Vào sáng thứ Bảy (ngày 25/10/2025) vừa qua, lễ diễu hành khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường Cầu Giấy đã diễn ra trong không khí tưng bừng và đầy tự hào. Hàng trăm học sinh, nhân dân, cùng các cơ quan, đoàn thể đã cùng nhau tham gia diễu hành, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm hưởng ứng phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Ngay từ sớm, các đoàn diễu hành đã có mặt đông đủ trong sắc áo đồng phục nổi bật và ánh mắt háo hức mong chờ buổi diễu hành diễn ra. Tiếng trống rộn ràng, tiếng nhạc vang lên mở đầu cho lễ diễu hành, đưa khán giả bước vào bầu không khí sôi động và đầy khí thế. Dẫn đầu là đoàn cờ Tổ quốc, tiếp đến là lá cờ biểu tượng của Đại hội Thể dục Thể thao phường Cầu Giấy, theo sau lần lượt là các khối diễu hành đại diện cho học sinh, nhân dân, các tổ chức đoàn thể,... tạo nên bức tranh sinh động, rực rỡ, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm.

Các khối diễu hành trang nghiêm bên cạnh chân dung Bác Hồ vĩ đại

Học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đại diện khối THPT tham gia diễu hành

Sau phần diễu hành, toàn thể hội trường thực hiện nghi lễ chào cờ. Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay, hàng trăm cánh tay đặt lên ngực trái, cùng hát vang “Quốc ca” thiêng liêng, hào hùng. Nghi thức chào cờ không chỉ trang trọng mở đầu cho buổi lễ khai mạc, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước trong mỗi người.

Bên cạnh đó, buổi lễ khai mạc cũng để lại ấn tượng với chương trình văn nghệ đặc sắc, mang đậm tinh thần thể thao và văn hóa dân tộc. Tiết mục múa lân - múa rồng mở màn khuấy động không khí với tiếng trống rộn ràng, tượng trưng cho sự khởi đầu may mắn và tràn đầy năng lượng.

Tiết mục múa lân mở đầu chương trình văn nghệ

Tiếp nối là những tiết mục dân vũ và đồng diễn thể thao sôi động, được thể hiện bởi học sinh và nhân dân trong phường. Từng bước nhảy uyển chuyển, đồng đều thể hiện sự hòa quyện giữa sức trẻ và tinh thần rèn luyện bền bỉ của nhiều thế hệ. Không phân biệt tuổi tác, địa vị xã hội, tất cả cùng hòa chung nhịp điệu, cùng lan tỏa tinh thần “Khỏe để học tập, lao động và cống hiến”.

Tiết mục dân vũ thể hiện tinh thần nhiệt huyết của nhân dân phường Cầu Giấy

Màn đồng diễn mãn nhãn của nhân dân phương Cầu Giấy trong buổi lễ diễu hành

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho các trường học đạt thành tích cao trong các môn thi đấu chào mừng Đại hội. Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã vinh dự đạt được giải Nhất Kéo co hạng cân 520kg, giải Nhì hạng cân 440kg, giải Ba hạng cân 490kg; giải Nhì môn Bóng rổ nam, giải Nhì môn Bóng rổ nữ; giải Ba môn Bóng đá. Giải Nhất môn Cờ vua thuộc về học sinh Nguyễn Đông Yên (9A2). Niềm vui rạng rỡ trên gương mặt học sinh cùng những tràng pháo tay chúc mừng đã khép lại buổi lễ trong không khí tưng bừng và tràn đầy tự hào.

Học sinh nữ khối 10 Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành vinh dự nhận giải Nhì môn bóng rổ nữ

Buổi lễ diễu hành đã kết thúc nhưng không khí hân hoan vẫn còn đọng lại trong tâm trí của mỗi người. Học sinh Hoàng Ngọc Anh (Lớp 10D2) chia sẻ: “Các đoàn diễu hành rất đồng đều đẹp mắt, buổi lễ chào cờ hùng tráng uy nghiêm,... Đặc biệt, mình là một trong số những thành viên đại diện cho trường Nguyễn Tất Thành đi diễu hành, với mình, đó là một niềm vinh dự rất lớn”. Học sinh Tạ Đàm Minh Châu (10D2) cũng có chung cảm nhận: “Được tham gia buổi khai mạc hôm nay là một vinh dự rất lớn đối với mình, mình rất tự hào vì buổi lễ vô cùng ấn tượng và hoành tráng. Có lẽ đây sẽ là một kỉ niệm khó quên đối với mình. Mong rằng trong tương lai, mình sẽ được tham dự nhiều buổi lễ đáng nhớ như vậy”.

Lễ diễu hành và khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường Cầu Giấy không chỉ là ngày hội của tinh thần thể thao, mà còn là dịp để toàn thể nhân dân cùng nhau lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống tích cực. Mỗi bước chân diễu hành, mỗi tiết mục đồng diễn đều là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết, ý chí và lòng nhiệt huyết của nhân dân phường Cầu Giấy - những người luôn hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng văn minh, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Bài viết: Vũ Diệu Linh (11D5)

Ảnh: Nguyễn Thảo Nhi (8A6)