Vào thứ Sáu (24/10/2025) vừa qua, học sinh trường Frederiksborg Gymnasium (Đan Mạch) đã được tham quan di tích lịch sử mang đậm giá trị văn hoá của mảnh đất nghìn năm văn hiến - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, trận đấu bóng rổ giao lưu giữa học sinh hai trường vào thứ Hai (27/10/2025) đã để lại những ấn tượng sâu đậm và nhiều cảm xúc đáng nhớ. Những hoạt động ý nghĩa không chỉ giúp học sinh mở rộng kiến thức, tích lũy trải nghiệm thực tế, mà còn góp phần thắt chặt tình hữu nghị, gắn kết bền chặt giữa hai trường.
Đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn học sinh Đan Mạch vinh dự được đến thăm Lăng Bác
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh – biểu tượng thiêng liêng giữa lòng Thủ đô, gắn liền với hình ảnh một con người kiên trung, suốt đời vì nước, vì dân. Tư tưởng và phẩm chất cao đẹp của Người không chỉ sống mãi trong trái tim của mỗi người Việt Nam, mà còn trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa đến bạn bè năm châu. Để hiểu rõ hơn về cuộc đời và di sản của Bác, đoàn học sinh trường Frederiksborg đã đến viếng thăm nơi yên nghỉ của Người.
Các bạn học sinh quốc tế thích thú khi cho cá ăn tại Lăng Chủ tịch
Khi được xem thước phim tư liệu về những ngày tháng cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, học sinh trường Frederiksborg bày tỏ sự xúc động trước hình ảnh một vị lãnh tụ giản dị, khiêm nhường, vẫn dành trọn từng giây phút cuối cùng của cuộc đời để cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân. Bên cạnh đó, các bạn còn có dịp tham quan khu di tích lịch sử Nhà Quốc hội cũ tại Quảng trường Ba Đình. Dưới sự hướng dẫn tận tình của thuyết minh viên, học sinh được lắng nghe những câu chuyện lịch sử ý nghĩa về quá trình hình thành và phát triển của Nhà Quốc hội - nơi ghi dấu những phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đặt nền móng cho hệ thống chính trị của đất nước. Qua đó, các bạn đã hiểu hơn về một Việt Nam kiên cường vươn lên từ tàn tro chiến tranh, không ngừng đổi mới và phát triển bền vững từng ngày.
Đoàn trường Frederiksborg chăm chú lắng nghe những câu chuyện lịch sử về khu di tích Nhà Quốc hội
Ngoài ra, những người bạn đến từ Đan Mạch mang trong mình một ấn tượng mạnh mẽ về ngôi nhà làm việc của Người. Những chi tiết tuy nhỏ bé như chiếc bàn, chiếc ghế, bộ quần áo,... nhưng đã vẽ lên chân dung một vị lãnh tụ giản dị, tận tuỵ và khiêm nhường. Chính hình ảnh ấy đã giúp học sinh trường Frederiksborg cảm nhận được rằng đằng sau tầm vóc vĩ đại ấy là một cuộc đời gần gũi, mộc mạc mà thanh bạch, từ đó tạo nên một tượng đài sáng ngời cho biết bao thế hệ mai sau.
Giao hữu thể thao - sự gắn kết vượt qua rào cản ngôn ngữ
Ngay sau giờ chào cờ buổi chiều ngày 27/10/2025, tại sân trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức một trận đấu giao hữu bóng rổ giữa học sinh trường Frederiksborg Gymnasium và học sinh CLB Bóng rổ (NBT) của mái trường mang tên Bác. Trận bóng diễn ra trong không khí đầy sôi nổi khi hai đội cùng hết mình, thể hiện tinh thần giao lưu thể thao nhiệt huyết.
Hiệp đầu tiên của trận đấu diễn ra đầy kịch tính với liên tiếp những pha tấn công đến từ cả hai đội. Ngay sau tiếng tuýt còi đầu tiên, những cú ghi điểm đã nhanh chóng xuất hiện. Với sự phối hợp nhịp nhàng, chiến thuật sử dụng người hợp lí và kĩ thuật tốt, đội NBT chiếm nhiều ưu thế hơn sau hàng loạt cú ăn điểm liên tiếp đẹp mắt, tạo ra khoảng cách tỉ số lên đến 11 - 3.
Sự tấn công dồn dập ngay từ những giây đầu của hiệp 1 đến từ hai đội
Phong độ của học sinh CLB NBT vẫn tiếp diễn tại hiệp thứ hai của trận đấu, cùng với đó là sự tăng tốc đến từ phía học sinh trường Frederiksborg, tạo nên một thế trận ngang tài ngang sức, rượt đuổi điểm số trong từng cú ném bóng. Khí thế của học sinh Đan Mạch càng thêm rực cháy với phương án tăng cường tấn công, chênh lệch tỉ số dần được rút ngắn mặc dù có nhiều pha bóng bị bỏ lỡ đầy tiếc nuối. Hiệp 2 khép lại với khoảng cách chênh lệch còn khá lớn, 19 - 11, nghiêng về phía các học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành.
Tinh thần ngày càng dâng cao của đội bóng trường Frederiksborg khiến trận đấu dần có sự cân bằng hơn về tỉ số
Một trong những cú ném ghi điểm đẹp mắt của đội bóng NBT
Hiệp đấu cuối cùng của trận bóng rổ có thể coi là “chấn động” nhất với màn lội ngược dòng ngoạn mục từ đội bóng trường Frederiksborg.
Khởi đầu với việc 2 đội đổi sân cho nhau, sự thay đổi rõ ràng trong lối chơi của cả hai đội được thể hiện một cách triệt để. Những cú ném bóng ghi điểm đến từ học sinh trường Frederiksborg xuất hiện thường xuyên hơn và nguy hiểm hơn, lật ngược toàn bộ thế trận ban đầu. Các cầu thủ của hai đội đều giữ cho mình độ tập trung và nhiệt huyết, tạo nên một cuộc rượt đuổi điểm số đầy những bất ngờ.
Sự “máu lửa” ở trên sân đấu và khu vực khán giả
Đến cuối cùng, sau những cú ghi điểm và giây phút tranh chấp bóng đầy gay cấn, trận đấu kết thúc trong sụ vỡ òa cảm xúc với tỉ số hoàn toàn mới 27 - 35. Chiến thắng thuyết phục của đội bóng trường Frederiksborg đã thể hiện tinh thần thể thao và sự kết nối càng thêm gắn bó giữa học sinh hai trường.
Màn ăn mừng tràn đầy tiếng cười của học sinh trường Frederiksborg
Chuyến thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và trận đấu bóng rổ giao hữu đã để lại những kỉ niệm không thể nào quên trong trái tim mỗi học sinh. Những trải nghiệm đó đã tạo nên sự kết nối văn hóa, tinh thần và sức trẻ giữa những người bạn Đan Mạch và Việt Nam. Mong rằng những trải nghiệm tiếp theo của đoàn giáo viên và học sinh trường Frederiksborg Gymnasium tại Việt Nam sẽ để lại những dấu ấn khó phai, từ đó tình bạn đẹp đẽ của hai trường ngày một thêm gắn kết bền chặt hơn nữa.
Bài viết: Ngô Thị Thảo (11A1) - Phạm Ngọc Bảo Châu (11D5)
Ảnh: Hoàng Phương Linh (12D3) - Đinh Bảo Chi (11D1)




