Sau một hành trình dài từ đầu mùa giải, hai đại diện xuất sắc nhất của các thế hệ cựu học sinh trường Nguyễn Tất Thành đã chính thức bước vào trận Chung kết. Vào 7h30 ngày 17/11/2018, hai cái tên góp mặt trong trận đấu cuối cùng là khóa 1984 và liên quân 1995-1996. Hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu đầy cảm xúc và vô cùng đáng nhớ với những cơn mưa bàn thắng.

Đội bóng 1984 khẳng định đẳng cấp

Màn so tài giữa hai đội 1984 và liên quân 1995-1996 là cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm của những người đàn anh với sức mạnh và tốc độ của các chân sút trẻ. Như thường lệ, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng liên quân với hàng tiền vệ trẻ trung đã nhanh chóng áp đảo tuyển 1984 và giúp các cầu thủ áo cam nắm quyền kiểm soát bóng. Đã có thời điểm, họ dồn ép gần như toàn bộ đội hình lên phần sân đối phương, nhưng với sự chắc chắn của hàng thủ và phong độ chói sáng của thủ thành Ánh Dương, các cầu thủ 1984 luôn biết cách đứng vững trước sức ép và bắt bài lối chơi của đối thủ. Không những thế, tuyến tiền vệ 1995-1996 trong những phút đầu trận nhiều lần thực hiên những đường chuyền sai địa chỉ, tạo điều kiện cho những chân sút 1984 có thể cướp bóng ngay trên phần sân nhà và dứt điểm cầu môn. Dù vậy, “cơn lốc màu da cam” 1995-1996 lại là đội ghi bàn thắng dẫn trước, khai thông thế bế tắc của trận đấu ở phút thứ 20. Xuất phát từ một pha phối hợp bài bản của K95-96, trung vệ số 13 Nguyễn Minh Quân có pha dứt điểm chuẩn xác ở cự li gần, làm “bó tay” thủ thành kì cựu Ánh Dương. Đáng tiếc, lợi thế ấy không duy trì được lâu khi mà chỉ vài phút sau đó, số 17 Hồ Mạnh Toàn có pha đánh đầu cận thành sở trường, đem về bàn thắng quân bình tỉ số cho 1984. Tiếp đà hưng phấn, các chân sút áo đỏ liên tục tung ra những cú dứt điểm uy lực nhưng thủ thành Phan Anh của 1995-1996 vẫn chơi tập trung. Kết thúc hiệp 1, hai đội hòa nhau 1-1 bất phân thắng bại.


Cầu thủ hai đội chụp ảnh lưu niệm trước trận đấu


Những chân sút của đội bóng liên quân (áo cam) luôn bị hàng thủ 1984 “chăm sóc” rất kĩ càng


Thủ thành Ánh Dương (1984) đã có một ngày thi đấu vất vả

Sang hiệp hai, thế trận vẫn không mấy khởi sắc. Các cầu thủ 1995-1996 cầm bóng nhiều nhưng lại bế tắc trong khâu tấn công, đồng thời họ thường xuyên phải đối mặt với những pha phản công chớp nhoáng của K84. Ngay ở phút thứ 35, đội bóng liên quân có một phen thót tim sau tình huống số 16 Văn Quyết (1984) đệm bóng cận thành. Tiếc rằng ở khoảng cách 40 cm với cầu môn, cầu thủ này có pha xử lí lỗi và dút điểm vọt xà. Dù vậy, các chân sút áo đỏ không phải tiếc nuối quá lâu, bởi chỉ vài phút sau đó, tiền vệ mang áo số 1 Bá Anh ghi bàn sau pha dứt điểm chìm ở ngoài vòng cấm, mang về lợi thế dẫn bàn cho 1984.  Chưa dừng lại ở đó, đội bóng 1984 càng đá càng hay, và tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương, số 16 Văn Quyết chớp thời cơ cực nhanh đưa bóng vào lưới trống, ấn định tỉ số 3-1. Chung cuộc, các cầu thủ 1984 đã khẳng định được đẳng cấp vượt trội của mình bằng chiến thắng 3 sao trước đội bóng liên quân, qua đó lên ngôi vô địch một cách thuyết phục.


Cận cảnh pha bỏ lỡ đáng quên của Văn Quyết (áo đỏ)

Nhìn lại hành trình tới ngôi vương của khóa 1984: Ấn tượng và thuyết phục

Sau 6 trận đấu từ đầu mùa giải, khóa 1984 thắng 5 trận, thua 1 trận (trước 1986), ghi được 18 bàn và chỉ thủng lưới 8 bàn. Họ kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng B, đánh bại 1997A 2-1 ở vòng tứ kết, vượt qua đối thủ “sừng sỏ” là 1988 2-0 ở bán kết. Và trong trận chung kết, bản lĩnh và sự lì lợm của các cầu thủ áo đỏ giúp họ chiến thắng liên quân 1995-1996 3-1 để vươn tới chiếc cúp vàng danh giá. Chức vô địch giải bóng đá cựu học sinh dành cho đội quân khóa 1984 là hoàn toàn xứng đáng.


