Vào tháng ba vừa qua, NTTers đã trải qua cuộc thi hùng biện tiếng Anh thú vị và bổ ích nhưng cũng không kém phần cam go. Vượt lên trên nhiều đối thủ “nặng kí” khác, Bùi Anh Quân lớp 10D2 đã giành ngôi quán quân. Ngay sau khi biết kết quả, chúng tớ đã có cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với cậu bạn cực siêu và cực dễ thương này.


Bùi Anh Quân cùng một người bạn

PV: Chào Quân! Trước hết chúc mừng bạn đã giành giải nhất trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh. Cảm xúc lúc này của bạn là gì?

Anh Quân: Thực sự khi mới nhận được kết quả mình rất ngạc nhiên. Có rất nhiều thí sinh xuất sắc (cười). Mình cũng cảm thấy rất vui. Kết quả nhỏ bé này xin dành tặng 10D2, tặng cô giáo chủ nhiệm Lê Thu, cô giáo Kiều Thắng, cho gia đình, bạn bè - những người luôn ở bên động viên, giúp đỡ mình.

PV: Được biết bạn đã tham gia rất nhiều cuộc thi tiếng Anh, vậy bạn thấy cuộc thi này khác với những cuộc thi khác như thế nào?

Anh Quân: Đúng vậy, từ trước tới giờ mình đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi tiếng Anh nhưng hầu hết là thi viết. Đây là lần đầu tiên mình tham gia cuộc thi nói tiếng Anh, cũng là lần đầu tiên mình đứng trước đông người như thế.

PV: Chúng tớ đã theo dõi cuộc thi từ những ngày đầu và không khó để nhận thấy bạn không chỉ có khả năng sử dụng tiếng Anh cực kì lưu loát mà còn có vốn sống vô cùng phong phú và và khả năng giao tiếp rất tự tin. Vậy bạn có thể chia sẻ một chút bí quyết?

Anh Quân: Điều này thì mình rất sẵn lòng. Bí quyết của mình là học như chơi. Để có thể nói tốt tiếng Anh, theo mình, trước hết là phải rèn luyện kỹ năng nghe. Mình thường xem phim bằng tiếng Anh, cố gắng nắm bắt ngữ điệu của họ, sau đó tự chỉnh ngữ điệu của mình, dần dần thì mình nói tự nhiên hơn, tốt hơn. Ngoài ra, trong quá trình xem phim nếu gặp từ nào chưa biết, mình sẽ tra cứu và ghi nó vào sổ tay, lúc rảnh thì lấy ra xem lại.

PV: Cảm ơn bạn về những chia sẻ vừa rồi. Chúc bạn gặp nhiều may mắn, thành công!


Nga Chu (CLB Phóng viên)