Tuổi học trò với biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui vẫn luôn là những tháng ngày đáng nhớ trong kí ức mỗi người, đặc biệt là ở độ tuổi sắp rời xa mái trường, thầy cô, bạn bè. Trong tuần học cuối cùng của năm học 2024 - 2025, chuỗi tiền sự kiện “Sinh nhật tuổi 18” với chủ đề “Clavis - Bí mật miền hoa niên” đã được tổ chức với mong muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc quý giá của tuổi học trò.
Khi tiếng ve bắt đầu râm ran gọi hè về, cũng là lúc học sinh khối 12 của mái trường mang tên Bác bước vào những ngày tháng cuối cùng dưới ngôi trường thân yêu. Trong không khí đầy lưu luyến ấy, chuỗi tiền sự kiện “Sinh nhật tuổi 18” đã diễn ra như một hành trình cảm xúc, nơi mỗi học sinh có dịp nhìn lại quãng thời gian trưởng thành trong sự dìu dắt của giáo viên, nhà trường, sự đồng hành của phụ huynh và những người bạn đồng trang lứa, từ đó chuẩn bị tâm thế vững vàng để bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc đời.
Mini liveshow: PLAYLIST: K25 EDITION – Khi âm nhạc trở thành cầu nối của cảm xúc
Xuất hiện trong “Sinh nhật tuổi 18”, CLB Âm nhạc (M4U) đã đem đến một không gian ngưng đọng với cảm xúc thăng hoa qua những bản nhạc hoài niệm được thể hiện trực tiếp đầy sống động. Không khí vừa rộn ràng, vừa lắng đọng tại sân trường Nguyễn Tất Thành vào các giờ ra chơi 10 phút sáng ngày 14/05 và 15/05 đã khiến buổi biểu diễn đã trở thành một “cột mốc cảm xúc” không thể nào quên trong hành trình sống lại trọn vẹn những tháng năm tươi đẹp và đầy ắp yêu thương.
Những giai điệu đầy hoài niệm vang lên qua phần trình diễn của CLB Âm nhạc (M4U)
Học sinh toàn trường ủng hộ, theo dõi nhiệt tình các tiết mục
Kỉ yếu khối – Cuốn nhật kí bằng hình ảnh sống động
Vào thứ Năm (ngày 15/5), tại sân trường Nguyễn Tất Thành, Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và học sinh khối 12 đã cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp nhất trong buổi chụp kỉ yếu khối đầy cảm xúc. Đây là những giây phút thầy trò cùng kết nối cảm xúc, sống trọn vẹn với nhau lần cuối: cùng cười đùa, chỉnh sửa từng nếp áo, xếp đội hình dưới cái nắng đầu hè,...
Khung cảnh nhộn nhịp tại trường Nguyễn Tất Thành trong ngày chụp kỉ yếu khối
Bên cạnh những bức ảnh tập thể của cả khối 12, CLB Tổ chức sự kiện (EOC) đã chuẩn bị các không gian chụp ảnh cá nhân, nơi học sinh có thể tự do thể hiện phong cách, cá tính riêng của mình.
Khu chụp ảnh cá nhân - nơi học sinh khối 12 lưu giữ lại những thành tích, kỉ niệm của mình trong suốt ba năm học
Trạm kí ức – những lời yêu chẳng nói thành lời
Trong hành trình trưởng thành của mỗi học sinh, có những kỉ niệm mà dòng thời gian không thể nói thành lời. Cũng chính vì lí do ấy, khu chụp ảnh lưu niệm với ý nghĩa điểm sắc cho khu vườn huyền diệu “Clavis - Bí mật miền hoa niên” đã trở thành nơi thầy cô, học sinh cùng nhau viết nên cuốn nhật kí bằng hình ảnh của tuổi thanh xuân. Những lời ước thể hiện tình bạn, tình thầy trò gắn bó và tinh thần đoàn kết,... tất cả đánh dấu một chặng đường học tập và rèn luyện khó phai trong lòng mỗi học sinh.
Các thầy cô, học sinh cùng nhau chụp ảnh tại quầy
Những lời nhắn gửi, tình yêu thương được viết lên “trang ước mơ” đầy sắc màu
Chuỗi tiền sự kiện “Sinh nhật tuổi 18” đã đánh dấu sự trưởng thành của mỗi học sinh khi chuẩn bị bước qua một ngưỡng cửa mới. Tháng Năm rồi sẽ khép lại, tuổi học trò sẽ qua đi, để rồi những giọt nước mắt, nụ cười… sẽ mãi là hành trang không thể thiếu trên con đường phía trước. Dẫu chặng đường đó còn nhiều thử thách và gian nan, nhưng hãy luôn ghi nhớ rằng: mái trường Nguyễn Tất Thành thân thương cùng thầy cô và bè bạn sẽ mãi là chốn bình yên để mỗi học sinh tìm về, là điểm tựa ấm áp trong hành trình trưởng thành mai sau.
Thực hiện: Lê Phan Nhật Thi (10D2)