Trong cuộc đời mỗi người, thầy cô chính là những người vẽ nên bản đồ tri thức, trao cho ta hành trang quý giá nhất và khơi nguồn cảm hứng vô tận. Nhân dịp kỉ niệm 43 năm Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025), học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã có một khoảnh khắc ý nghĩa để khắc ghi và tôn vinh công lao của những người đã tận hiến cho sự nghiệp trồng người. Ngày 18/11/2025 vừa qua, CLB Âm nhạc (M4U) đã mang tới một bữa tiệc âm thanh và vũ đạo đầy sôi động - một món quà tinh thần độc đáo, thay lời tri ân sâu sắc nhất gửi đến các thầy giáo, cô giáo đã và đang chèo lái con thuyền mang tên Bác.
Mang trong mình sứ mệnh đại diện học sinh toàn trường bày tỏ lòng tri ân chân thành nhất tới thầy cô, các thành viên CLB M4U đã biến những nỗ lực thầm lặng thành món quà tinh thần đặc biệt. Hơn 70 trái tim NTT-ers đã cùng chung một nhịp đập, dồn hết tâm sức luyện tập không ngừng để tạo nên một tiết mục hoàn hảo. Đây không chỉ là một màn biểu diễn, mà còn là lời nhắn gửi yêu thương đến những người đã cần mẫn chèo lái con thuyền ước mơ.
Trên nền sân bóng rổ xanh biếc, các học sinh trong trang phục trắng tinh khôi đã tự tin thể hiện những bước nhảy mạnh mẽ, dứt khoát. Từng động tác nhảy flashmob hiện đại, khỏe khoắn đều truyền tải thông điệp sâu sắc: lòng kính trọng và biết ơn vô bờ của học trò dành cho thầy cô.
Tiết mục nhảy flashmob khỏe khoắn, đầy sức sống chính là đóa hoa tri ân ý nghĩa kính tặng thầy cô nhân ngày 20/11
Khoảnh khắc cuối cùng trên sân trường Nguyễn Tất Thành thật sự lắng đọng: các thành viên CLB M4U đã khéo léo xếp thành hình trái tim lớn một cách đầy trân trọng. Hành động này chính là sự gửi gắm lòng trân trọng sâu sắc mà học sinh muốn truyền tải đến những “người ươm mầm” - những người đã dạy dỗ không chỉ bằng kiến thức mà còn bằng cả tình thương. Trái tim này cũng như một lời cam kết sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu hết mình để vững vàng chinh phục đỉnh cao tri thức.
Tình yêu và tri ân sâu sắc từ M4U nói riêng và NTT-ers nói chung dành cho các thầy cô giáo
Sự hi sinh cao cả của nghề giáo đã được Mustafa Kemal Atatürk đúc kết một cách hình ảnh và xúc động: “Người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy sáng để soi đường cho người khác trong khi chính mình lặng lẽ tan đi.” Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và luôn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết trong sự nghiệp trồng người cao quý!
Video tiết mục nhảy Flashmob của M4U
Bài viết: Hoàng Ngọc Hà Phương (10D2)
Ảnh: Lê Phan Nhật Thi (11D2)




