Chiều ngày 4/2/2025, Tổ Ngữ văn phối hợp với Thư viện Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức thành công Chung kết cuộc thi Giới thiệu sách năm 2025 với chủ đề “Sách mở cửa tâm hồn”. Cuộc thi không chỉ là dịp để học sinh khám phá những tác phẩm giàu ý nghĩa mà còn là cơ hội lan tỏa tình yêu sách đến cộng đồng. Với sự tài trợ từ Nhà sách Thái Hà, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội và Cục Xuất bản, In và Phát hành, sự kiện năm nay càng khẳng định được vai trò quan trọng của văn hóa đọc trong đời sống học đường.

Cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia đông đảo của học sinh toàn trường. Từ hàng chục bài viết dự thi, 15 tác phẩm xuất sắc nhất đã được chọn để tranh tài tại vòng chung kết, mang đến những màn trình bày đầy ấn tượng. Mỗi thí sinh không chỉ thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về tác phẩm mà còn sáng tạo trong cách truyền tải, khiến mỗi bài giới thiệu sách trở thành một hành trình khám phá đầy thú vị.

Phát biểu tại Chung kết cuộc thi, TS. Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng nhà trường đã có những chia sẻ sâu sắc: “Cuộc sống của chúng ta tưởng chừng chỉ có một, nhưng thực ra có vô vàn, bởi mỗi cuốn sách lại mở ra một thế giới, một cuộc đời. Hãy để sách trở thành người bạn đồng hành trên hành trình tri thức của các em.” Những lời dặn dò ấy không chỉ truyền cảm hứng mà còn tiếp thêm động lực cho các thí sinh trước khi bước vào phần tranh tài chính thức.

Học sinh Phạm Bảo Khánh (6A1) với tác phẩm Xóm Bờ Giậu (Trần Đức Tiến) đã dẫn dắt khán giả vào thế giới thiên nhiên sống động, nơi mỗi câu chuyện đều gửi gắm những bài học sâu sắc và nhân văn trong thế giới xung quanh

Nhóm học sinh Trần Đức Minh – Phạm Hoàng Bảo An (6A6) đã đưa khán giả ngược dòng lịch sử với bộ tiểu thuyết “Bão táp Triều Trần – Thăng Long nổi giận”(Hoàng Quốc Hải), tái hiện một thời kì hào hùng của dân tộc qua những trận chiến oai hùng và tinh thần kiên trung của cha ông

Học sinh Nguyễn Tuệ Minh (6A2) mang đến cuốn“Công thức nấu ăn tặng con gái” (Gong Ji-Young), nơi những công thức nấu ăn giản dị được đan cài cùng những bài học sâu sắc về tình yêu thương và sự gắn kết gia đình

Nhóm học sinh Đỗ Thùy Dương, Cao Ngân Chi, Nguyễn Thị Minh Châu (7A1) với “Good Luck – Bí mật của may mắn” (Alex Rovira & Fernando Trías de Bes) đã gửi đến thông điệp về việc tự tạo ra vận may bằng chính nỗ lực của bản thân

“Mùa thu của cây dương” (Kazumi Yumoto) qua phần thể hiện của học sinh Nguyễn Như Quỳnh (7A2) mang đến những xúc cảm tinh tế về sự trưởng thành và giá trị của yêu thương

Tác phẩm “All the Light We Cannot See – ánh sáng vô hình” (Anthony Doerr) do học sinh Nguyễn Tùng Lâm (8A2) trình bày đã tái hiện chân thực khung cảnh chiến tranh khốc liệt nhưng vẫn le lói ánh sáng của lòng nhân ái

Nhóm học sinh Đào Hà Vi, Nguyễn Mai Phương, Ngô Lan Phương (8A6) với cuốn sách “Chuyện con mèo lập kèo cứu sách” (Natsukawa Sosuke) đã dẫn dắt người nghe vào một cuộc phiêu lưu hấp dẫn, khơi gợi mạnh mẽ giá trị to lớn của sách và tri thức trong cuộc sống

Nhóm học sinh Ngô Hữu Minh Châu, Đỗ Hiền Giang, Phạm Anh Thư (9A3) giới thiệu “Người đua diều” (Khaled Hosseini) - cuốn sách khắc họa sâu sắc tình bạn, tình cha con và hành trình tìm kiếm sự tha thứ

