Giải bóng đá THPT - Báo An ninh Thủ đô tranh cúp Mobifone năm 2014

Vào lúc 8h sáng nay 12/10, tại sân vận động Trung tâm thể dục thể thao quận Tây Hồ đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ giải đấu bóng đá cấp THPT - Báo An ninh Thủ đô tranh cúp Mobifone năm 2014. Ở loạt trận này, đội tuyển bóng đá của trường THPT Nguyễn Tất Thành đã có trận đấu với các đối thủ đến từ trường THPT Việt Nam - Ba Lan. Một trận cầu “mãn nhãn” với nhiều bàn thắng được ghi đã thỏa mãn sự mong đợi của các khán giả và trên hết việc giành chiến thắng quan trọng giúp các cầu thủ của chúng ta có cơ hội rất lớn để lọt vào vòng đấu tiếp theo.


Trải qua 14 lần tổ chức, giải đấu bóng đá báo An ninh Thủ đô đã trở thành một sân chơi hết sức quen thuộc dành cho các bạn học sinh bậc trung học phổ thông có niềm đam mê với môn thể thao vua. Đội tuyển bóng đá trường Nguyễn Tất Thành là một trong những đội bóng giàu thành tích bậc nhất tại giải đấu này khi đã có tới 3 lần lọt vào tới trận đấu cuối cùng. Năm nay đội tuyển tham dự giải đấu bằng một đội hình chất lượng được xây dựng dựa trên nòng cốt là các học sinh lớp 12, những cầu thủ đã có màn trình diễn tốt ở giải đấu của nhà trường với tham vọng có thể đổi màu huy chương sau nhiều lần về nhì trong những năm trước đó. Ở loạt trận ngày 12/10, đội tuyển trường Nguyễn Tất Thành sẽ đối đầu với đội tuyển của trường Việt Nam - Ba Lan. Đây được dự báo là một trận đấu đầy khó khăn và thử thách, đòi hỏi các cầu thủ phải thi đấu với quyết tâm và nỗ lực cao nhất mới mong giành được chiến thắng.

Dù chỉ mang tính chất phong trào nhưng sức hút mà giải đấu bóng đá cấp THPT này tạo ra thực sự không hề thua kém gì các giải đấu chuyên nghiệp. Tuy các trận đấu diễn ra từ khá sớm nhưng vẫn có rất đông người hâm mộ tới sân để cổ vũ các cầu thủ thi đấu. Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ phía khán đài là một sự động viên, khích lệ tinh thần rất lớn để các cầu thủ thêm phần tự tin hơn, có thêm động lực thi đấu nhằm cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu hấp dẫn và đẹp mắt.

Quay trở lại với những diễn biến chính từ trận đấu rất được mong chờ giữa hai đội: Nguyễn Tất Thành và Việt Nam - Ba Lan. Trong trận đấu này, các cầu thủ đến từ ngôi trường mang tên Bác ra sân thi đấu với bộ trang phục áo trắng quần trắng, trong khi trang phục thi đấu của phía đối thủ là áo đỏ quần đỏ. Sau khi hoàn tất các thủ tục chuẩn bị, trận đấu đã được bắt đầu. Trái với những dự đoán ban đầu, cả hai đội không tiến hành tấn công phủ đầu đối thủ của mình ngay từ phút đầu mà đều chọn lối đá chậm nhằm duy trì một thế trận chắc chắn từ đó có thể thăm dò về lối chơi mà phía đối phương sử dụng. Bóng được luân chuyển liên tục khắp mặt sân nhưng không có nhiều tình huống đáng chú ý diễn ra khi mà đôi bên đều chơi rất thận trọng và kín kẽ. Khu vực trung tuyến là nơi diễn ra những cuộc đối đầu nảy lửa của cầu thủ hai đội, bởi đội bóng nào giành được kiểm soát khu vực này sẽ giành được sự chủ động về mặt thế trận và có được kết quả có lợi trong trận đấu. Phía đội bạn với lợi thế về mặt thể hình, thể lực đã không ngần ngại chọn lối đá áp sát quyết liệt, thậm chí có phần hơi rắn quá mức nhằm chia cắt đội hình, bẻ gãy các đợt lên bóng của đội bóng áo trắng. Lối đá vốn dựa nhiều vào khả năng chuyền bóng ngắn, phối hợp ban bật trong không gian hẹp của đội Nguyễn Tất Thành gặp phải thách thức thực sự trước lối đá quyết liệt, chặt chẽ mà đối thủ áp dụng; có những tình huống mà các cầu thủ của chúng ta đã phải nằm sân sau những pha vào bóng rất “rát” của đối thủ.

