Trong 5 ngày, từ ngày 24 đến 29 tháng 12 năm2016, chúng tôi, Hải Minh lớp 11D1 và Nguyễn Thục Yên lớp 12D3 trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành đã có một cuộc hành trình đầy cảm xúc đến với ngôi trường Ohmiya Miyazaki thuộc tỉnh Miyazaki, Nhật Bản thông qua chương trình trao đổi học sinh Sakura Science Project. Lần đầu tiên dời xa ngôi trường số 136 Xuân Thủy trong một chương trình kéo dài gần một tuần, chúng tôi lên đường với một trái tim rạo rực. Điều gì đang chờ đón chúng tôi phía trước, làm thế nào để thể hiện được văn hóa Việt Nam nói chung, bản lĩnh, trí tuệ và tâm hồn của những học sinh dưới mái trường mang tên Bác nói riêng là những điều chúng tôi luôn trăn trở. Cùng với người đồng hành tin cậy là cô Nguyễn Thùy Dương, giáo viên tổ tiếng Anh cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ hết mình trong công tác chuẩn bị của Ban Giám hiệu, các thầy cô, bạn bè và gia đình, chúng tôi đã có một chuyến đi đáng nhớ.

Lòng hiếu khách của những người bạn phương xa

Vượt qua chặng được hơn 3.700km, ba cô trò chúng tôi đã đặt chân lên thành phố nằm ở phía Tây Nam nước Nhật. Ngay khi hạ cánh xuống Nhật Bản, chúng tôi đã bị choáng ngợp bởi sự tiếp đón nồng hậu và lòng hiếu khách của đoàn giáo viên và học sinh trường trung học Ohmiya Miyazaki. Thầy và trò trường Ohmiya Miyazaki đã chu đáo chuẩn bị một bữa tiệc chào mừng ấm cúng, vui vẻ nhưng không kém phần long trọng để chào đón những người bạn đến từ ngôi trường mang tên Bác. Tại đây, chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện thân mật và đầy ắp tiếng cười. Ngày đầu tiên trong cuộc hành trình của ba cô trò chúng tôi đã bắt đầu trong tình bằng hữu ấm áp như vậy.


Cuộc gặp gỡ ngập tràn tiếng cười của thầy và trò đến từ hai ngôi trường cách xa nhau hàng ngàn cây số


Các trò chơi giao lưu thú vị khiến mọi người gần nhau hơn

Lòng hiếu khách tuyệt vời ấy cũng là điều theo suốt từng bước chân của chúng tôi trong chuyến đi 5 ngày tại nước Nhật. Và có lẽ về sau, mỗi lần nhắc tới Miyazaki, mỗi người chúng tôi đều bồi hồi nhớ tới tình cảm nồng hậu của những người bạn trường trung học Ohmiya Miyazaki.

Đem văn hóa Việt Nam tới bè bạn quốc tế

Ngày thứ hai trong chuyến ghé thăm đất nước mặt trời mọc, chúng tôi đã được chiêm ngưỡng và thưởng thức những nét đặc sắc trong văn hóa của Nhật Bản cũng như giới thiệu và thể hiện những dấu ấn riêng trong văn hóa Việt Nam đến bè bạn quốc tế.


Đoàn Việt Nam tại lễ chào mừng


Tiết mục biểu diễn nhạc cụ truyền thống được mang tới bởi chính các bạn học sinh trường Ohmiya Miyazaki

Đây là lần đầu tiên chúng tôi được thưởng thức thú vui tao nhã được nâng lên thành nét văn hóa đặc trưng của người Nhật, đó chính là trà đạo. Mùi thơm dịu nhẹ, hương vị ngọt thanh của trà đem đến cho người thưởng thức một cảm giác rất thư giãn, dễ chịu. Một món ăn đi kèm không thể thiếu khi thưởng trà là bánh dango – một loại bánh truyền thống của Nhật được làm từ bột nếp và đậu đỏ. Nhưng điều quan trọng hơn cả, khi học thưởng trà, chúng tôi còn được học được phép ứng xử trong giao tiếp của người Nhật.