Tác phẩm “Gửi bạn, người đã trưởng thành mà chưa tìm thấy tài năng”(Shizi Kamioka) dẫn dắt người đọc đến hành trình khám phá những tiềm năng bị lãng quên, khơi dậy sự tự nhận thức và khát khao vươn tới bản thân qua lời giới thiệu của nhóm học sinh Đỗ Anh Minh và Lê Đức Minh (10A1)

Học sinh Lê Ngọc Thy Vân (10A3) với cuốn sách “Đánh thức bản năng học tập phi thường trong bạn” (Chu Lĩnh) đã chia sẻ phương pháp học tập hiệu quả giúp phát huy tối đa tiềm năng cá nhân

Học sinh Bùi Minh Ngọc (10A3) mang đến tác phẩm “Đường về” (Erich Maria Remarque) khắc họa chân thực những bi kịch, đau thương, mất mát của những người lính Đức sau chiến tranh

Nhóm học sinh Ngô Hiểu Linh và Vũ Tuệ Giang (10A4) với cuốn sách “Tôi quyết định sống cho chính tôi” (Kim Suhyun) đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ về việc yêu thương và lắng nghe chính mình

Học sinh Nguyễn Thiên Trang (10D3) với tác phẩm “Trăm năm một bước Hải Hà” (Nhóm tác giả truyện nhà Ong) đã tái hiện một giai đoạn đầy biến động của lịch sử dân tộc

Bằng những quan sát tinh tế về vòng đời của cây, tác phẩm “Sống như một cái cây” (Osamu Tanaka) qua lời giới thiệu của học sinh Đỗ Hoàng Nam (11D2) đã đem đến một góc nhìn mới mẻ, gửi gắm những bài học sâu sắc về sự kiên trì và phát triển bản thân

Nhóm học sinh Hoàng Khánh Giang, Nguyễn Hà Phương (12D2) khép lại cuộc thi đầy ấn tượng với tác phẩm “Ai đã lấy miếng phô mai của tôi?” (Spencer Johnson), mang đến những bài học quý giá về sự thích nghi và thay đổi

Với sự chuẩn bị kĩ lưỡng, các thí sinh đã mang đến những phần giới thiệu sách đầy ấn tượng. Họ không chỉ kể lại nội dung sách mà còn truyền tải cảm xúc, chia sẻ những bài học quý giá rút ra từ các tác phẩm. 15 cuốn sách, mỗi cuốn mang một màu sắc riêng khiến mỗi phần giới thiệu sách lại trở thành một cuộc hành trình khám phá không gian văn hóa đặc sắc, từ những trang sách lịch sử cho đến những câu chuyện đong đầy cảm xúc. Tất cả những cuốn sách ấy đều đã làm cho người nghe như lạc vào thế giới đầy ắp những cảm xúc và giá trị nhân văn.

Kết thúc cuộc thi, học sinh Nguyễn Thiên Trang (10D3) đã chia sẻ cảm xúc của mình: “Với mình, sách là người bạn đồng hành không thể thiếu. Đọc sách không chỉ giúp mình tiếp thu kiến thức, mà còn mở rộng tâm hồn, giúp mình hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh và chính bản thân.” Những lời tâm sự ấy, dù giản dị, lại chứa đựng thông điệp sâu sắc: sách không chỉ là nguồn tri thức vô tận mà còn là người bạn đồng hành, soi sáng con đường trưởng thành và khám phá thế giới. Đúng như Trang chia sẻ, sách luôn hiện hữu bên ta như ngọn đèn dẫn lối, mở ra cánh cửa của cảm xúc và trí tuệ.

Các thí sinh đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình

Chung kết cuộc thi Giới thiệu sách năm 2025 đã khép lại, nhưng dư âm của những trang sách, những câu chuyện và những cảm xúc vẫn còn đọng mãi. Hơn cả một sân chơi trí tuệ, cuộc thi là cơ hội để học sinh trường Nguyễn Tất Thành nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách, mở rộng tri thức và kết nối với những tâm hồn đồng điệu. Xin chúc mừng các thí sinh với những phần thể hiện đầy ấn tượng! Hi vọng rằng, từ những trang sách được mở ra hôm nay, mỗi học sinh sẽ tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách, không ngừng khám phá thế giới, ươm mầm ước mơ và viết nên những câu chuyện ý nghĩa cho riêng mình.

Bài viết: Nguyễn Bảo An (10D3)

Ảnh: Tổ Ngữ văn, Nguyễn Bảo Linh (10D4)