Vòng đấu bảng tuần thứ hai giải Bóng đá khối THPT đã được tổ chức tại sân vận động Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào chiều thứ Sáu (25/4) vừa qua với nhiều cung bậc cảm xúc. Từng khoảnh khắc bóng lăn trên sân đã tạo nên một mùa giải đáng nhớ với nỗ lực và tinh thần chiến đấu không ngừng của các cầu thủ trẻ tương lai.

Ngay từ khi trận đấu chưa bắt đầu, không khí sân cỏ đã rực nóng bởi cái oi nồng của mùa hạ. Để rồi khi tiếng còi khai cuộc vang lên, ngọn lửa đam mê trong từng cầu thủ bùng cháy mãnh liệt. Với mỗi học sinh, giải đấu này không chỉ là sân chơi gắn kết  niềm đam mê thể thao, mà còn là cơ hội rèn luyện sức khỏe và thể hiện bản thân. Hơn hết, vòng bảng này chính là màn thể hiện được mong chờ nhất bởi lẽ đây là thành quả của chuỗi ngày tập luyện chăm chỉ cùng ý chí quyết tâm của mỗi tập thể thi đấu.

Sân đấu trước khi chính thức vào trận đã được tiếp lửa đam mê từ sự có mặt của các thầy cô - niềm động lực to lớn cho các cầu thủ. Sự hiện diện và khích lệ của thầy cô không chỉ là động lực, mà còn là niềm tự hào lớn lao trong lòng mỗi tuyển thủ. Được đại diện cho cả tập thể lớp đi thi đấu, mỗi cầu thủ đều cố gắng cống hiến hết mình cho sân cỏ.

Sự ủng hộ từ thầy cô chính là niềm động lực to lớn, tiếp sức cho các cầu thủ trước khi vào sân

Tiếng reo hò vang dội khắp khán đài, tiếng giày va vào mặt cỏ, tiếng bóng lăn gấp gáp như hòa chung nhịp đập của những trái tim đang nóng bỏng. Mỗi pha tranh chấp, mỗi cú sút đều khiến cả sân như nín thở, rồi lại bùng nổ trong những tràng vỗ tay cuồng nhiệt. Trận đấu là bức tranh sống động, nơi sức trẻ và lòng nhiệt huyết vẽ nên những khoảnh khắc không thể nào quên.

Giữa những phút giây căng thẳng, tinh thần thể thao của các đội thi vẫn bừng sáng. Các tuyển thủ luôn thi đấu tự tin và tôn trọng đối thủ. Không có sự nhường nhịn, chỉ có sự cống hiến hết mình cho trận đấu và cho màu cờ sắc áo. Chính tinh thần chiến đấu mãnh liệt ấy đã làm nên những trận cầu mãn nhãn cho giải đấu năm nay.

Màn xông pha cùng ý chí chiến đấu mạnh mẽ của các cầu thủ

Sự tập trung cao độ của các cầu thủ vào trái bóng lăn

Những đường bóng lăn không ngừng trên sân cỏ

Những con số “biết nói” trên đã khép lại bảng đấu vô cùng kịch tính với những đường bóng đẹp mắt. Sự chăm chỉ cùng tinh thần thể thao mãnh liệt của các tuyển thủ trên sân là điểm sáng trong lòng người hâm mộ. Vòng đấu bảng lần này chính là cơ hội quý báu cho các tập thể thi đấu để cùng rút kinh nghiệm và chuẩn bị tốt hơn cho các vòng đấu sau. Xin chúc giải đấu diễn ra thành công và tốt đẹp!

Bài viết: Phạm Lê Vy (11D1)

Ảnh: Nguyễn Phượng Hà My (11D5), Nguyễn Thuỳ Chi (11A1), Nguyễn Bảo Linh (10D4), Nguyễn Thùy Chi (10D3), Đinh Bảo Chi (10D1)