Cổ động viên của đội bóng khóa 1984 cũng đông đảo và cuồng nhiệt nhất giải đấu


Chụp ảnh lưu niệm cùng chiếc cúp vàng danh giá

“Cơn lốc màu da cam” 1995 -1996: Vẫn mãi là “Vua về nhì”

Đúng 6 năm trước, đội tuyển trường Nguyễn Tất Thành (liên quân 1995-1996 bây giờ) chạm trán đội tuyển THPT Lomonoxop trong khuôn khổ trận chung kết Giải bóng đá An ninh Thủ đô năm 2012. Trong trận đấu này, hai đội đã bất phân thắng bại 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức, và NFC đã thất thủ 7-8 trước đại diện đến từ quận Nam Từ Liêm trên chấm penalty. Và họ đã thua thêm một trận chung kết nữa 6 năm sau, trước đội bóng 1984. Không thể giấu nổi sự tiếc nuối trên khuôn mặt, những chàng trai 1995-1996 đành ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cao chiếc cúp vô địch và họ vẫn chưa thể thoát khỏi danh “Vua về nhì”.


Những nỗ lực của đội bóng liên quân là rất đáng được khen ngợi,
song đó vẫn là chưa đủ để họ có thể đoạt ngôi vương

Trận tranh hạng 3 với cơn mưa bàn thắng

Trên một diễn biến khác, hai đội 1988 và 1986 là hai cái tên góp mặt ở trận đấu tranh huy chương đồng. Hai đội bóng đã cống hiến một trận cầu mãn nhãn với 8 bàn thắng được ghi. Từ những phút giây đầu, khóa 1988 đã cho thấy sức mạnh áp đảo đối phương bằng những tình huống lên bóng và tấn công bài bản. Ngay ở phút thứ 5, số 5 Tuấn Anh bên phía 1988 đã đem về bàn mở tỉ số sau pha dứt điểm chéo góc bên hành lang cánh phải. Sau bàn mở tỉ số, đội 1988 tiếp tục tạo ra sức ép lớn về phía cầu môn đối phương; trong khi đó, khóa 1986 chấp nhận lùi sâu đội hình và chơi phòng ngự - phản công. Vào một ngày mà hàng công của đội bóng áo xanh thi đấu thăng hoa và hàng thủ của 1986 lộ ra nhiều sơ hở, các chân sút 1988 đã ghi liên tiếp 4 bàn thắng vào lưới thủ thành đối phương, nâng tỉ số lên 5-0 ngay trong hiệp 1. Cầu thủ Tuấn Anh bỏ túi cho mình một cú hat-trick, và hai bàn còn lại được ghi do công của số 19 Ngọc Tuyên và số 10 Minh Hiếu.


Tuyến giữa của 1986 (áo trắng) thường xuyên bị bóp nghẹt
bởi sự linh hoạt của các chân sút 1988 (áo xanh)


Với cách biệt 5 bàn chỉ trong hiệp 1, tấm huy chương đồng chắc chắn thuộc về khóa 1988

Các cầu thủ 1988 tiếp tục có thêm một bàn thắng ở hiệp 2 do công của Tuấn Anh. Đội bóng 1986 ghi được hai bàn thắng danh dự do công của số 8 Tiến Mạnh và số 24 Tất Hải. Tỉ số chung cuộc là 6-2 - một chiến thắng vô cùng xứng đáng cho đội bóng áo thiên thanh.


Các cầu thủ 1988 chụp ảnh lưu niệm sau trận đấu

Giải bóng đá Cựu học sinh Nguyễn Tất Thành: Ý nghĩa và thiết thực

Giải bóng đá Cựu học sinh Nguyễn Tất Thành được tổ chức với mục đích tạo ra một sân chơi bổ ích, giao lưu, kết nối các thế hệ học sinh của trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành cùng với việc quyên góp, giúp đỡ các học sinh nghèo của trường Phổ thông dân tộc bán trú Cao Bồ, Hà Giang. Các cầu thủ thi đáu với tinh thần Đoàn kết – Trung thực – Cao thượng, nhờ đó mà tình đoàn kết cũng như tinh thần thượng võ không chỉ có ở các cầu thủ mà còn có trong trái tim mỗi cựu học sinh ngôi trường mang tên Bác.

Bài viết: Phạm Gia Anh (10N2)

Ảnh: Vũ Đinh Ngọc Khuê (9A4)