Mẹ ơi! Đông đã đến

Trên những con đường xa

Và men theo các ngõ

Trượt xuống trước hiên nhà.

 

Mẹ ơi! Mùa đông đến!

Cây khoác một màu nâu

Lá xanh bay đi hết

Chỉ còn những cánh tay.

 

Mẹ ơi! Mùa đông đến!

Lá vàng khắp đầy sân

Theo bóng hình của mẹ

Sột soạt tiếng bước chân.

 

Mẹ ơi! Mùa đông đến!

Ngoài ruộng ngát hương hoa

Con hái về tặng mẹ

Như là một món quà.


 

 

Mẹ ơi! Mùa đông đến!

Gió buốt rít từng cơn

Áo len con đang mặc

Hay mẹ đang ôm con?

 

Mẹ ơi! Đông lạnh quá!

Con tìm vào giấc mơ

Khi mẹ thành mặt trời

Sưởi ấm tuổi thơ con!

Thơ: Hoàng Phương Thảo (11D1)

Ảnh: Sưu tầm