Vào thứ Hai (22/09/2025) vừa qua, trong giờ sinh hoạt dưới cờ, học sinh trường Raffles đã mang đến những tiết mục biểu diễn đặc sắc, như một lời tri ân sâu sắc gửi tới thầy cô và học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (NTT). Cùng với đó, các bạn còn có dịp khám phá Làng nghề truyền thống làm nón lá – nơi lưu giữ nét đẹp văn hóa của người Việt. Khép lại hành trình, học sinh Raffles Institution (RI) tham gia hoạt động làm thiệp cảm ơn cùng CLB Mĩ thuật (MCO), để lại nhiều khoảnh khắc ấm áp, gắn kết. Tất cả đã tạo nên một tuần trải nghiệm trọn vẹn, đong đầy kỉ niệm khó quên.

Giờ sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Việt Nam hội nhập và phát triển”

Trong kỉ nguyên số, Việt Nam không ngừng hướng tới hội nhập và hợp tác quốc tế, đặt mục tiêu phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực như văn hoá, giáo dục… Vì vậy, mỗi học sinh cần trang bị đầy đủ tri thức, kĩ năng để trở thành công dân toàn cầu – sáng tạo, đổi mới, hòa nhập nhưng không hòa tan. Thấu hiểu điều đó, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức giờ sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Việt Nam hội nhập và phát triển” cùng sự tham gia của CLB Tiếng Anh (E4E), tập thể lớp 7A1, 8A1 và học sinh RI, mang đến một không gian giao lưu, học hỏi và gắn kết giàu ý nghĩa.

Được trải nghiệm tại đất nước Việt Nam và ngôi trường mang tên Bác, đại diện đoàn giáo viên và học sinh RI chia sẻ cảm xúc: “Chúng mình đã rất vinh dự và xúc động khi được tham quan những biểu tượng nổi tiếng và tươi đẹp tại Thủ đô Hà Nội như Lăng Bác, Bảo tàng dân tộc học Việt Nam hay Làng gốm Bát Tràng,... Đặc biệt,các thầy cô, gia đình homestay, học sinh NTT nói chung và học sinh CLB nói riêng đã luôn nhiệt tình và tích cực giúp đỡ, đồng hành cùng chúng mình. Tất cả đã tạo nên một tuần trải nghiệm tuy ngắn nhưng mãi là kỉ niệm không phai trong chúng mình.”

Màn biểu diễn hát và nhảy được minh họa sinh động bởi những hình ảnh thường ngày của học sinh RI tại Singapore đã để lại ấn tượng sâu sắc cho học sinh NTT

Bên cạnh đó, những tiết mục nghệ thuật đặc sắc “Việt Nam tôi – Dậy mà đi” của lớp 7A1, “Khát vọng là người Việt” của lớp 8A1 cùng vở kịch do CLB E4E thực hiện đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Qua đó, chương trình mong muốn gửi gắm thông điệp đến bạn bè quốc tế về lòng tự hào dân tộc, sự trân trọng bản sắc văn hoá truyền thống và khát vọng tiếp bước thế hệ cha anh để dựng xây đất nước ngày càng tươi đẹp.

Tiết mục sôi động của CLB E4E không chỉ giới thiệu các hoạt động đặc trưng của CLB, mà còn khẳng định hình ảnh Việt Nam hội nhập và phát triển toàn cầu

Màn trình diễn “Việt Nam tôi - Dậy mà đi” và “Khát vọng là người Việt” của lớp 7A1 và 8A1 đã khơi gợi tình yêu và niềm tự hào dân tộc

Trải nghiệm làm nón lá Việt Nam tại làng nghề truyền thống

Từ bao đời nay, nón lá đã trở thành một biểu tượng văn hoá gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Từ phiên chợ quê đến cánh đồng lúa, từ những ngày nắng đến những ngày mưa, chiếc nón lá luôn hiện diện như một người bạn thân thiết, vừa che nắng che mưa vừa tôn lên vẻ đẹp mộc mạc, dịu dàng. Ẩn sau sự giản dị ấy là câu chuyện văn hoá, truyền thống cần được trân trọng, gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ. Với mong muốn tìm hiểu nét đẹp tinh tế ấy, học sinh RI đã có cơ hội trải nghiệm tại làng nghề truyền thống làm nón lá – nơi hội tụ hồn cốt văn hoá dân tộc Việt.

