9h30 thứ hai ngày 15 tháng 4, Đoàn học sinh đại diện trường Nguyễn Tất Thành tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế tại Singapore lên đường ra sân bay để bắt đầu chuyến đi. Các phụ huynh đều có tâm trạng chung là lo lắng cho con em của mình khi rời xa vòng tay che chở và bao bọc của gia đình. Tuy nhiên, sự tận tình của các thầy cô hướng dẫn, sự tự tin khẳng định trưởng thành của mỗi học sinh đã làm yên lòng các bậc cha mẹ. Chúng tôi lên đường với sự háo hức và hy vọng thật nhiều vào những gì mình sắp được trải nghiệm.


Đoàn học sinh ở sân bay


Ba thầy cô phụ trách đoàn học sinh

Sau năm ngày trải nghiệm thú vị, tất cả chúng tôi đều nhận thấy chuyến đi này đã mang lại những ý nghĩa hết sức to lớn.

Là nơi để chia sẻ kiến thức và thể hiện khả năng nghiên cứu khoa học

Có cơ hội tham gia Hội thảo Khoa học do trường Anderson Junior College (AJC) tổ chức không chỉ là niềm vinh dự của học sinh, giáo viên trường Nguyễn Tất Thành mà còn là niềm vui của trường bạn. Đến với ngôi trường thân thiện này, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng, thích thú với sự hiện đại, tiện nghi của trường và càng ngạc nhiên hơn khi tham quan một số phòng học, thư viện, canteen,... và đặc biệt là phòng triển lãm của trường. Tại đây, gian hàng của các nhóm khoa học được bố trí theo thứ tự để học sinh giới thiệu sản phẩm, thuyết phục ban giám khảo và khách tham quan.


Hội trường trưng bày và thuyết trình sản phẩm

Năm nay có tất cả 71 nhóm tham gia đến từ 25 trường khác nhau cả trong và ngoài nước. Không “nao núng” trước những sản phẩm khác của nhóm bạn, chúng tôi tin vào dự án của nhóm mình, luôn chủ động sắp xếp gian hàng với thái độ niềm nở để thu hút khách tham quan đến tìm hiểu sản phẩm.




Các bạn học sinh tham quan, tìm hiểu sản phẩm của 3 nhóm

Sáng thứ 3 ngày 16 tháng 4, các nhóm khoa học lần lượt thuyết trình sản phẩm khoa học của mình trước hội đồng Ban giám khảo. Mỗi nhóm khoa học có một người đại diện thuyết trình và các thành viên khác sẽ hỗ trợ trong việc giải quyết thắc mắc của Ban giám khảo. Có thể nói những đại diện thuyết trình của cả ba nhóm khoa học trường Nguyễn Tất Thành đều tỏ ra rất tự tin. Khi gặp các câu hỏi khó, các bạn vẫn giữ được sự bình tĩnh, giải thích và sẵn sàng tiếp thu ý kiến để cải tiến đề tài của mình tốt hơn. Sau một ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, ban giám khảo đã nhanh chóng tìm ra những dự án xuất sắc để trao giải. Hết sức vinh dự khi một trong ba nhóm khoa học đã đoạt Giải Vàng, đó là nhóm học sinh lớp 11A4 (nhóm C13) với thiết bị No more sleepy driver – NSD. Các bạn đã thực sự tạo dấu ấn với Ban giám khảo cuộc thi là các giảng viên, nhà khoa học uy tín về khả năng thuyết trình và tính khả thi, sáng tạo của dự án. Đây là một trong mười hai dự án xuất sắc nhất của Hội thảo.


Giải vàng cho nhóm NSD

Ngoài Giải Vàng, đoàn có 2 Giải Khuyến Khích cho sản phẩm túi lá – Solution to Nylon bags của nhóm học sinh lớp 9A4 (nhóm E13) và sản phẩm sử dụng năng lượng gió – Using wind power to run eletric bikes của nhóm học sinh lớp 11D1 (nhóm B13).


Nhóm NSD 11A4


Nhóm năng lượng gió lớp 11D1


Nhóm túi lá lớp 9A4

Hôm trao giải thực sự là một ngày đáng nhớ với tất cả chúng tôi. Sau bài phát biểu của thầy Hiệu trưởng trường Anderson, lần lượt các cá nhân đại diện cho trường Nguyễn Tất Thành lên nhận giải thưởng, bằng khen, và giấy chứng nhận của trường. Về phía trường Nguyễn Tất Thành có thầy Phạm Quốc Toản đại diện lên nhận Giấy chứng nhận giáo viên có nhiều sự đóng góp nhất, cô Nguyễn Thị Huyền lên nhận Kỉ niệm chương cảm ơn về sự tham gia hội nghị của trường Việt Nam duy nhất.


