Tìm hiểu luật thơ Đường và ứng dụng sáng tác thơ Đường luật là một hoạt động thường niên thú vị của học sinh khối 10 dưới mái trường mang tên Bác. Nhờ đó, các em học sinh có thể cảm nhận được sâu sắc hơn cái hay, cái đẹp về nội dung cũng như nghệ thuật của thể thơ đã tồn tại hơn 10 thế kỉ.

Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ tứ tuyệt của lớp 10D2 - là sản phẩm của một tiết học Ngữ văn ý nghĩa.

Xuân

Xuân tới trăm hoa nở thắm tươi

Chim ca ríu rít khắp muôn nơi

Trời xé bóng mây đem ánh nắng

Nhà nhà giòn giã tiếng vui cười

(Nguyễn Ngọc Phương Linh)

Ngày xuân bóng ngả ánh dương tàn

Phố hội phồn hoa họp đã tan

Thẫn thờ ngoảnh mặt về thôn cũ

Quê mẹ giờ đây xa ngút ngàn

(Vũ Đức Toàn)

Đông hết xuân về sắc trời quang

Thơ thẩn dạo chơi dưới nắng vàng

Tơ vương lòng này người nào biết

Hôm mai vấn vít chẳng nguôi tan

(Vũ Thúy Quỳnh)

 

Thu

Hoa sữa trắng tinh khôi áo mới

Nắng thu giăng kín cả bầu trời

Lấy mất chiều mưa của hạ vắng

Tựu trường phấn khởi khắp muôn nơi

(Nguyễn Hằng Nga)

Ngày thu vàng nắng trải khắp nơi

Hoa sữa một màu trắng đất trời

Lá khô xào xạc như theo bước

Náo nức cổng trường vẫy gọi mời

(Phạm Thu Hải)

Thu tới gió đương thổi ngỡ ngàng

Cúc thương rỏ lệ kẻ lang thang

Ngoảnh lại sầu đau nhìn quê cũ

Hoàng hôn vội níu bước lỡ làng

(Đỗ Minh Châu)

Nhớ độ thu về bên bến sông

Nhìn quanh dòng nước thật mênh mông

Chạnh lòng chợt nhớ người xưa cũ

Ngày tiễn tôi đi có nắng hồng

(Hoàng Minh Trang)