Học sinh Singapore vô cùng thích thú khi được ngắm nhìn những chiếc nón lá truyền thống của đất nước Việt Nam

Dưới sự hướng dẫn tận tâm của nghệ nhân Tạ Thu Hương, học sinh RI đã có trải nghiệm làm nón lá vô cùng thú vị. Từng công đoạn như tẽ lá, là lá, đặt lá vào khuôn, khâu và trang trí nón đều đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo và tinh tế. Khi tự tay thực hiện, các bạn mới có cảm nhận rõ ràng: để tạo nên một chiếc nón tưởng chừng đơn giản lại là cả một quá trình tỉ mỉ và chứa đựng tâm huyết của nghệ nhân.

Các bạn học sinh RI luôn chăm chú theo dõi sự hướng dẫn của các nghệ nhân để tạo ra một sản phẩm ý nghĩa

Thiết kế và trang trí thiệp cùng CLB Mĩ thuật (MCO)

Trong không khí ấm áp của tình bạn hai quốc gia, đoàn học sinh trường Raffles đã có buổi giao lưu đặc biệt cùng CLB Mĩ thuật (MCO). Học sinh hai trường đã cùng nhau thiết kế và trang trí những tấm thiệp đầy sáng tạo, gửi gắm lời cảm ơn, lời chào tạm biệt đến thầy và trò trường Nguyễn Tất Thành sau một tuần trải nghiệm ý nghĩa. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các thành viên CLB MCO, mỗi tấm thiệp không chỉ thể hiện sự khéo léo, sáng tạo mà còn chứa đựng tình cảm chân thành của học sinh RI dành cho thầy cô và bạn bè trường Nguyễn Tất Thành.

Học sinh trường Raffles tự tay làm những tấm thiệp cảm ơn

Điều đặc biệt là mỗi tấm thiệp đều mang trong mình một câu chuyện. Có bạn chọn vẽ hình ảnh tháp Rùa, nón lá giản dị và gần gũi; có tấm lại khắc họa những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến trải nghiệm; hay đơn giản chỉ là những lời nhắn chân thành bằng tiếng Việt;... Tất cả đã tạo nên những lời nhắn gửi vừa giản dị vừa xúc động, thể hiện rõ tình cảm nồng hậu mà đoàn học sinh Raffles mong muốn bày tỏ.

Học sinh RI và thành viên CLB MCO cùng lưu giữ những kỉ niệm bên nhau

Đại diện đoàn học sinh Raffles bày tỏ: “Chúng mình vô cùng trân trọng sự đón tiếp nồng nhiệt của trường Nguyễn Tất Thành trong suốt chuyến tham quan. Những trải nghiệm quý giá trong tuần qua sẽ luôn là kỉ niệm khó quên với tất cả chúng mình. Thông qua những tấm thiệp do bản thân thực hiện, chúng mình xin gửi lời cảm ơn chân thành cùng lời chào tạm biệt tới tất cả mọi người”.

Khoảnh khắc lưu luyến tiễn đoàn học sinh RI tại sân bay – tạm biệt để hẹn ngày gặp lại

Chương trình trải nghiệm của học sinh RI tại Việt Nam dù đã khép lại, song tình bạn và sự gắn kết giữa học sinh hai trường sẽ còn tiếp tục được vun đắp. Chúc các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trên chặng đường phía trước. Đất nước Việt Nam và mái trường mang tên Bác luôn nồng nhiệt chào đón các bạn quay trở lại trong tương lai!

Bài viết: Ngô Thị Thảo (11A1) - Trần Phương Giang (11D2)

Ảnh: Thầy Nguyễn Bá Đại - Nguyễn Thùy Chi (12A1) - Đinh Bảo Chi (11D1)

 

Ending a Journey, Beginning a Bonded Future

On Monday (September 22, 2025), during the weekly flag-raising ceremony, students of Raffles Institution (RI) delivered a series of impressive performances as a gesture of heartfelt gratitude to the teachers and students of Nguyễn Tất Thành Secondary and High School (NTT). Alongside these activities, the visitors had the opportunity to explore the traditional craft village of conical hat making – a symbol of Vietnamese cultural heritage. To conclude their journey, RI students joined members of the Fine Arts Club (MCO) in a card-making activity, leaving behind warm and memorable moments of friendship. These experiences together created a fulfilling week, rich with unforgettable memories.

