TOUCHING HEARTS – SPREADING LOVE
Sáng thứ Bảy, ngày 25/10/2025, trong tiết trời Hà Nội se lạnh, hành trình đầy yêu thương của đoàn giáo viên và học sinh Trường Frederiksborg Gymnasium (Đan Mạch) cùng học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã dừng chân tại Trung tâm Tự kỷ và Bại não – Viện Châm cứu Trung ương, nơi các em nhỏ ngày ngày kiên cường chiến đấu với bệnh tật.
On the chilly Saturday morning of October 25, 2025, the journey of compassion continued as teachers and students from Frederiksborg Gymnasium (Denmark) and Nguyen Tat Thanh Lower and Upper Secondary School (Vietnam) visited the Center for Autism and Cerebral Palsy at the Vietnam Acupuncture Institute, where young patients bravely battle illness every day.
Đoàn giáo viên, học sinh hai Nhà trường chụp ảnh lưu niệm tại Viện Châm cứu Trung ương (Teachers and students from both schools took a commemorative photo at the Vietnam Acupuncture Institute.)
Trong chương trình trao đổi văn hóa giữa hai nhà trường, Trường Frederiksborg Gymnasium đã bày tỏ mong muốn được đồng hành thường niên cùng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trong các hoạt động thiện nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Với tinh thần lan tỏa yêu thương và sẻ chia cùng cộng đồng, nhà trường hàng năm đều tổ chức các dự án gây quỹ từ thiện, quyên góp kinh phí để hỗ trợ những mảnh đời khó khăn ở bất cứ nơi đâu các em học sinh đặt chân tới.
As part of the ongoing cultural exchange between the two schools, Frederiksborg Gymnasium expressed their wish to annually accompany Nguyen Tat Thanh School in meaningful charitable activities. With the spirit of kindness and community service, the Danish school has consistently organized fundraising projects to support people in need wherever their students travel.
Giáo viên và học sinh hai trường chuẩn bị các món quà tặng bệnh nhân (Teachers and students of both schools prepared thoughtful gifts for the child patients.)
Năm 2025, Trường Frederiksborg Gymnasium đã chuyển tặng 1.685 euro cho Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành nhằm đồng hành trong các hoạt động vì cộng đồng tại Việt Nam. Trong chuyến giao lưu lần này, hai nhà trường đã thống nhất trích 20 triệu đồng từ nguồn kinh phí trên để tổ chức chương trình thiện nguyện tại Trung tâm Tự kỷ và Bại não - Viện Châm cứu Trung ương.
In 2025, Frederiksborg Gymnasium donated 1,685 euros to Nguyen Tat Thanh School to support community projects in Vietnam. During this exchange trip, both schools agreed to allocate 20 million VND from the fund to carry out this charity program at the Center for Autism and Cerebral Palsy – Vietnam Acupuncture Institute.
Các thầy cô chờ đón học sinh tham gia tặng quà bệnh nhân (Teachers waited for students before the gift-giving activity began.)
Tổ Tiếng Anh - Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã đảm nhận vai trò kết nối và phối hợp với Viện để triển khai chương trình, trao tặng 106 suất quà bằng tiền mặt cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây, trong đó 4 trường hợp đặc biệt khó khăn được nhận phần hỗ trợ riêng. Phần kinh phí còn lại sẽ được hai nhà trường sử dụng cho những hoạt động thiện nguyện tiếp theo, tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết giữa Việt Nam - Đan Mạch.
The English Department of Nguyen Tat Thanh School coordinated with the Institute to organize the program, delivering 106 cash gifts to the children under treatment, including four special cases who received additional support. The remaining funds will be jointly used by the two schools for future charitable initiatives, continuing to spread love and strengthen the friendship between Vietnam and Denmark.
Bốn gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận những món quà ấm áp từ đoàn giáo viên và học sinh hai trường (Four families of children in particularly difficult circumstances received warm gifts from teachers and students of both schools.)
Mỗi món quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn gửi gắm trong đó tình cảm thương yêu, sự sẻ chia và mong ước mang đến chút ấm áp cho những trái tim nhỏ bé. (Each gift carried not only material value but also heartfelt compassion and the hope of bringing warmth to these little hearts.)
Khi chứng kiến những bệnh nhi thiệt thòi – có em không thể nói, không thể cử động; có em cơ thể phủ kín kim châm cứu; có em chỉ biết nằm lặng yên trong vòng tay người thân - không ai trong đoàn có thể cầm được nước mắt. Những cái nắm tay thật chặt, những lời hỏi han giản dị mà chan chứa yêu thương, cùng ánh mắt đỏ hoe của học sinh hai trường, đã tạo nên những khoảnh khắc chân thành, xúc động và khó quên.
Witnessing the children - some unable to speak or move, some lying quietly under acupuncture needles, some resting motionless in the arms of their loved ones—brought tears to everyone’s eyes. The firm handshakes, gentle words, and emotional gazes of students from both countries created moments of genuine empathy and unforgettable connection.
Tinh thần yêu thương ấy không dừng lại trong phạm vi gia đình hay một quốc gia, khi được nuôi dưỡng bằng lòng trắc ẩn và ý thức công dân toàn cầu, tình yêu thương có thể vượt qua mọi biên giới. Đó là một bài học sống động về lòng nhân ái, về cách mỗi con người có thể khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn chỉ bằng những hành động nhỏ bé nhưng đầy yêu thương.
The spirit of love knows no boundaries. When nurtured by compassion and a sense of global citizenship, kindness can transcend nations. This experience was a powerful lesson in humanity—showing how even the smallest acts of care can make the world a better place.
Dù chỉ kéo dài vài giờ đồng hồ, buổi sáng hôm ấy đã để lại dư âm sâu lắng trong trái tim mỗi người tham dự. Hoạt động thiện nguyện không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, mà còn là bài học nhân văn về sự thấu hiểu và gắn kết giữa con người với con người, vượt qua mọi ranh giới của ngôn ngữ, khoảng cách địa lí và văn hóa.
Though the visit lasted only a few hours, it left a deep impression on every participant. The charitable activity was not only a noble gesture but also a moving lesson in empathy, understanding, and the power of human connection—beyond language, distance, and cultural barriers.
Chuyến đi không chỉ là một hành trình giao lưu văn hóa, mà còn là sợi dây kết nối nhân ái giữa hai dân tộc Việt Nam và Đan Mạch. Xin trân trọng tri ân những người bạn Đan Mạch - Trường Frederiksborg Gymnasium vì tấm lòng nhân hậu, tinh thần sẻ chia và những giá trị nhân văn cao đẹp mà quý thầy cô cùng các em học sinh đã mang đến cho các bệnh nhi Việt Nam.
This was more than a cultural exchange - it was a bridge of compassion between Vietnam and Denmark. We extend our sincere gratitude to our Danish friends from Frederiksborg Gymnasium for their generosity, empathy, and the beautiful human values they have brought to the Vietnamese child patients.
Bài viết và dịch: Cô giáo Nguyễn Thị Minh Huệ (Giáo viên Tổ Tiếng Anh)
Ảnh: Ngô Bảo Anh (10D2)
Written and translated by Ms. Nguyen Thi Minh Hue (Teacher of English)
Photo by Ngo Bao Anh (10D2)




