Đếm ngược những khoảnh khắc cuối cùng dưới mái trường Nguyễn Tất Thành, vào ngày 22/5/2025, giáo viên và học sinh khối 12 (niên khoá 2022 - 2025) đã cùng tham dự đêm dạ hội Sinh nhật tuổi 18 với chủ đề “Clavis: Bí mật miền hoa niên”. Chương trình là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của học sinh khối 12 sau hành trình 1000 ngày thanh xuân tại ngôi trường mang tên Bác. Dạ hội đã diễn ra với thật nhiều cảm xúc trong không khí ấm áp, hân hoan của thầy cô, cha mẹ và học sinh khối 12.
Chương trình mở màn với tiết mục văn nghệ đầy cuốn hút và sôi động “One of the girls - Like Jennie” do thành viên khối 12 CLB M4U trình diễn. Hòa chung không khí đó là những ca từ đầy cảm xúc của giai điệu “A thousand years” và “Happy birthday”, được vang lên cùng với màn khiêu vũ và thổi nến sinh nhật của đại diện học sinh khối 12. Đây là thời khắc đánh dấu sự trưởng thành của mỗi học sinh, mở ra một “chương mới” của cuộc đời - giai đoạn tự chủ để sẵn sàng đưa ra những quyết định cho bản thân trong tương lai.
Tiết mục mở màn đầy sôi động và hấp dẫn của M4U
Cặp đôi đại diện mỗi lớp cùng nhau khiêu vũ, đánh dấu bước trưởng thành của lứa tuổi học sinh
Thầy giáo Phạm Trường Nghiêm mang đến cảm xúc bồi hồi qua bài hát “Nếu phải xa nhau”
Giáo viên chủ nhiệm khối 12 cùng hoà thanh trong giai điệu “Mẹ yêu con” như một lời cảm ơn tới cha mẹ học sinh đã đồng hành cùng nhà trường trong hành trình trưởng thành của các con
Thầy giáo Hiệu trưởng Phạm Sỹ Cường gợi nhắc về những năm tháng thanh xuân tươi đẹp dưới mái trường Nguyễn Tất Thành và dặn dò học sinh luôn nỗ lực, cố gắng phát huy những khả năng của bản thân để vững bước trên hành trình phía trước
Đại diện học sinh khối 12 - bạn Đỗ Phương Linh (12D1) bày tỏ niềm xúc động trước tình cảm ấm áp, sự tâm huyết, tận tụy của thầy cô trong suốt những năm tháng đồng hành cùng học sinh
Đại diện cha mẹ học sinh - bác Đỗ Thị Minh Nguyệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô, cán bộ, nhân viên nhà trường
Bầu không khí lại một lần nữa được khuấy động với các tiết mục văn nghệ sôi động và đầy nhiệt huyết cùng thước phim “Reply 2022” do 12 tập thể lớp chuẩn bị. Những khoảnh khắc đã qua của 1000 ngày thanh xuân được tua lại trên màn hình, những màn trình diễn được chuẩn bị công phu, kĩ lưỡng gần một tháng đã mang đến cho hội trường sự bùng nổ thị giác, những tràng cười hồn nhiên và cả những xúc động bồi hồi.
Các tiết mục sáng tạo và đầy sôi động đến từ các tập thể lớp
Học sinh và cha mẹ cùng theo dõi và cổ vũ từng khoảnh khắc trên sân khấu “thanh xuân”
Màn trình diễn của DJ khuấy động bầu không khí của tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết
Vậy là sự kiện cuối cùng của học sinh khối 12 (niên khóa 2022-2025) đã khép lại trong sự hân hoan nhưng cũng có phần bồi hồi, nuối tiếc. Ba năm thanh xuân đang dần đi đến hồi kết, khoảnh khắc tất cả học sinh cùng giơ cao đèn flash, hòa chung giai điệu bài hát “Phép màu”: “Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau…” đã đóng khung trong kí ức của mỗi người, trở thành một kỉ niệm khó phai dưới mái trường mang tên Bác. Hồi chuông của thời niên thiếu đã cất lên tiếng cuối, chúc các bạn học sinh khi bước sang trang mới của cuộc đời sẽ luôn mang theo vẻ rạng rỡ và hạnh phúc của tuổi trẻ hôm nay!
Bài viết: Lương Hoàng Mỹ Vi (12D4)
Ảnh: CLB Tổ chức sự kiện (EOC)