Là ngôi trường luôn hướng học sinh đến những giá trị thẩm mĩ, cũng như nâng niu những di sản truyền thống, trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành đã trở thành đối tác tin cậy để Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam gửi gắm và trưng bày những sản phẩm tranh dân gian quý giá. Được ấp ủ và lên kế hoạch trong một thời gian dài, triển lãm tranh “Em yêu tranh Dân gian Việt Nam” được tổ chức từ ngày 21/12 vừa qua, tại phòng truyền thống của Nhà trường đã mang đến cho toàn thể thầy cô, học sinh và các vị quan khách tham dự những bất ngờ thú vị. Buổi triển lãm tranh đã giúp cho học sinh hiểu, yêu và trân trọng hơn một loại hình nghệ thuật, một nghề thủ công truyền thống của dân tộc ta.


Đại diện Ban tổ chức của triển lãm: (từ trái qua phải) cô Nguyễn Thị Bích Ngọc – Bí thư Đoàn Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam, thầy giáo Nguyễn Tuấn Sơn – Giáo viên Mĩ thuật , thầy giáo Nguyễn Văn Thiện – Tổng chủ nhiệm,
thầy Lê Quốc Huy – giáo viên Mĩ thuật


Hồi hộp và háo hức, các bạn học sinh CLB Lịch sử và Mĩ thuật
vinh dự là những người đầu tiên tham dự triển lãm.


Sự chăm chú không kém của các vị đại biểu trong và ngoài Nhà trường


CLB Âm nhạc đã tạo không khí dân dã, truyền thống
ngay từ những giờ phút mở đầu của buổi khai mạc triển lãm


Nét truyền thống pha chút hiện đại trên nền nhạc và lời thơ “Bánh trôi nước”
chính là điểm nhấn cho tiết mục múa vô cùng đặc sắc và hấp dẫn

 

Sự hưởng ứng nhiệt liệt từ các bạn học sinh và các vị đại biểu


Ông Nguyễn Anh Minh - Phó Giám đốc Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam thể hiện niềm tự hào
khi được mang những bảo vật quốc gia trưng bày ở ngôi trường mang tên Bác



Thầy giáo Lê Quốc Huy – giáo viên tổ Nghệ thuật, người có vai trò quan trọng trong việc kết nối Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam với trường Nguyễn Tất Thành sôi nổi giới thiệu cho học sinh về các dòng tranh cổ truyền


Cô giáo Lịch sử Lê Thu truyền những kiến thức thú vị về tranh dân gian – một nghề thủ công phổ biến, góp phần làm nên kinh tế Đại Việt


Những bài học về mĩ thuật, lịch sử trong lời giới thiệu hấp dẫn về nội dung và nghệ thuật
của từng bức tranh của dân tộc cuốn hút các bạn học sinh


Những bảo vật của quốc gia – những bức tranh dân gian Đông Hồ nguyên gốc từ thế kỉ XVII
được trưng bày ở trường Nguyễn Tất Thành


Một số bức tranh từ các dòng tranh nổi tiếng khác: tranh làng Sình, tranh Kim Hoàng, tranh Hàng Trống


Thành viên của Câu lạc bộ Lịch sử AHC chăm chút cho phần thể hiện những kiến thức bổ ích
mà mình đã học được qua kho tàng nghệ thuật vô giá của đất nước


Giản dị nhưng đầy sức quyến rũ – các bức tranh dân gian Việt Nam
đã thu hút sự chú ý của học giả - thầy Tim Flanagan
.


Các bạn học sinh trường Nguyễn Tất Thành háo hức trực tiếp trải nghiệm những cách làm tranh dân gian


Các thầy giáo trong tổ Nghệ thuật tham gia trải nghiệm làm tranh dân gian cùng học sinh


Sự đơn giản trong những gam màu nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ cẩn tận trong từng bước tạo nên một tác phẩm tranh Đông Hồ dường như là một thử thách mới thú vị đối với những họa sĩ của Câu lạc bộ Mĩ thuật MCO


Niềm hạnh phúc hiện rõ vì được tự tay làm nên những tác phảm dân gian truyền thống
của các bạn học sinh trường Nguyễn Tất Thành

Thực hiện: Lê Trịnh Ngọc Diệp

Ảnh: Thầy giáo Nguyễn Tuấn Sơn, học sinh Nguyễn Khánh Chi