Trước thế trận có phần bế tắc như vậy, sự tỏa sáng của cá nhân đã đưa đội Nguyễn Tất Thành vươn lên dẫn trước. Xuất phát từ một pha dàn xếp tấn công bên cánh phải, bóng được đưa vào khu vực cấm địa của đối phương; trung phong mang áo số 9 của đội bóng áo trắng chọn vị trí rất tốt, khéo léo khống chế đường bóng bổng trước khi tung cú sút quyết đoán, hạ gục thủ môn đội bạn. Bóng đi vào lưới trong sự phấn khích và tiếng hò reo vang dội của các khán giả cũng như sự vui mừng của các cầu thủ và ban huấn luyện đội bóng áo trắng. Tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang, không lâu sau khi bị dẫn điểm, đội Việt Nam - Ba Lan đã có câu trả lời bằng bàn thắng gỡ hòa. Bàn thắng đến sau một tình huống phối hợp trung lộ đơn giản, tiền đạo đội bạn tận dụng rất tốt khả năng tranh chấp và tì đè của mình để vượt qua sự truy cản của hàng phòng ngự đội bóng áo trắng trước khi đánh bại nốt cả thủ môn để đưa được bóng vào lưới. Đó cũng là những tình huống đáng chú ý cuối cùng trước khi 20 phút thi đấu chính thức của hiệp một khép lại.


Truy cản đối thủ, bảo vệ khung thành đội nhà

Sau hiệp đấu đầu tiên thăm dò đối thủ, sang hiệp hai, các cầu thủ Nguyễn Tất Thành đã dâng cao đội hình, tấn công dồn dập với mục đích không gì khác ngoài việc tìm kiếm thêm những bàn thắng. Tốc độ trận đấu diễn ra nhanh hơn, đội bóng áo trắng liên tục ép sân và buộc đối thủ phải vất vả chống đỡ. Trong thế trận như vậy, việc đội bóng trường Nguyễn Tất Thành có được bàn thắng dường như chỉ là vấn đề thời gian. Sau một tình huống bị đối phương truy cản trái phép, đội Nguyễn Tất Thành được hưởng một quả phạt trực tiếp với điểm đặt ngay sát vòng cấm. Đây là cơ hội rất tốt để có được bàn thắng và bằng một cú sút trái phá, cầu thủ mang áo số 10 của đội bóng áo trắng đã đưa được bóng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng phòng ngự đối thủ. 2 - 1 cho đội Nguyễn Tất Thành.


Các cầu thủ ăn mừng bàn thắng thứ hai ghi được vào lưới đối thủ


Bắn phá khung thành đối phương

Bàn thắng thứ hai đã khiến cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ lên cao và trên đà hưng phấn, việc đội bóng áo trắng có thêm bàn thắng thứ ba cũng không phải là điều gì quá khó hiểu. Tiếp tục là một tình huống cố định; lần này là một cú treo bóng từ cánh trái vào khu trung lộ; một cầu thủ đội Nguyễn Tất Thành đã chờ sẵn trong vòng cấm trước khi bật cao hơn tất cả, tung ra cú đánh đầu lái bóng cực khó đưa bóng đi thẳng vào góc xa khung thành trong sự bất lực của thủ môn đội bạn. Tỉ số lúc này đã là 3 - 1 cho đội bóng áo trắng. Với việc dẫn trước đối thủ với một cách biệt tương đối an toàn, trong khoảng thời gian còn lại đội Nguyễn Tất Thành chủ động đá chậm, giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn tỉ số. Trong khi đó đội Việt Nam - Ba Lan buộc phải dâng cao tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, tuy nhiên có lẽ do quá nôn nóng mà nhiều cú sút cuối cùng của đội bóng áo đỏ đã tìm lên khán đài nhiều hơn là đi trúng đích. Phải đến những phút cuối, đội Việt Nam - Ba Lan mới có được bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 3 - 2, tuy nhiên khoảng thời gian còn lại của trận đấu là không đủ để đội bạn có thể ghi thêm được bàn thắng, qua đó đành chấp nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 3 - 2.

Chiến thắng chung cuộc là phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của các chàng trai áo trắng trong suốt trận đấu này. Chiến thắng quan trọng đã mở toang cánh cửa vào vòng sau và nếu tiếp tục duy trì được phong độ này trong những trận đấu tiếp theo, đội tuyển trường Nguyễn Tất Thành hoàn toàn có thể đạt được những thứ hạng cao tại giải đấu năm nay.


Việt Dũng - 11D2