Ánh đèn lung linh, tiếng nhạc rộn ràng cùng những nụ cười rạng rỡ đã làm nên buổi lễ sinh nhật tràn đầy cảm xúc của học sinh khối 9 dưới mái trường Nguyễn Tất Thành. Tuổi 15 chính là dấu mốc lưu giữ trọn vẹn bốn năm thanh xuân THCS với bao kỉ niệm thân thương bên thầy cô, bạn bè, cũng là lúc ta bắt đầu chặng đường mới phía trước. Để đánh dấu khoảnh khắc trưởng thành ý nghĩa này, vào ngày 15/5/2026 vừa qua, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức chương trình “Thanh xuân rực rỡ” cho học sinh khối 9 (niên khóa 2022 - 2026).

“Sinh nhật tuổi 15” là sự kiện thường niên dành cho học sinh khối 9 của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành cùng với sự tham gia của các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh. Đây không chỉ là dịp để mỗi bạn học sinh nhìn lại hành trình đã đi qua, thêm trân trọng kỉ niệm, thầy cô và bạn bè mà còn tạo ra một sân chơi thú vị, nơi các tập thể lớp giao lưu văn nghệ, gắn kết với nhau hơn.

Học sinh Phạm Ngọc Bảo Hân (9A2) đại diện học sinh khối 9 gửi lời tri ân đến cha mẹ, thầy cô và khẳng định quyết tâm chinh phục kì thi vào lớp 10

Tại buổi lễ, thầy giáo Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng Nhà trường bày tỏ niềm tin yêu dành cho học sinh trong độ tuổi trăng rằm và gửi gắm những lời dặn dò đầy chân thành, gần gũi. Thầy chia sẻ rằng, để học tốt, thi tốt, đi xa và đi bền, học sinh nên giữ gìn sức khỏe cẩn thận, biết cân bằng nội tâm, cuộc sống và có phương pháp học tập hiệu quả.

TS. Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng nhà trường gửi lời động viên, lời chúc thành công tới học sinh khối 9

Tiết mục nhảy mashup mở đầu “A little dream of me” và “Vỗ tay” của tập thể 9A4 đã khuấy động bầu không khí bữa tiệc

Lớp 9A6 mang đến giai điệu sâu lắng và ca từ giản dị qua “Người gieo mầm xanh”

Tốp ca 9A2 gây ấn tượng với bài hát “Đại lộ mặt trời”

Màn biểu diễn xúc động của lớp 9A5 trên nền nhạc “Có hẹn với thanh xuân”

Tiết mục nhảy kết hợp hát đầy cuốn hút của tập thể 9A3

Tiết mục hát “End of beginning”, “Thấy chưa” và “Hẹn lần sau” (9A1) khơi dậy nhiều hoài niệm, xúc động

Các tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu, làm cho không khí buổi sinh nhật vừa rộn ràng, vui tươi vừa lắng đọng nhiều cảm xúc

“Sinh nhật tuổi 15” khép lại trong những khoảng lặng hoài niệm, xúc động và tràn đầy hạnh phúc, để rồi mai này, ngôi trường Nguyễn Tất Thành vẫn luôn là một điểm tựa, một mái nhà, một niềm tự hào của học sinh mỗi khi nhớ về thời niên thiếu tươi đẹp. Xin chúc các bạn học sinh khối 9 sẽ luôn bản lĩnh, tự tin và không ngừng nỗ lực để hiện thực hóa ước mơ của mình, “cất cánh” thành công!

Bài viết: Phạm Huyền Trang (9A4)

Ảnh: Vũ Khánh Linh (9A5)