Vào ngày 25/11/2020, tại phòng 100 - Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, CLB Yêu thích đọc sách (NRC) đã có một buổi trải nghiệm khó quên với chủ đề “Hà Nội qua từng trang sách”. Đây là buổi sinh hoạt đầu tiên của các thành viên Gen 6 với CLB, đồng thời cũng là dịp để mọi người gắn kết, giao lưu với nhau.

Mở đầu buổi sinh hoạt, với câu hỏi “Hà Nội trong tôi là…?” các thành viên trong CLB đã chia sẻ những kỉ niệm vui buồn của mình gắn với mảnh đất Thủ đô. Đó là những kí ức tuổi thơ tươi đẹp bên ruộng đồng của Diệu Chi, là hình ảnh một cậu nhóc choai choai mới lên thành phố và gặp vô số rắc rối qua lời kể của Tuấn Minh hay bài học nhớ đời của Ngọc Lan trong những ngày đầu bỡ ngỡ. Những kỉ niệm đó không chỉ giúp cho các thành viên hiểu thêm về nhau mà còn rút ra được những bài học xương máu” khi sống giữa Thủ đô tấp nập này.



Tuấn Minh và Hướng Giang hào hứng chia sẻ về câu chuyện của bản thân

Sau đó, cả CLB cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về hình ảnh của Hà Nội qua những trang sách bằng các trò chơi, câu hỏi. Chúng tôi đã không khỏi bất ngờ trước vô vàn điều thú vị mà trước giờ không hề nghĩ tới. Mảnh đất Thăng Long tưởng chừng đã là một nơi quá đỗi quen thuộc, gần gũi với mỗi con người nơi đây, ấy thế mà vẫn còn vô số khía cạnh khác nhau của Hà Nội mà chúng ta còn chưa khám phá. Qua cuốn sách “Ngẫm ngợi phố phường” của Đỗ Phấn, các thành viên bất ngờ vô cùng khi biết được rằng “bát nước chấm” đất Hà Thành cũng rất đặc biệt. Những năm 60, 70 của thế k trước, nhiều bà mẹ chồng Hà Nội thường thử thách con dâu tương lai bằng bát nước chấm. Hay chi tiết “tiếng rao” trong cuốn sách khi được gợi lại cũng khiến các thành viên NRC có chút bồi hồi về âm thanh quen thuộc, rất đỗi đặc trưng ấy: “Tiếng rao Hà Nội giờ cũng phải náu mình trong những con ngõ nhỏ. Ngoài phố đã quá nhiều tiếng ồn không giọng nào ra nổi”.


Bạn Ngọc Lan - chủ tịch CLB giới thiệu về cuốn sách “Ngẫm ngợi phố phường”

Tiếp đó là phần chia sẻ về cuốn sách “Đi xuyên Hà Nội” của tác giả Nguyễn Ngọc Tiến. Những thông tin khảo cứu sâu rộng về Hà Nội không hề khiến các thành viên CLB cảm thấy nhàm chán lại hào hứng vô cùng. Những câu chuyện nho nhỏ thú vị về thời điểm giao thông Hà Nội bắt đầu có đèn tín hiệu, cầu Long Biên khởi dựng ra sao và nó gắn với lịch sử của Hà Nội thế nào,... rồi cả những thú chơi hay phong tục của thời trước dường như đang đưa cả CLB cùng tốc hành trên chuyến tàu ngược về quá khứ.

Với quyển sách “Chuyện Hà Nội - Khảo cứu xưa và nay”, bạn Hà Thu Lớp 10D4 đã trực tiếp chia sẻ cảm nhận khi đọc cuốn sách này. Cuốn sách có hai nội dung đúng như tiêu đề của nó là “Chuyện Hà Nội“Khảo cứu xưa và nay”. Nếu như “Chuyện Hà Nội” là những dòng bút kí giản dị về Hà Nội thì “Khảo cứu về Hà thành xưa và nay” của nhà sử học Lê Dư lại giống như một cuốn cẩm nang du lịch khi giới thiệu cho người đọc những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội từ xưa tới nay. 


Hà Thu hào hứng chia sẻ những trải nghiệm thú vị khi đọc cuốn sách “Chuyện Hà Nội - Khảo cứu xưa và nay”

Cuối buổi sinh hoạt, các thành viên đã cùng tham gia một trò chơi để hiểu rõ hơn về Hà Nội. Không khí nhộn nhịp và vui tươi hòa cùng tiếng cười nói của các thành viên đã làm cho buổi sinh hoạt trở nên ấm áp, có ý nghĩa hơn rất nhiều.


Các câu hỏi thu hút sự quan tâm của các thành viên


Đại gia đình NRC thân yêu

Sau buổi sinh hoạt, CLB cũng đã nhận được những phản hồi tích cực đến từ các thành viên, đặc biệt là những thành viên mới. Bạn Nguyễn Thái Hương Giang (7A5) chia sẻ: “Buổi sinh hoạt khá hay và thú vị, nhờ đó mà em đã biết thêm nhiều điều về Thủ đô Hà Nội, các phố phường và khu ẩm thực của thành phố. Em sẽ chia sẻ những quyển sách hay về Hà Nội với thầy cô và bạn bè”. Cùng chung cảm nhận ấy, bạn Mai Minh Trang (11A1) tâm sự: “Vì đây là lần đầu tiên mà mình được tham gia giờ sinh hoạt của CLB, thực sự mình cảm thấy rất ấn tượng. Nó khác xa với những gì mình từng nghĩ về một giờ sinh hoạt, mình thích cách mọi người chuẩn bị chu đáo từ nội dung đến các hoạt động. Tuy rằng những cuốn sách về Hà Nội không phải là chủ đề mà mình yêu thích nhưng qua giờ sinh hoạt này, mình cũng đã hiểu thêm về Thủ đô mà chúng ta đang sinh sống. Mong rằng những lần sinh hoạt tới sẽ thú vị như vậy”.

Buổi sinh hoạt với chủ đề “Hà Nội qua từng trang sách” đã diễn ra thành công trong không khí ấm áp, chân thành và cởi mở giữa các thành viên. Qua buổi sinh hoạt, các thành viên NRC không chỉ thân thiết hơn với nhau hơn mà còn cùng nhau thấu hiểu hơn về Hà Nội, yêu hơn mảnh đất mà chúng ta đang sinh sống. CLB Yêu thích đọc sách (NRC) sẽ tiếp tục tổ chức các chủ đề sinh hoạt thú vị tiếp theo. Các bạn hãy cùng chờ đón và đừng ngần ngại tham gia cùng chúng mình nhé.

Bài viết: Phạm Thị Ngọc Lan (11A1)

Ảnh: Lê Hà Phương Anh (11D5)