Vào ngày thứ Hai (27/10/2025), trong hành trình một tuần trải nghiệm tại Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, đoàn học sinh và giáo viên đến từ Đan Mạch đã có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về văn hoá, lịch sử và nhịp sống tại Thủ đô. Đặc biệt hơn, những người bạn đến từ “xứ sở của hạnh phúc” đã cùng học sinh của mái trường mang tên Bác tham gia nhiều hoạt động giao lưu nghệ thuật và thể thao đầy sôi nổi và ý nghĩa.
Tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám
Buổi sáng, đoàn học sinh đến từ Đan Mạch đã có chuyến tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Không chỉ là nơi đào tạo hàng nghìn nhân tài, tiến sĩ cho đất nước, Văn Miếu - Quốc Tử Giám còn nổi bật với lối kiến trúc cổ kính, độc đáo và cảnh quan thiên nhiên yên bình.
Chuyến tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã để lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ giữa học sinh hai trường
Từng bước đi qua các sân chính của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, học sinh Đan Mạch chăm chú lắng nghe những câu chuyện thú vị về ý nghĩa của từng khu vực trong khu di tích. Qua lời giới thiệu của học sinh trường Nguyễn Tất Thành, học sinh Đan Mạch cũng biết thêm về con đường học vấn của các vị tiến sĩ xưa và lí giải vì sao nơi đây trở thành địa điểm linh thiêng để cầu may mắn và thành công trong học tập.
Học sinh Đan Mạch chăm chú tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Khám phá nhịp sống - ẩm thực tại Phố cổ
Khi đặt chân đến phố cổ Hà Nội, những người bạn quốc tế cảm nhận rõ hơn nhịp sống và không khí đặc trưng của mảnh đất Thủ đô. Trên từng bước chân khám phá, đoàn học sinh Đan Mạch được ngắm nhìn những ngôi nhà và lối kiến trúc cổ kính đã tồn tại hàng chục năm. Không chỉ vậy, trong chuyến tham quan khi tản bộ qua phố cổ, các bạn còn có dịp thưởng thức món kem Tràng Tiền - một trong những thức quà nổi tiếng và trải nghiệm không thể thiếu trong hành trình khám phá Hà Nội.
Đoàn học sinh Đan Mạch tận hưởng những que kem Tràng Tiền sau một buổi sáng tham quan và khám phá
Giới thiệu về các loại nhạc cụ dân tộc Việt Nam
Vào buổi chiều, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức tiết học giao lưu giới thiệu về nhạc cụ dân tộc Việt Nam dành cho các bạn học sinh đến từ trường Frederiksborg Gymnasium. Buổi học đặc biệt này không chỉ giúp các học sinh Đan Mạch được trải nghiệm những nhạc cụ độc đáo, mà còn là cơ hội để bạn bè quốc tế hiểu hơn về nét đẹp truyền thống và bản sắc văn hóa Việt Nam.
Buổi học bắt đầu với phần trình diễn ca khúc “Hào khí Việt Nam” của học sinh khối 7 dưới sự hướng dẫn của thầy Hà Chí Bắc. Bài hát mang âm hưởng hào hùng, mạnh mẽ, gợi lên niềm tự hào dân tộc và tinh thần quật cường của con người Việt Nam qua bao thế hệ. Âm thanh rộn ràng của đàn T’rưng, tiếng ngân vang trong trẻo của sáo trúc, hòa quyện cùng giai điệu mềm mại của đàn tranh và âm hưởng sâu lắng của đàn nhị đã tạo nên một bản nhạc vừa hùng tráng vừa cuốn hút.
Phần biểu diễn ca khúc Hào khí Việt Nam bằng trống, sáo trúc và đàn T'rưng
Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, học sinh Đan Mạch còn được trực tiếp trải nghiệm những nhạc cụ dân tộc này. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô và học sinh trường Nguyễn Tất Thành, buổi giao lưu trở thành một hành trình khám phá văn hóa đầy sống động - nơi những âm sắc truyền thống của Việt Nam đáp lại sự tò mò, háo hức của bạn bè quốc tế.
Học sinh Đan Mạch bày tỏ sự thích thú đối với âm nhạc truyền thống Việt Nam
Âm nhạc luôn là cầu nối kì diệu giúp con người xích lại gần nhau, vượt qua mọi ranh giới về ngôn ngữ hay văn hóa. Tiết học nhạc cụ dân tộc không chỉ là một giờ học âm nhạc đơn thuần, mà còn là cầu nối cho những tâm hồn trẻ, góp phần nâng cao tình hữu nghị và tình yêu đối với văn hóa Việt Nam.
Trải nghiệm giờ học Yoga
Sau giờ học nhạc cụ dân tộc vô cùng sôi động, học sinh Đan Mạch tiếp tục được tham gia một tiết học Yoga thú vị cùng cô giáo Vũ Thanh Mai.
Yoga là bộ môn thể thao giúp con người cân bằng giữa thể chất và tinh thần. Xuất phát từ Ấn Độ cổ đại, Yoga ngày nay trở nên ngày càng phổ biến trên thế giới và được nhiều người yêu thích vì khả năng giúp giảm căng thẳng, tăng cường sức khỏe và mang lại năng lượng tích cực cho người tập.
Nhiều học sinh chia sẻ rằng các bạn thấy thư giãn và bất ngờ trước cảm giác nhẹ nhàng, bình yên mà bộ môn này mang lại
Trong tiết học, học sinh Đan Mạch được hướng dẫn thực hiện những động tác khởi động cơ bản và các tư thế quen thuộc trong bộ môn Yoga. Dưới nền nhạc nhẹ nhàng, các học sinh dần thả lỏng, hòa mình vào từng nhịp thở và chuyển động. Những nụ cười rạng rỡ, những lời khen ngợi và tiếng vỗ tay vang lên sau tiết học đã cho thấy niềm thích thú của các bạn học sinh quốc tế trước trải nghiệm mới mẻ này.
Cô giáo Vũ Thanh Mai nhiệt tình hướng dẫn và chỉnh sửa tư thế cho từng học sinh
Học sinh Lê Bá Thái Sơn (11A4) - trợ giảng tiết Yoga - chia sẻ: “Lúc biết cô chọn mình để làm trợ giảng lớp yoga, mình đã cố gắng chuẩn bị thật kĩ để tiết học diễn ra suôn sẻ. Ban đầu mình hơi căng thẳng, may mắn thay các bạn Đan Mạch đều rất dễ thương. Các bạn cũng hỗ trợ mình trong tiết học rất nhiều nên tiết học mới thành công như vậy. Mình mong sau này sẽ còn nhiều dịp như vậy để được giao lưu cùng những người bạn ngoại quốc.”
Tư thế chim bồ câu đứng giúp rèn luyện khả năng giữ thăng bằng và tăng cường sự linh hoạt của cơ thể
Buổi giao lưu khép lại trong bầu không khí thân thiện và ấm áp. Những giờ học ý nghĩa không chỉ giúp học sinh hai nước mở rộng hiểu biết về văn hóa, mà còn nuôi dưỡng tình hữu nghị và sự tôn trọng giữa những người bạn đến từ các vùng đất khác nhau.
Bài viết: Nguyễn Phương Chi (11D1) - Nguyễn Khánh Chi (11A2)
Ảnh: Nguyễn Thùy Chi (12A1) - Nguyễn Bảo Linh (11D4)




