Hòa trong không khí kỉ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025), vào ngày 16/11/2025 vừa qua, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức “Hội diễn văn nghệ Chào mừng 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” tại hội trường 11/10. Đây không chỉ là sân khấu để học sinh, sinh viên cũng như cán bộ - giáo viên - nhân viên trong các khoa, các trường trực thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội thể hiện tài năng nghệ thuật và gửi gắm tình cảm trân quý đến những người làm nghề giáo, mà còn là sợi dây gắn kết bền chặt giữa thầy và trò, làm ấm lên tinh thần “Tôn sư trọng đạo” vốn đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Để chuẩn bị cho ngày diễn trọng đại này, những “ca sĩ”, “nghệ sĩ” không chuyên đang học tập và làm việc dưới mái trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã nỗ lực hăng say tập luyện. Không phụ sự mong đợi, kì vọng của khán giả và Ban giám khảo, những màn trình diễn đã thành công rực rỡ và đầy cảm xúc.
Các tiết mục văn nghệ: Rực rỡ sân khấu tri ân
Thầy và trò Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành luôn mang trong tim niềm tin giản dị: “Mỗi nụ cười, mỗi tấm lòng sẻ chia đều có thể làm nên một Việt Nam tử tế”. Đến với Hội diễn, tiết mục của ngôi trường mang tên Bác đã kể một câu chuyện nhỏ về niềm vui khi đón nhận thử thách và tinh thần nhân ái sáng ngời trên hành trình từ vùng cao yên bình - nơi niềm vui là được đến trường, đến những vòng tay sẻ chia trong khúc hát yêu thương. Và khi thiên nhiên nổi giận, mang theo bão lũ, tình người Việt Nam vẫn sáng lên, thể hiện trọn vẹn tinh thần “Người trong một nước phải thương nhau cùng”. Tinh thần ấy đã được kết tinh trong tiết mục mashup “Việt Nam tử tế”, một lời nhắn gửi yêu thương đầy chân thành!
Những điệu múa mềm mại, uyển chuyển kết hợp giọng hát trong trẻo của các NTT-ers đã gây ấn tượng với khán giả và Ban giám khảo
Không chỉ là một màn biểu diễn nghệ thuật, tiết mục như một lát cắt đời sống giàu tính nhân văn, nhắc nhở mỗi người về ý nghĩa sâu xa của nghề giáo: gieo mầm hi vọng, nâng đỡ những số phận mong manh và dùng yêu thương để chữa lành những nỗi đau tưởng chừng khó vượt qua. Đặc biệt, đằng sau những phút giây tỏa sáng ấy là cả một quá trình tập luyện hăng say, là sự biên đạo tài ba cùng tinh thần nhiệt huyết của thầy và trò mái trường mang tên Bác.
Màn trình diễn của thầy và trò mái trường mang tên Bác đã gửi gắm thông điệp về lòng bao dung và sự tử tế của người Việt Nam trong mọi hoàn cảnh
Không khí của “Hội diễn văn nghệ Chào mừng 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” càng trở nên sôi động với các tiết mục đến từ các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Tiết mục “Vang mãi khúc tự hào non sông” - Khoa Kĩ thuật và Công nghệ đã nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ trẻ về việc công nghệ hoá, hiện đại hoá đất nước Việt Nam trong kỉ nguyên vươn mình của dân tộc
“Đất Nước là nơi ta hò hẹn/ Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm” - Liên khúc “Tình ca Tây Bắc - Đất nước” (Khoa Ngữ văn)
Các “thiên thần nhỏ” trường Tiểu học thực hành Nguyễn Tất Thành mang tới màn sân khấu hoá “Mưa đỏ”, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả
Đứng dậy từ đống tro tàn, đổ nát của chiến tranh, đất nước Việt Nam đang ngày hội nhập, phát triển và vươn mình mạnh mẽ “Theo ánh sao vàng” - Khoa Việt Nam học
Khi giai điệu biết “nói”
“Hội diễn văn nghệ Chào mừng 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” không chỉ khép lại với những khoảnh khắc rực rỡ trên sân khấu, mà còn là hoạt động mang tính nhân văn, giáo dục truyền thống “tôn sư trọng đạo” và hoàn thiện nhân cách cho học sinh, sinh viên toàn trường. Qua đó, học sinh nâng cao ý thức về trách nhiệm học tập, rèn luyện để xứng đáng với công sức, tâm huyết mà thầy cô gửi gắm mỗi ngày.
Không chỉ có ý nghĩa với học sinh, sinh viên, Hội diễn cũng chạm đến trái tim của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường. Với các thầy cô, đó là niềm vui lặng lẽ nhưng ấm áp khi cảm nhận được tình yêu thương, sự biết ơn chân thành mà học sinh dành tặng. Những cảm xúc ấy như tiếp thêm động lực để họ tiếp tục vững bước trên hành trình gieo chữ, trồng người.
Có thể nói, Hội diễn đã để lại những dư âm đẹp đẽ và cảm xúc trọn vẹn cho khán giả. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xin gửi lời tri ân và kính chúc những “người lái đò thầm lặng” luôn hạnh phúc, tràn đầy sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người!
Bài viết: Ngô Thị Thảo (11A1)
Ảnh: Đinh Bảo Chi (11D1)