Flag-raising Ceremony with the Theme “Vietnam: Integration and Development”

In today’s digital era, Vietnam continues to pursue international integration and cooperation, aiming for comprehensive development across fields such as culture and education. Each student, therefore, is expected to be equipped with the knowledge and skills to become a global citizen – innovative, creative, adaptive, yet firmly rooted in cultural identity. In alignment with this vision, Nguyễn Tất Thành School organized a flag-raising ceremony under the theme “Vietnam: Integration and Development”, featuring contributions from the English for Everyone Club (E4E), classes 7A1 and 8A1, and students from RI. The event provided a meaningful platform for exchange, learning, and connection.

On behalf of the RI delegation, teachers and students shared:

“We felt deeply honored and moved to visit such iconic sites of Hanoi as the Mausoleum of President Hồ Chí Minh, the Vietnam Museum of Ethnology, and Bát Tràng Pottery Village. We were especially touched by the warmth and wholehearted support of the teachers, host families, and students of Nguyễn Tất Thành, particularly members of the clubs who guided us. Though brief, this week of experiences has left us with indelible memories.”

RI students impressed NTT peers with a lively song-and-dance performance, creatively portraying their daily school life in Singapore

In addition, artistic performances such as “Vietnam, My Homeland – Rise and Walk” by class 7A1, “Aspiration to Be Vietnamese” by class 8A1, and a play staged by the E4E Club brought a wave of emotion to the audience. Through these performances, the program conveyed a powerful message to international friends about national pride, the appreciation of cultural heritage, and the aspiration to continue building a prosperous Vietnam.

A dynamic performance by the E4E Club highlights Vietnam’s spirit of global integration and development.

The performances ‘Vietnam, My Homeland – Rise and Walk’ and ‘Aspiration to Be Vietnamese’ by classes 7A1 and 8A1 stirred deep love and national pride

Experiencing the Craft of Conical Hat Making

For generations, the conical hat has stood as an enduring cultural symbol, closely associated with the image of Vietnamese women. From rural markets to rice fields, in both sunshine and rain, the conical hat is a constant companion, reflecting simplicity, grace, and resilience. Behind its humble appearance lies a profound cultural story that must be preserved and passed on. With the desire to explore this tradition, RI students visited a craft village dedicated to conical hat making, where the essence of Vietnamese culture is carefully preserved.

Singaporean students were delighted to admire Vietnam’s traditional conical hats

Under the guidance of artisan Tạ Thu Hương, RI students were able to engage directly in the intricate process of making a conical hat. Each stage – from splitting and smoothing palm leaves, placing them onto the frame, to sewing and decorating – demanded patience, precision, and skill. Only by trying it themselves did the students realize that crafting such a seemingly simple hat requires the artisan’s devotion and meticulous craftsmanship.

RI students attentively followed artisans’ guidance to create meaningful conical hats

Creative Card-Making with the Fine Arts Club (MCO)

In the spirit of warm friendship between the two schools, RI students participated in a special workshop with members of the Fine Arts Club (MCO). Together, they designed and decorated thank-you cards to express their appreciation and bid farewell to teachers and students of Nguyễn Tất Thành after a meaningful week. Guided by MCO members, each card showcased not only creativity and artistic skill but also the sincere affection of RI students.

RI students crafted their own thank-you cards

Every card carried a story: some featured iconic images such as Turtle Tower or the conical hat, others captured memorable moments from the visit, while several included heartfelt messages written in Vietnamese. Collectively, these creations served as touching tokens of gratitude and friendship.

RI students and MCO members shared and cherished lasting memories together

On behalf of the RI student delegation, a representative expressed:

“We truly appreciate the warm hospitality extended to us by Nguyễn Tất Thành School. The valuable experiences we have had this past week will forever remain unforgettable. Through these handmade cards, we wish to send our deepest gratitude and fond farewells to everyone.”

Emotional farewell to RI students at the airport

Although their journey in Vietnam has concluded, the bonds of friendship between students of the two schools will continue to flourish.

We wish the RI students every success in their future endeavors. Vietnam, along with Nguyễn Tất Thành School, will always warmly welcome them back.

Article by: Ngô Thị Thảo (11A1) – Trần Phương Giang (11D2)

Photos by: Teacher Nguyễn Bá Đại – Nguyễn Thùy Chi (12A1) – Đinh Bảo Chi (11D1)

Translated by: Ms. Nguyễn Quỳnh Trang – Teacher of the English Department