Qua lần tiếp xúc với thủ khoa khối 8 - niềm tự hào của tập thể lớp 8A4, Dương Hà Trang đã để lại trong tôi ấn tượng về một cô học trò nhỏ chững chạc với đôi mắt sáng lanh lợi đằng sau gọng kính cận giản dị. Trang thật đáng khâm phục bởi thành tích xuất sắc trong kì thi giữa học kì I năm học 2012-2013 vừa qua với tổng số điểm 29/30 (Toán :10 ; Văn:9 ; Anh:10). Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của cô bạn thông minh và đáng yêu này nhé!


Chân dung nữ thủ khoa tài năng của khối 8

PV: Đây là lần thứ hai bạn đạt được chức quán quân của khối trong ba năm học tại trường, bạn có muốn chia sẻ cảm xúc gì không?

HT: Mình cảm thấy rất vui!

PV: Đạt được kết quả như ngày hôm nay, người đầu tiên mà bạn nghĩ đến là ai?

HT: Người đầu tiên mình nghĩ đến là mẹ, bởi mẹ đã tạo điều kiện cho mình rất nhiều để có được kết quả như hôm nay. Mẹ cũng là một nhà giáo kính mến đã dẫn dắt, định hướng  cho mình. Vốn là một cô giáo dạy tiếng Anh, nên mẹ đã giúp đỡ mình rất nhiều trong môn học đang đóng vai trò hết sức quan trọng này.

PV: Trước khi bước vào phòng thi, bạn có cảm thấy áp lực từ kết quả của kì thi trước không?

HT: Mình cũng hơi hồi hộp, nhưng vì có sự chuẩn bị tốt nên bước vào phòng thi là mình hết lo lắng và tập trung vào làm bài ngay!

PV: Bạn có thể chia sẻ một số kinh nghiệm trong học tập để có thể đạt được kết quả gần như tuyệt đối này không?

HT: Trước hết, mình chú trọng vào việc học kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa. Với môn Toán, mình cố gắng mua thêm nhiều sách nâng cao để luyện tập các kĩ năng giải bài và cọ xát thêm với các dạng toán khó. Ngoài ra, mình cũng xem lại đề cương trên lớp và ôn lại các dạng bài tập.  Đối với môn Văn, mình chủ yếu làm thêm bài tập và tập viết văn theo thể loại. Còn với tiếng Anh, mình làm các bài tập luyện từ vựng, ngữ pháp rồi tự sửa chữa các lỗi sai.

PV: Rất nhiều học sinh ngày nay muốn đăng ký thật nhiều các lớp học thêm để bổ sung kiến thức, với tư cách là một người học sinh vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, bạn có ý kiến gì về việc này?

HT: Theo mình, không phải cứ học thêm thật nhiều thì mới tốt, kết quả phụ thuộc nhiều vào khả năng tập trung trên lớp và sự tự giác của mỗi người. Mình nghĩ chúng ta chỉ nên đi học thêm khi thực sự cần thiết, việc học cần sự chủ động của bản thân thì mới có hiệu quả cao.

PV: Mình nghe nói cô Hồng Hạnh là một giáo viên chủ nhiệm rất xuất sắc, đã dẫn dắt tâp thể 8A4 đạt được nhiều thành tích học tập đáng nể phục. Và chính bản thân mình cũng đã được trải qua các tiết học Toán lý thú của cô. Là một thành viên của lớp 8A4, bạn có muốn chia sẻ điều gì về cô giáo chủ nhiệm lớp không?

HT: Cô Hạnh đã giúp đỡ mình cũng như các bạn trong lớp rất nhiều. Cô rất hiền và luôn quan tâm, chăm sóc học sinh. Đồng thời, cô cũng rất nghiêm khắc đối với những khuyết điểm của các bạn trong lớp. Cô đã trang bị cho chúng mình phương pháp ôn thi hiệu quả đối với các môn thi Toán ,Văn, Anh.

PV: Để học tập có hiệu quả, chắc hẳn bạn phải có cách phân bố thời gian khoa học, bạn có thể chia sẻ về kinh nghiệm của bản thân không?

HT: Thực ra mình sắp xếp thời gian khá đơn giản bằng việc lập thời gian biểu hàng ngày. Việc học đôi lúc còn chiếm nhiều thời gian nên mình chưa thật sự giúp việc nhà cho cha mẹ nhiều mà chỉ dừng lại ở mức tương đối thôi.

PV: Môn học yêu thích của bạn là gì?

HT: Mình thích khá nhiều môn, đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên như Toán, Lý, Hóa,…

PV: Trong kì thi vừa qua, Trang còn cảm thấy hạn chế trong môn nào không?

HT: Tuy môn Văn mình đạt điểm khá cao, nhưng mình vẫn cần cố gắng và nỗ lực hơn nữa trong kì thi sắp tới để đạt điểm tuyệt đối.

PV: Bạn có thể chia sẻ đôi chút về ước mơ sau này của bản thân không?

HT: Ước mơ của mình là được đi du học nước ngoài và trở thành một bác sĩ giỏi!

Bằng một thái độ học tập nghiêm túc, lối sống giản dị và khoa học, một tình yêu thương cũng như lòng biết ơn đối với những người xung quanh, Dương Hà Trang đã không ngừng phấn đấu trên con đường học tập lắm chông gai để đạt được những kết quả tốt. Không thể phủ nhận rằng, học tập không đơn thuần chỉ là sự nỗ lực của một cá nhân trong thời gian ngắn, đó là cả một quá trình tìm tòi, góp nhặt tri thức, tạo tiền đề vững mạnh để xây dựng nên một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn! “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”.

Cảm ơn về những chia sẻ và đóng góp của Trang. Chúc bạn tiếp tục thành công trên con đường học tập và mau chóng thực hiện được ước mơ sau này của mình!

Lê Hoài Phương- lớp 8A3