy, mà là một thử thách thực sự. Ánh mắt học sinh, không khí lớp học, những tình huống bất ngờ,… tất cả khiến chúng tôi nhận ra rằng, nghề giáo không hề đơn giản. Nhưng chính từ những lần “lần đầu” ấy, chúng tôi học được cách bình tĩnh, cách lắng nghe, cách điều chỉnh và hoàn thiện bản thân. Mỗi tiết dạy qua đi là một lần chúng tôi trưởng thành hơn - không chỉ trong kĩ năng, mà cả trong bản lĩnh nghề nghiệp.

Giáo sinh Hoàng Thị Diệp Linh với bài dạy “Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ”

Hoạt động giáo dục - Khi chúng tôi học cách “dạy người”

Nếu hoạt động chuyên môn giúp chúng tôi “dạy chữ”, thì hoạt động giáo dục lại giúp chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về việc “dạy người”. Thông qua cơ hội được tham gia vào công tác chủ nhiệm, sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc gần hơn với học sinh, không chỉ với tư cách người dạy, mà còn là người lắng nghe và đồng hành.

Những câu chuyện nhỏ, những chia sẻ giản dị từ học sinh đã giúp chúng tôi hiểu rằng, phía sau mỗi em là một thế giới riêng, với suy nghĩ, cảm xúc và cả những điều chưa thể nói thành lời. Chúng tôi dần nhận ra: người giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn là người thắp sáng niềm tin, định hướng nhân cách và đôi khi chỉ đơn giản là một người sẵn sàng lắng nghe. Chính từ những trải nghiệm ấy, tình yêu nghề trong chúng tôi không còn là một khái niệm mơ hồ, mà trở thành một cảm xúc rõ ràng, sâu sắc và bền vững.

Hỗ trợ học sinh dịp Hội chợ Tết 2026 của nhà trường

Tham gia hoạt động đổi đồ cùng học sinh

Đồng hành cùng học sinh trong Dạ hội Tiếng Anh

Sự đồng hành - điều khiến hành trình trở nên trọn vẹn

Trong suốt kì thực tập, chúng tôi may mắn khi luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tận tình từ Ban Giám hiệu và các thầy giáo, cô giáo. Từ những điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu giảng dạy cho đến những góp ý chuyên môn, tất cả đều được nhà trường hỗ trợ một cách chu đáo. Đặc biệt, các thầy cô hướng dẫn không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn chia sẻ cho chúng tôi những kinh nghiệm quý báu - những điều mà sách vở không thể dạy.

Những lời nhận xét chân thành, những lần góp ý tỉ mỉ, thậm chí cả những lần nhắc nhở nghiêm khắc,… tất cả đều xuất phát từ sự quan tâm và mong muốn chúng tôi tiến bộ. Chúng tôi hiểu rằng, sự trưởng thành của mình hôm nay có một phần rất lớn từ sự tận tâm của những người thầy đi trước.

Khi hành trình khép lại bằng những cảm xúc đong đầy

Tổng kết kì thực tập là thời khắc để chúng tôi nhìn lại toàn bộ hành trình đã qua. Những đánh giá, nhận xét từ phía nhà trường và giáo viên hướng dẫn không chỉ giúp chúng tôi nhận ra những gì đã làm được, mà còn chỉ ra hướng đi cho tương lai.

Và rồi, khoảnh khắc chia tay cũng đến. Không còn là những buổi dự giờ, những tiết dạy hay những giờ sinh hoạt lớp,… thay vào đó là những cái bắt tay, những lời chúc và cả những ánh mắt lưu luyến. Chúng tôi rời đi, nhưng để lại phía sau một phần kí ức và mang theo rất nhiều điều quý giá.

Đoàn sinh viên thực tập sư phạm Khóa 72 kết thúc hành trình tại mái trường mang tên Bác với nhiều kỉ niệm đáng nhớ

Kì thực tập khép lại, nhưng hành trình trở thành người giáo viên của chúng tôi vẫn còn ở phía trước. Những gì chúng tôi nhận được không chỉ là kinh nghiệm, kĩ năng, mà còn là những bài học về trách nhiệm, về sự tận tâm và về ý nghĩa thực sự của nghề giáo. Chúng tôi hiểu rằng, để trở thành một người thầy đúng nghĩa, cần nhiều hơn kiến thức - đó là trái tim, là sự kiên nhẫn và tình yêu thương.

Với tất cả sự trân trọng và biết ơn sâu sắc, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu, các thầy giáo, cô giáo và học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành - những người đã đồng hành, giúp đỡ và truyền cảm hứng cho chúng tôi trong suốt chặng đường vừa qua. Chúng tôi tin rằng, những giá trị tốt đẹp từ kì thực tập này sẽ mãi là hành trang quý báu, để chúng tôi vững bước trên con đường đã chọn - con đường của những người gieo tri thức và nuôi dưỡng tương lai.

 

Bài viết: Trịnh Thanh Hà (Sinh viên K72 - Khoa Lịch Sử - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

Ảnh: Đoàn sinh viên thực tập