Thưởng thức trà đạo và món ăn truyền thống Dango của Nhật Bản
một trải nghiệm tuyệt vời

Cùng với đó, chúng tôi cũng đã khiến cho những người bạn Nhật Bản nhiều bất ngờ về sức hấp dẫn của văn hóa Việt. Tà áo dài truyền thống và chiếc nón lá – những biểu tượng của người con gái Việt được bạn bè quốc tế trầm trồ, tán dương.


Học trò trường Nguyễn Tất Thành thể hiện vẻ đẹp của văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế

Những bất ngờ trong khám phá khoa học

Nhật Bản là một trong những cường quốc đi đầu trong phát triển khoa học – công nghệ. Đến với trường Ohmiya Miyazaki, chúng tôi đã có cơ hội được mở rộng tầm mắt, học hỏi được rất nhiều tri thức khoa học lí thú.

Trong ngày tìm hiểu khoa học đầu tiên, chúng tôi được tham gia vào một lớp học đặc biệt gồm 12 người, trải nghiệm làm việc tại phòng thí nghiệm. Thầy Kurogi dạy bộ môn khoa học giao cho lớp một đề bài thú vị liên quan đến thí nghiệm về quang hợp. Các nhóm sẽ được thí nghiệm trên các dung dịch có sẵn để đưa ra kết luận. Thử thách của thầy Kurogi đã giúp chúng tôi hiểu thêm về một kiến thức sinh học thú vị cũng như gắn kết hơn với các bạn trong lớp.



Không khí làm việc tập trung, nghiêm túc tại phòng thí nghiệm sinh học của trường

Không chỉ truyền thụ những kiến thức khoa học bổ ích, thầy Kurogi còn cho chúng tôi những kĩ năng, định hướng tư duy trong việc nghiên cứu khoa học cũng như cách giải quyết mọi chiều của một vấn đề.


Thầy Kurogi giới thiệu về 4 loại hình suy nghĩ vô cùng quan trọng trong nghiên cứu khoa học


Ngày thứ ba, chúng tôi đi đến trường Đại Học Miyazaki để tham gia và lớp học của tiến sĩ Nishioka về “ Ứng dụng năng lương mặt trời ở Nhật Bản”. Đây là một lĩnh vực mới mẻ và hứa hẹn sẽ mang tới cho chúng tôi nhiều khám phá bất ngờ.

Bài giảng của tiến sĩ đã giúp chúng tôi hiểu về cấu tạo của tấm năng lượng mặt trời và nguyên lí hoạt động cũng như cách khắc phục vấn đề để gia tặng hiệu quả sản xuất. Được tận mắt quan sát những tấm năng lượng trong khuôn viên của trường đại học, và tham gia vào bài giảng của tiến sĩ, chúng tôi càng thêm hiểu và khao khát mang được những thành tựu khoa học tuyệt vời này về nước nhà.



Những tấm năng lượng mặt trời trong trường Đại học


Tiến sĩ Nishioka


Đoàn trường Nguyễn Tất Thành tại trường Đại Học Miyazaki

Ngày hôm sau, chúng tôi có cơ hội đến thăm nhà máy sản xuất những tấm năng lượng mặt trời của công ty Solar Frontier, viện hải dương sản xuất cá tầm ở Kobayashi và cuối cùng là đài thiên văn Astronomical trung tâm Tachibana. Tại điểm dừng chân cuối cùng, chúng tôi đã được chiêm ngưỡng dải ngân hà, những chòm sao sao như Venus và Orion… dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Tanoa cùng các thiết bị hiện đại.


Tiến sĩ Tanoa – người đã truyền cho chúng tôi nhiều kiến thức thú vị về thiên văn học



Ngày cuối cùng ở Nhật Bản, chúng tôi quay trở lại trường Miyazaki để có buổi thảo luận khoa học với các học sinh năm nhất tại phòng thư viện của trường. Chúng tôi được chia thành 4 nhóm để chia sẻ về những đề tài nghiên cứu, mỗi nhóm có 1 học sinh Việt Nam,1 học sinh Đài Loan và các học sinh Nhật Bản. Tôi rất ấn tượng với các đề tài nghiên cứu của học sinh Nhật Bản bởi tính thiết thực mà nó mang đến . Hai đề tài trong nhóm thảo luận của tôi khiến tôi cảm thấy thích thú là nghiên cứu về sự phát triển du lịch của thành phố Miyazaki và nghiên cứu giúp cho trà của Miyazaki trở nên nổi tiếng hơn.


