Không được đến trường bạn có buồn không?

Sân trường mùa xuân hoa có vàng rực rỡ

Lớp vắng bóng chúng mình thầy cô có nhớ

Bác bảo vệ già còn đánh trống báo ra chơi?

 

Cùng nhau cố gắng nhé các bạn ơi!

Cả thế giới đang bước vào một cuộc chiến

Không súng, không bom nhưng vô cùng ác liệt

Vi rút cô-rô-na đang len lỏi đến từng nhà.

 

Bệnh dịch lan tràn như những bóng ma

Hàng chục nghìn người không còn được ngắm thế gian này nữa

Nơi tuyến đầu các thiên thần áo trắng quên mình chạy chữa

Giành giật với tử thần từng hơi thở mong manh.

 

Trường chúng mình ứng phó thật nhanh

Không đến lớp nhưng chưa ngày nào nghỉ học

Máy tính thay bảng đen, slide thay giấy viết

Thầy trò miệt mài với lớp học online.

 

Cố gắng lên, không lâu nữa, chỉ ngày mai

Bầu trời sạch trong như chưa từng có dịch

Trường chúng mình lại rộn ràng chân bước

Tiếng trống lại âm vang báo giờ học bắt đầu…


Tập thể lớp 7A5 năm học 2020- 2021

Bài viết: Huỳnh Gia Hân (Lớp 7A5 - Năm học 2020- 2021)