Nhằm truyền tải thông điệp “Trường học giảm nhựa - Xanh cùng NTT” tới học sinh toàn trường, CLB Môi trường xanh (GEC) đã phát động sự kiện “Go Green NTT - Đổi nhựa lấy cây”. Đây là một trong hai hoạt động chính của sự kiện “Go Green NTT” - một sắc xanh mới mẻ dành cho toàn bộ học sinh của ngôi trường mang tên Bác.

CLB GEC tuyên truyền sự kiện “Go Green NTT” tại giờ chào cờ ngày 20/10/2025

Với mong muốn giúp học sinh nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, sự kiện “Đổi nhựa lấy sen đá” diễn ra vào các giờ ra chơi từ thứ Tư (22/10/2025) đến thứ Năm (23/10/2025), với đối tượng là toàn bộ học sinh, giáo viên, công nhân viên trong trường.

Booth “Đổi nhựa lấy sen đá” tại ngôi trường mang tên Bác

CLB GEC sử dụng những chậu cây sen đá xinh xắn làm phần quà quy đổi từ 25 chai nhựa rỗng mà các bạn học sinh đem tới. Những vật phẩm từng được coi là “rác thải nhựa”, bị vứt bừa bãi nay được làm sạch và thu gom. Hành động này nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của chúng tới môi trường học đường và từ đó hình thành ý thức bảo vệ môi trường xung quanh cho học sinh.

Học sinh cùng chung tay phân loại và xếp gọn những vỏ chai nhựa vào các bao tải

Thông điệp giản đơn mà ý nghĩa ấy thu gọn trong hình hài của chậu sen đá - sắc xanh tươi mát tô điểm cho không gian học tập hoặc ban công - nhưng cũng là lời nhắc nhở về sự trân trọng, biết ơn ta nên dành cho mẹ thiên nhiên. Với sự tham gia đông đảo và tích cực của học sinh, thông điệp đầy nhân văn về việc bảo vệ môi trường được lan rộng và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. Hàng chục chậu sen đá được về với bàn tay chăm sóc đầy yêu thương, và những bao tải cũng được lấp đầy bởi những chai nhựa, lon rỗng được xếp gọn gàng, chờ được trao cho một hình hài mới.

Sự hưởng ứng đầy nhiệt tình của học sinh góp phần làm cho sự kiện càng thêm ý nghĩa

Qua sự kiện “Go Green NTT” do CLB GEC tổ chức, mong rằng tất cả học sinh của mái trường mang tên Bác sẽ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh mình hơn, để gìn giữ một môi trường xanh - sạch - đẹp, thế hệ sau được tiếp tục lớn lên trong vòng tay trong lành của mẹ thiên nhiên yêu dấu.

Bài viết: Phạm Ngọc Bảo Châu (11D5)

Ảnh: Lê Minh Ngọc (9A4)