Mỗi mùa giải bóng đá học đường đến, không khí của mái trường mang tên Bác lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Với học sinh, đây không chỉ là một hoạt động ngoại khóa, mà là nơi để các bạn được sống trọn vẹn với đam mê, được hò reo, được hồi hộp, và quan trọng nhất: được sát cánh cùng nhau. Trên sân cỏ, những đường chuyền không chỉ nối cầu thủ với bóng, mà còn nối tinh thần tập thể, lòng quyết tâm và cả tình bạn. Trong ba ngày thi đấu từ thứ Ba (15/4) đến thứ Năm (17/4), các trận bóng dành cho khối THCS đã diễn ra đầy hào hứng và gay cấn tại sân vận động Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Ngay từ những ngày đầu, không khí của giải bóng đá đã vô cùng sôi động. Các lớp nhanh chóng tổ chức tập luyện, chuẩn bị cho những trận đấu đầy thử thách. Chắc chắn rằng, đối với mỗi học sinh, giải đấu không chỉ đơn thuần là một cuộc thi thể thao, mà còn là cơ hội để thể hiện bản thân, kết nối với bạn bè và khẳng định sức mạnh của tinh thần đồng đội.
Cảm giác được đứng trong đội hình thi đấu, được khoác lên mình chiếc áo đồng phục của lớp và bước ra sân cỏ, đó là điều mà ai cũng mong chờ. Không chỉ các cầu thủ, mà ngay cả những cổ động viên, những học sinh ngồi trên khán đài cũng trở thành một phần không thể thiếu trong sự kiện này. Tiếng reo hò, cổ vũ vang lên suốt các trận đấu, tạo nên một không khí rực lửa, đầy năng lượng.
Những pha tranh bóng đầy kịch tính
Các cổ động viên sẵn sàng cổ vũ hết mình cho đội bóng
Các cầu thủ reo hò ăn mừng chiến thắng với chiếc ôm đầy cảm xúc
Mỗi trận đấu đều đầy căng thẳng và hấp dẫn, với những pha bóng nhanh, những cú sút mạnh mẽ và không thiếu tình huống kịch tính. Các đội đều nỗ lực hết mình để ghi bàn, tạo nên một không khí thi đấu rất kịch liệt và quyết liệt. Các cầu thủ không ngừng chạy đua với thời gian, những tình huống căng thẳng, như pha bóng cuối trận hay những cú sút phạt, khiến người xem không thể rời mắt khỏi sân. Những trận hòa hay thắng sát nút luôn mang lại cảm giác nghẹt thở và đầy cảm xúc cho cả cầu thủ và cổ động viên.
Thầy cô và cha mẹ là nguồn động lực lớn lao cho các cầu thủ “nhí”
Trận chung kết giải bóng đá khối 6 và khối 7 đã khép lại sau một tuần thi đấu đầy kịch tính, để lại những ấn tượng khó quên trong lòng mỗi học sinh. Những pha bóng đẹp mắt và tinh thần thi đấu hết mình của các cầu thủ đã tạo nên một trận đấu đáng nhớ. Cảm ơn các đội bóng đã thể hiện tinh thần thể thao, sự đoàn kết và quyết tâm trong suốt giải đấu, đem lại những trận đấu đầy nhiệt huyết.
Bài viết: Nguyễn Lê Thanh Mai (11D1)
Ảnh: Nguyễn Bảo Linh (10D4)