Buổi thảo luận diễn ra trong không khí thảo luận vui vẻ

Những tình bạn đẹp nảy nở

Tình bạn – đó cũng chính là một trong những điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi mang về từ chuyến đi này. Chỉ 5 ngày nhưng chúng tôi đã có thêm rất nhiều người bạn tuyệt vời. Bữa tiệc chia tay khép lại trong không khí đầy lưu luyến. Chúng tôi trao nhau những cái ôm từ biệt, những cái bắt tay chân tình và lời hứa sẽ là bạn của nhau mãi mãi…..


Hai người bạn đồng hành của chúng tôi - Ayumi và Shika


Những cái ôm thật chặt


Lời tiễn biệt đầy lưu luyến


Những khoảnh khắc hạnh phúc bên bè bạn quốc tế


Thầy phó Hiệu trưởng phát biểu những cảm nhận về chuyến ghé thăm lần này của các bạn học sinh đến từ Việt Nam


Thầy Phó hiệu trưởng trường Miyazaki trao giấy chứng nhận cho các bạn đã tham gia chương trình

[T1] Tại buổi chia tay, thầy giáo Phó hiệu trưởng trường Miyazaki đã không ngần ngại dành tặng cho đoàn học sinh trường Nguyễn Tất Thành những lời khen ngợi: “Các em là những học trò năng động, chủ động và sẵn sàng học tập. Điều này thể hiện rõ khi làm việc nhóm trong phòng thí nghiệm, thảo luận chia sẻ về các dự án khoa học”. Đây là lời động viên lớn, giúp chúng tôi có thêm nhiều động lực để cố gắng hơn nữa.

 Chia sẻ với chúng tôi, thầy Phó hiệu trưởng đã bày tỏ sự bất ngờ và ngưỡng mộ trước khả năng sử dụng tiếng Anh của học sinh trường Nguyễn Tất Thành. Thầy đã không ngần ngại hỏi cô Thùy Dương về cách thức dạy học ngoại ngữ ở ngôi trường mang tên Bác.

Kết thúc chuyến đi, cô Nguyễn Thùy Dương cũng bày tỏ sự hài lòng: “Đây là chuyến đi để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất và cũng cho tôi nhiều bài học nhất. Nhật Bản được biết đến là một quốc gia phát triển về công nghệ, kinh tế, mức sống… nhưng con người Nhật Bản vẫn giữ đúng phong cách, văn hóa của mình. Hiệu trưởng của trường là một người rất hiểu biết, đặc biệt là lịch sử Nhật bản và thế giới. Ông cũng đánh giá cao những gì Việt Nam đã làm được và trân trọng nét văn hóa truyền thống của Việt Nam. Thầy và trò của trường Miyazaki Ohio thật sự khiến chúng tôi xúc động chúng tôi bởi lòng hiếu khách, sự chân thành. Hai bạn Thục Yên và Hải Minh cũng đã nỗ lực hết mình và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mắt nước bạn bởi sự nghiêm túc, làm việc nhiệt tình cũng như sự tinh tế trong việc giao tiếp ứng xử”.

Dù đã trở về với ngôi trường mang tên Bác nhưng cảm xúc của chúng tôi vẫn còn vẹn nguyên. Để chúng tôi có được chuyến đi tuyệt vời này là sự giúp đỡ, hỗ trợ của thầy cô và gia đình, đặc biệt là sự kết nối và ủng hộ, chỉ đạo của Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh, một người đã và đang làm tất cả vì học sinh thân yêu. Nhờ có những người thầy thầm lặng ấy, ngày hôm nay, học sinh Nguyễn Tất Thành lại được đưa hình ảnh đẹp của ngôi trường yêu dấu nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung ra ngoài thế giới. Chuyến đi thăm đất nước Nhật Bản lần này đã tiếp thêm cho chúng tôi thật nhiều động lực để cố gắng học tập thật tốt. Cũng như Miyazaki, thầy và trò trường Nguyễn Tất Thành luôn sẵn sàng chào đón những người bạn ngoại quốc tới ghé thăm, giao lưu và học tập.