Vào ngày 15/5/2025 vừa qua, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức buổi lễ tràn đầy cảm xúc “Sinh nhật tuổi 15 - Vút bay” cho chúng tôi - các học sinh khối 9 (niên khóa 2021-2025) tại nhà hàng Sen Tây Hồ. Buổi lễ không chỉ là dịp ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ bên thầy cô, bè bạn dưới mái trường mang tên Bác thân yêu trong suốt 4 năm học vừa qua, mà còn là khoảnh khắc đánh dấu bước trưởng thành đầy xúc động. Hân hoan biết mấy! Giờ đây chúng tôi đã bước sang tuổi 15, bước sang chặng đường mới trên hành trình theo đuổi ước mơ cháy lửa.

“Sinh nhật tuổi 15” là sự kiện thường niên dành cho học sinh khối 9 dưới mái trường mang tên Bác. Chương trình không chỉ là sân chơi để chúng tôi thể hiện tài năng, cá tính qua những tiết mục văn nghệ đầy cảm xúc mà còn là dịp tri ân, bày tỏ lòng biết ơn thầy cô và cùng ôn lại những kỉ niệm đáng nhớ trong suốt 4 năm học vừa qua. Năm nay, chương trình lấy chủ đề “Vút bay” với mong muốn chắp cánh những giấc mơ tuổi hồng đẹp đẽ bay cao, bay xa mãi.
Tại buổi lễ sinh nhật, chúng tôi đã được hòa mình cùng giai điệu lắng đọng, da diết từ những tiết mục văn nghệ do các lớp chuẩn bị. Lời ca trầm bổng đưa mỗi chúng tôi về miền kí ức đầy kỉ niệm - nơi có tình bạn, tình thầy trò và bao khoảnh khắc không thể nào quên.

Các tiết mục văn nghệ đầy cảm xúc của học sinh khối 9, thay cho lời tri ân sâu sắc của chúng tôi gửi đến thầy cô và mái trường mang tên Bác

Giây phút thiêng liêng và đặc biệt nhất trong chương trình có lẽ là khoảnh khắc chúng tôi cùng nhau cắt chiếc bánh sinh nhật đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành – chiếc bánh sinh nhật tuổi 15. Trong thời khắc trọng đại ấy, thầy giáo Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng nhà trường đã có đôi lời gửi gắm tới học sinh cuối cấp chúng tôi. Những lời khuyên nhủ, quan tâm dịu dàng của thầy đã khích lệ tinh thần, giúp chúng tôi vững vàng hơn trên hành trình vươn tới ước mơ.

Chúng tôi cùng hát ca vang khúc mừng sinh nhật rộn ràng


 

Đại diện Ban Cha mẹ học sinh khối 9 trân trọng dành tặng Ban giám hiệu nhà trường và các giáo viên chủ nhiệm những bó hoa tươi thắm

Chúng tôi mong muốn gửi lời tri ân, tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất tới các thầy cô - những người lái đò thầm lặng trong suốt những năm tháng qua đã dành cho chúng tôi sự quan tâm, dìu dắt tận tình, luôn kiên nhẫn dạy bảo, bao dung, vị tha. Thầy cô là người truyền lửa, khơi dậy trong chúng tôi niềm vui trong việc học tập và rèn luyện dưới mái trường Nguyễn Tất Thành thân yêu. Chúng tôi sẽ luôn khắc ghi những lời cô thầy dạy dỗ, bảo ban, mang theo những bài học quý báu trên hành trình theo đuổi ước mơ, khát vọng phía trước.


Vậy là chuyến tàu số hiệu K21-K25 đã đi đến những ga cuối cùng. Thời gian thấm thoát trôi mau, mới ngày nào bỡ ngỡ bước vào cấp II, mà giờ đây chúng tôi đã là những cô cậu học sinh cuối cấp, sắp phải tạm biệt mái trường, thầy cô và bạn bè thân thương. Cảm ơn mái trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành – ngôi nhà thứ hai đã gắn bó với chúng tôi suốt 4 năm học vừa qua. Dù rằng sắp phải rời xa, nhưng những kỉ niệm tuổi học trò đẹp đẽ kia còn ở lại mãi, tại nơi đây, mái trường mang tên Bác và trong trái tim mỗi người. Xin kính chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều trái ngọt trên hành trình “trồng người” cao cả!
                                             Bài viết: Hà Diệp Anh (9A6)