Vào ngày thứ Hai (23/3/2025), Lễ trưởng thành Đội cho học sinh khối 9 năm học 2025 - 2026 đã được tổ chức trang trọng, đầy cảm xúc. Buổi lễ đã trở thành dấu mốc thiêng liêng, ghi nhận sự trưởng thành của Đội viên lớp 9 dưới mái trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, khi chính thức vững bước trên hành trình trở thành đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Trong suốt những năm tháng học tập và rèn luyện dưới mái trường mang tên Bác, học sinh khối 9 đã được vun đắp tri thức, bồi dưỡng bản lĩnh và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên. Khi cánh cửa mới dần mở ra, hành trang các Đội viên mang theo là sự tự tin, nhiệt huyết cùng tinh thần sáng tạo không ngừng. Lễ trưởng thành Đội vì thế tựa như một dấu mốc đẹp, ghi dấu bước chuyển mình đầy ý nghĩa trên hành trình trưởng thành.
Hòa chung không khí tưng bừng của Lễ trưởng thành Đội, học sinh khối THCS trình diễn những tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, mang giai điệu trong trẻo và cảm xúc lắng đọng. Mỗi phần trình diễn như tái hiện hành trình trưởng thành, đồng thời gửi gắm niềm tin và khát vọng hướng tới những chặng đường phía trước.
Tập thể lớp 6A6 với tiết mục nhảy đồng diễn “Hát vang trong kỉ nguyên mới”
Tiết mục hát múa “Mơ ước ngày mai” của lớp 6A8 thể hiện tình yêu nước và tinh thần trách nhiệm của các học sinh với đất nước
Những lời ca đầy cảm động từ ca khúc “Hôm nay là Đội viên, mai là đoàn viên” của học sinh Nguyễn Minh Khang (6A1)
Tại buổi lễ, học sinh khối 9 thực hiện các nghi thức trang trọng của Đội, tái hiện chặng đường rèn luyện và trưởng thành đã qua, đồng thời mở ra một bước chuyển mình đầy ý nghĩa. Từng nội dung đều được thực trong không khí trang nghiêm, lắng đọng, để lại nhiều cảm xúc vô cùng sâu sắc.
Lễ chào cờ trong không khí nghiêm trang
Liên đội trưởng Nguyễn Ngọc Gia Hân (7A1) đọc quyết định trưởng thành Đội cho các đội viên khối 9
Một phần quan trọng không thể thiếu trong buổi lễ trưởng thành Đội chính là nghi lễ Tháo khăn và Trao khăn. Mỗi Đội viên đeo trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm có ý nghĩa to lớn, thể hiện niềm tự hào, sự quyết tâm cố gắng, không ngừng phấn đấu trong học tập, rèn luyện. Giờ đây là lúc học sinh khối 9 nói lời tạm biệt với chiếc khăn quàng đỏ mến thương đã đồng hành với mình trong suốt những năm học vừa qua. Những chiếc khăn quàng đỏ được nâng niu, trân trọng cất giữ để học sinh các khóa tiếp theo có thể sử dụng, như một lời nhắc nhở về sự tiếp nối truyền thống hiếu học của mái trường mang tên Bác.
Nghi lễ Tháo khăn, Trao khăn được thực hiện với bao cảm xúc bồi hồi, xúc động
Thầy giáo Lê Văn Cường - Phó Hiệu trưởng nhà trường động viên và dặn dò học sinh khối 9 tự tin trên con đường tương lai phía trước
Học sinh Phạm Huyền Trang - chi đội 9A4 đại diện cho các đội viên khối 9 phát biểu cảm tưởng khi tham dự buổi lễ
Đại diện học sinh khối 9, học sinh Phạm Huyền Trang (9A4) đã có những cảm tưởng và lời tri ân đầy chân thành và ý nghĩa: “Buổi lễ hôm nay không chỉ là dấu mốc quan trọng mà còn là khoảnh khắc đầy cảm xúc, đánh dấu sự trưởng thành của em sau những năm gắn bó với tổ chức Đội. Chúc các bạn đội viên lớp 9 vững vàng và thành công trên chặng đường phía trước!”
Lễ trưởng thành Đội là một dấu mốc đáng nhớ, ghi nhận bước chuyển mình ý nghĩa trong hành trình lớn lên của mỗi Đội viên. Mong rằng các học sinh khối 9 sẽ tiếp tục không ngừng rèn luyện, học hỏi để tự tin và vững vàng trên chặng đường phía trước. Khoảnh khắc hôm nay sẽ lắng lại thành một kỉ niệm đẹp, âm thầm đồng hành và nâng bước các em trong suốt hành trình trưởng thành mai sau.
Bài viết: Đặng Minh Vũ (8A1)
Ảnh: Nguyễn Thảo Nhi (8A6), thầy Lê Xuân Quý



