Trong tháng 10 vừa qua, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức chuyến đi trải nghiệm học kĩ năng sống tại Trung tâm IOGT Sóc Sơn (Hà Nội) trong hai ngày một đêm cho học sinh khối 6. Hoạt động thường niên này không chỉ là một chuyến đi ngoại khóa, mà còn là cơ hội rèn luyện kĩ năng sống cho các NTT-ers. Với mục tiêu “Học mà chơi, chơi mà học”, chương trình IOGT năm nay đã mang đến nhiều hoạt động mới mẻ, sáng tạo giúp học sinh khối 6 học được thêm nhiều bài học bổ ích.
Đến với IOGT Sóc Sơn, điều khiến các NTT-ers ấn tượng đầu tiên là sự rèn luyện về tính kỉ luật và tự lập. Không còn sự chăm sóc quen thuộc của cha mẹ, cũng chẳng có thầy cô ở bên nhắc nhở từng việc nhỏ, tại IOGT, mỗi học sinh đều phải học cách tự chăm sóc bản thân qua những hoạt động sinh hoạt thường ngày như rửa bát đũa, dọn dẹp phòng ngủ. Những công việc tưởng như giản đơn ấy lại là cơ hội giúp các học sinh rèn luyện tính tự lập, thoát khỏi vùng an toàn của bản thân, và nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với tập thể.

Học sinh được rèn tính tự giác thông qua việc tự rửa bát,chén đũa
Bên cạnh đó, học sinh còn được tham gia các trò chơi thử thách tinh thần đồng đội như: bài tập khúc gỗ, cái ca, chuyển hóa chất, bãi mìn tobeez,... Tuy không thể tránh khỏi những lúc cả đội xảy ra mâu thuẫn, nhưng đây lại chính là cơ hội để các học sinh học cách lắng nghe và thấu hiểu nhau hơn, từ đó phối hợp nhịp nhàng và cùng nhau về đích thành công. Những phút giây tranh luận căng thẳng dần nhường chỗ cho tiếng cười, cho những cái gật đầu đồng thuận. Tất cả đều để lại những kỉ niệm quý giá và tình bạn bền chặt cho các NTT-ers.

Học sinh tham gia các trò chơi mang tinh thần đồng đội, nhằm nâng cao tính đoàn kết và làm việc nhóm của các bạn
Khi màn đêm buông xuống, ánh lửa bùng lên rực rỡ giữa bầu trời đen và tiếng hát của hàng trăm học sinh cũng theo đó mà vang lên. Đêm Gala lửa trại - nơi tay trong tay nhảy múa quanh ánh lửa, nơi những cái khoác vai, cái ôm thật chặt khiến mọi khoảng cách dần tan biến. Các học sinh cùng nhau ngồi lại, lặng lẽ “gieo hạnh phúc” bằng những lời nhắn gửi ấm áp dành cho nhau - những dòng chữ nhỏ bé nhưng chứa đựng cả tấm lòng. Khoảnh khắc ấy, ai cũng thấy mình trưởng thành hơn một chút, biết trân trọng bạn bè hơn một chút, và nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được đồng hành cùng nhau.
Đốt lửa trại và ngân vang câu hát
Chuyến đi IOGT Sóc Sơn khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn đọng lại trong lòng mỗi NTT-er. Đó không chỉ là những trò chơi, mà còn là hành trình để mỗi học sinh khám phá giới hạn của bản thân, học cách gắn kết và trưởng thành. Xin chân thành cảm ơn Trung tâm IOGT - Sóc Sơn và các thầy cô đã mang đến cho học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành một hành trình ý nghĩa - nơi mỗi kỉ niệm đều trở thành một viên gạch vững chắc trong hành trang bước vào tương lai!
Bài viết: Lê Nguyễn Thảo Nguyên (6A4) - Nguyễn Khánh Chi (11A2) - Ngô Thị Thảo (11A1)
Ảnh: GVCN lớp 6




