Chiều Chủ nhật (11/1/2026), sân vận động Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trở thành điểm hẹn sôi động của vòng đấu bảng tuần thứ nhất giải Bóng đá cấp Trường Nguyễn Tất Thành năm học 2025-2026. Giữa tiết trời mùa đông nắng ấm, những trận cầu diễn ra đã để lại nhiều cảm xúc khó quên, thể hiện nỗ lực và khát khao cống hiến của các cầu thủ trẻ.

Từ rất sớm, không khí trên sân đã trở nên vô cùng nhộn nhịp. Ánh nắng nhẹ trải đều trên mặt cỏ xanh, soi rõ từng bước chạy khởi động và những gương mặt đầy tập trung của các đội bóng. Và rồi, khi tiếng còi khai cuộc vang lên, nhịp độ trận đấu lập tức được đẩy cao trào, xua tan cái se lạnh còn sót lại của buổi chiều đông. Với mỗi học sinh tham gia, giải đấu không chỉ là một cuộc tranh tài đơn thuần, mà còn là nơi để sống trọn với đam mê bóng đá, rèn luyện sức khỏe và khẳng định tinh thần đoàn kết của tập thể lớp.

Sự xuất hiện của các thầy, cô giáo và các bạn học sinh trên khán đài đã tiếp thêm nguồn động lực tinh thần mạnh mẽ cho các cầu thủ. Những ánh mắt dõi theo, những tràng vỗ tay cổ vũ trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc. Khoác lên mình màu áo đại diện cho tập thể lớp, mỗi cầu thủ đều bước vào sân với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sẵn sàng cống hiến hết mình trong từng phút thi đấu.

Tinh thần quyết tâm của các cầu thủ trước giờ bóng lăn

Khi trận đấu diễn ra, khán đài như hòa chung nhịp đập với sân cỏ. Tiếng cổ vũ vang lên không ngừng, xen lẫn âm thanh dồn dập của những pha tranh chấp và những đường chuyền nhanh gọn. Có những khoảnh khắc cả sân nín lặng theo dõi một tình huống nguy hiểm, để rồi vỡ òa trong niềm phấn khích khi bóng đi trúng đích hoặc được cản phá kịp thời. Tất cả đã tạo nên một bức tranh thi đấu sống động, nơi sức trẻ và nhiệt huyết được thể hiện rõ nét qua từng pha bóng.

Những bước chạy đầu tiên trên sân cỏ

Những pha bóng thể hiện ý chí quyết tâm cao độ

Dù diễn ra trong bầu không khí cạnh tranh cam go, gay cấn, tinh thần thể thao cao thượng vẫn luôn được các đội bóng đặt lên hàng đầu. Những cái bắt tay sau pha va chạm, những lời động viên lẫn nhau trên sân đã cho thấy tinh thần fair-play được đề cao trong suốt giải đấu. Chính điều đó đã giúp các trận đấu không chỉ hấp dẫn về mặt chuyên môn, mà còn lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao học đường. Dưới góc nhìn của một cầu thủ tham gia thi đấu, học sinh Nguyễn Xuân Lâm (10A5) chia sẻ: “Việc được góp mặt trong giải đấu giúp mình cảm nhận sâu sắc tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của từng cá nhân. Những khoảnh khắc cùng nhau thi đấu, rồi bắt tay và động viên sau trận khiến mình nhận ra ý nghĩa thực sự của thể thao đồng đội. Đây cũng là dịp để chúng mình không chỉ thể hiện năng lực trên sân cỏ mà còn rèn luyện cách ứng xử văn minh, biết tôn trọng đối thủ và chung tay xây dựng một môi trường thi đấu lành mạnh và giàu tính nhân văn.

Những cái bắt tay thân tình sau hồi còi mãn cuộc

Khép lại vòng đấu bảng là những kết quả phản ánh chân thực quá trình thi đấu nỗ lực của các đội bóng. Những gì diễn ra trên sân không chỉ được đong đếm bằng tỉ số, mà còn bằng tinh thần thi đấu, sự gắn kết và những khoảnh khắc đẹp được tạo nên. Vòng đấu bảng lần này là bước chuẩn bị quan trọng, giúp các tập thể rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để sẵn sàng bước vào các vòng đấu tiếp theo với sự tự tin và bản lĩnh hơn.

Bài viết: Nguyễn Hà Phương (10A5)

Ảnh: Nguyễn Thùy Chi (11D3)