Gửi người mẹ nơi tuyến đầu chống dịch

Tháng ba dịch Corona

Mẹ con xa cách ở nơi tuyến đầu

Con nhớ về lớp, về trường

Nhớ thầy cô dạy tình thương dạt dào

Nỗi mong nhớ bạn ước ao

Song mùa Covid, vui nào vui hơn

Nhớ lời chính phủ ân cần

Ở nhà luôn rửa xoa cồn vào tay

Ra đường đeo khẩu trang ngay

Để phòng chống dịch hàng ngày, mẹ ơi

Co-vid dịch bệnh muôn nơi

Để phòng tốt nhất, nhớ lời bác Đam

Việt Nam con cháu Tiên Rồng

Vươn cao phất ngọn cờ hồng sáng tươi

Tự hào đất Việt ta ơi

Đoàn kết anh dũng, sáng ngời Việt Nam!

Tác giả: Nguyễn Hồng Giang (12N2)

 



Gửi bố!

Ở căn cứ xa xôi

Nơi rừng sâu tĩnh mịch

Tiếng mưa rơi rả rích

Đt Quảng Trị - Hàm Nghi

 

Bố ơi, bố lạnh không?

Hay trời đang rất nóng?

Gió Lào hay gió bấc

Thổi suốt dọc miền Trung

 

Dưới mái lều ẩm ướt

Vẫn có đông người nằm

Mà bố không yên giấc

Bố nhớ nhà phải không?

 

Năm mẹ con ổn cả

Bố hãy cứ vững tâm

Mong sớm ngày hết dịch

Nhà ta vui quây quần.

Thơ: Nguyễn Khắc Huy (7A4)