Trải qua một thời gian ngắn phát động cuộc thi “Vũ trụ tương lai” ở khối Trung học cơ sở, trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành đã tìm ra được những bức tranh giàu trí tưởng tượng về một thời đại các em kết nối với ngân hà, về tình hữu nghị phi biên giới, về vô số các phát minh và bước nhảy tiến bộ. Với đường nét tươi trẻ, màu sắc cá tính và nội dung mộng mơ, không giới hạn, các bức tranh tham dự triển lãm đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho người xem.


Bức tranh của Lương Xuân Mai (lớp 6A4) - Giải Nhất – với sắc màu rực rỡ,
bố cục mới lạ cùng trí tưởng tượng bay bổng


Trong bức tranh của Phạm Thùy Linh (6A6) - Giải Nhì
Các hành tinh trở nên sống động và gần gũi hơn bao giờ hết


Tranh của Nguyễn Hoàng Thái An (6A2) - Giải Ba – trong trẻo, hồn nhiên và đậm chất nhân văn


Tranh của Nguyễn Ngọc Minh Anh (6A5) - Giải Ba - gây ấn tượng bởi những mảng màu nổi bật


Tranh của Trần Quý Sơn (6A1) - Giải Ba – có cách phối hợp màu thật mạnh mẽ và nam tính


Tranh của Mai Bích Ngọc (6A3) đạt Giải Khuyến khích có tông màu dịu dàng và bình yên


Phạm Minh Hương (6A4) đạt Giải Khuyến khích với bức tranh có sắc màu rực rỡ và táo bạo


Phạm Viết Long (6A6) đạt Giải Khuyến khích nhờ những nét vẽ độc đáo

Các thầy cô đã làm việc tận tụy nhiều ngày để có thể chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất. Kết quả chung cuộc có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 20 giải khuyến khích. 100 tác phẩm là 100 hành tinh lung linh, đa sắc, là sản phẩm của trí tưởng tượng trẻ thơ hồn nhiên, trong trẻo. Và ở cuộc thi này, tôi tin, tất cả các em đều là người chiến thắng.


Lê Minh Anh– lớp 11D2 (CLB Phóng viên)