English Festival là sự kiện thường niên của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, nơi các học sinh thỏa sức thể hiện tài năng và đam mê qua những màn trình diễn sôi động. Với chủ đề “Dylastia” – Miền đất hi vọng, đêm Dạ hội Tiếng Anh ngày 28 tháng 3 vừa qua đã bùng cháy với những tiết mục đặc sắc từ các nhà, ghi dấu khoảnh khắc đáng nhớ và làm nên một mùa lễ hội thật khó quên.
Chuỗi sự kiện English Festival 2025 kéo dài gần một tháng đã khép lại bằng đêm chung kết tràn đầy nhiệt huyết và trọn vẹn, nơi 12 nhà đến từ các khối lớp THCS và THPT tranh tài để giành chiến thắng. Với chuỗi hoạt động tiền sự kiện sôi động như ngày hội thể thao, cuộc thi ảnh và thi hùng biện, Dylastia đã mở ra một vùng đất tràn đầy tiềm năng, nơi tuổi trẻ gắn kết, nuôi dưỡng khát vọng và vươn tới tương lai. Ngay từ những giây phút đầu tiên, bầu không khí đã bùng nổ với màn trình diễn sôi động đến từ CLB Âm nhạc (M4U) “Skyfall”. Sự hòa quyện giữa giọng hát nội lực cùng những bước nhảy mạnh mẽ đã tạo nên một màn trình diễn đầy ấn tượng, mở ra một đêm hội rực rỡ với nhiều tiết mục đặc sắc, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ.
Màn trình diễn “Skyfall” đầy sôi động đến từ câu lạc bộ Âm nhạc (M4U)
Các tiết mục văn nghệ đều được chuẩn bị công phu từ các nhà, mỗi tiết mục mang một màu sắc riêng biệt, phản ánh sự sáng tạo và đầu tư kĩ lưỡng của các hội nhà. Những bài hát được thể hiện với phong cách độc đáo, kết hợp cùng vũ đạo đẹp mắt, tạo nên bầu không khí cuốn hút và tràn đầy năng lượng. Đặc biệt, một số nhà còn lồng ghép các yếu tố văn hóa vào phần biểu diễn, khiến các học sinh không khỏi ấn tượng và cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của từng tiết mục. Những nỗ lực và sự tâm huyết ấy đã biến sân khấu English Festival thành một không gian nghệ thuật bùng nổ, nơi tài năng của các học sinh tỏa sáng rực rỡ.
Các tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu từ 12 nhà, tạo nên bầu không khí cuốn hút và tràn đầy năng lượng
Không khí đêm chung kết càng thêm cuồng nhiệt với những màn cheer bùng cháy đến từ các nhà. Những tiếng hô vang, những tràng vỗ tay rộn rã, những bước chân dậm mạnh trên sân trường đã tạo nên một làn sóng năng lượng lan tỏa rộng khắp. Mỗi nhà mang đến một phong cách cổ vũ riêng, thể hiện tinh thần chiến thắng, niềm tự hào và sự kiêu hãnh của tập thể mình. Sự đồng lòng và máu lửa của các thành viên không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho đội thi mà còn biến đêm chung kết thành một kỉ niệm khó phai, nơi mà sự nhiệt huyết, đam mê và tinh thần đoàn kết bừng lên, rực cháy mãnh liệt.
Phần cheer đầy khí thế của các nhà thể hiện tinh thần chiến thắng, niềm tự hào và sự kiêu hãnh của cả tập thể
Sau những màn tranh tài gay cấn, không khí tiếp tục bùng cháy với những giai điệu sôi động vang lên, cuốn tất cả vào một không gian tràn đầy năng lượng. Những bài nhạc xu hướng kết hợp với ánh sáng rực rỡ đã khiến cả sân trường hào hứng, cùng nhau hòa chung dòng chảy âm nhạc mạnh mẽ, mãnh liệt. Sự hào hứng bao trùm, những tiếng reo hò vang vọng đã biến đêm hội thành một khoảnh khắc khó quên, nơi mà tuổi trẻ rực rỡ nhất trong từng nốt nhạc tràn đầy nhiệt huyết.
Những giai điệu sôi động hòa cùng ánh sáng rực rỡ, tạo nên khoảnh khắc tuổi trẻ bùng cháy và đáng nhớ
Bạn Bùi Hà Linh - thành viên CLB Tiếng Anh E4E hào hứng chia sẻ: “Đây là năm thứ 3 mình tham gia English Festival và năm nào cũng mang đến cho mình thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Đặc biệt, Dylastia năm nay là lần đầu tiên mình được trải nghiệm Dạ hội Tiếng Anh với cương vị là một thành viên của CLB E4E, điều đó khiến mình vừa hào hứng vừa có chút hồi hộp. Không chỉ đơn thuần tham gia như trước, lần này mình còn được góp sức vào khâu tổ chức, cùng mọi người tạo nên một bầu không khí sôi động, bùng cháy, khiến đêm English Festival 2025 trở thành một dấu ấn khó phai đối với mình.” Dylastia đã đọng lại trong lòng mỗi học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành những dư âm đẹp đẽ. Đây không chỉ là một lễ hội, mà còn là nơi kết nối, lan tỏa nhiệt huyết và tạo nên những kỉ niệm khó quên của tuổi trẻ. Mong rằng những kí ức rực rỡ này sẽ mãi là nguồn cảm hứng, tiếp thêm động lực để mỗi học sinh tiếp tục “cháy” hết mình trên những chặng đường phía trước.
Bài viết: Nguyễn Hạnh Duyên (10D2)
Ảnh: Nguyễn Bảo Linh (10D4) - Lê Minh Ngọc (8A4) - Hoàng Phương Linh (11D3) - Lê Phan Nhật Thi (10D2)