Thầy giáo Phạm Quốc Toản lên nhận Giấy chứng nhận Giáo viên có nhiều đóng góp nhất


Cô giáo Nguyễn Thị Huyền lên nhận Kỉ niệm chương

Tiếp theo, bạn Vũ Minh Phương (học sinh lớp 11A2) đại diện cho hai nhóm đoạt giải khuyến khích lên nhận Giấy chứng nhận và bạn Nguyễn Việt Hải (học sinh lớp 11A4) đại diện cho nhóm mình lên nhận Giải Vàng. Bạn Nguyễn Việt Hải đã chân thành chia sẻ: “Tớ rất vui mừng khi nhóm mình đã vượt qua rất nhiều nhóm khác để lọt vào một trong mười hai dự án xuất sắc nhất và đoạt giải cao trong cuộc thi quốc tế này. Thành công này đã không thể có được nếu không có sự phối hợp ăn ý, đoàn kết giữa các thành viên. Mặc dù khối lượng công việc nặng nề cùng với thời gian cực kì gấp gáp nhưng mọi người trong đoàn và các thầy cô vẫn luôn động viên nhau cố gắng. Huy chương Vàng lần này không phải chỉ là thành tích của riêng nhóm mình, đó là vinh dự của cả đoàn, của trường ta và phần nào làm đẹp hơn hình ảnh học sinh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.”


Bạn Vũ Minh Phương lên nhận giải khuyến khích


Bạn Nguyễn Việt Hải lên nhận Giải Vàng

Tiếp nối chương trình, với tư cách là Đoàn học sinh Việt Nam duy nhất đến tham dự Hội thảo, bạn Nguyễn Duy Hiếu (học sinh lớp 11A2) đại diện lên phát biểu đôi lời. Duy Hiếu đã bày tỏ niềm vinh dự của mình nói riêng và của Đoàn học sinh, giáo viên Nguyễn Tất Thành nói chung và cảm ơn trường bạn vì những sự giúp đỡ rất nhiệt tình và chu đáo.


Bạn Nguyễn Duy Hiếu lên phát biểu bày tỏ cảm xúc

Đến với AJC lần này, đoàn học sinh còn chuẩn bị một tiết mục văn nghệ đặc sắc đậm nét văn hoá Việt Nam. Từng điệu múa uyển chuyển cùng sự kết hợp ăn ý với âm nhạc bài “Cây đa quán dốc” đã đem lại sự thích thú cho các thầy cô giáo và các bạn học sinh trường AJC.


Trình diễn điệu múa dân gian quê nhà


Các thầy cô NTT và AJC cùng các bạn học sinh chụp ảnh kỉ niệm

Là cơ hội để giáo viên và học sinh giao lưu văn hoá, giáo dục

Anderson Junior College là một ngôi trường có lịch sử lâu đời và có nền giáo dục tiến tiến, hiện đại thuộc loại bậc nhất Singapore. Tại đây, chúng tôi được tham gia học tập và thực hành một số môn học và từ đó có cái nhìn mới mẻ hơn về phương pháp giáo dục, học tập. Lý thuyết luôn song song với thực hành – đó chính là phương châm học ở đây. Nếu học theo tập thể lớn, bạn sẽ được nghe các thầy cô giảng cặn kẽ phần lý thuyết từ kiến thức cơ bản đến chuyên sâu, và sau đó từng nhóm nhỏ sẽ được chia ra để ứng dụng thực tế bài học cũng như làm bài tập. Nếu nhóm bạn chỉ có tầm 20 người – con số lý tưởng cho một lớp học bên AJC – thì các thầy cô sẽ hướng dẫn bạn thực hành thí nghiệm, làm một số bài tập nhỏ và từ đó cả cô lẫn trò cùng rút ra bài học trong ngày. Có thể nói đó là lần đầu tiên chúng tôi cảm thấy việc học trở nên thú vị và dễ dàng đến vậy. Chúng tôi nhớ một cách dễ dàng một phương trình hoá học khi tận tay pha chế nó tạo ra kết tủa mà không cần học thuộc. Chúng tôi hiểu nhanh chóng một phản ứng sinh học nhờ sự quan sát mà không cần đọc một câu chữ. Chúng tôi được thoả sức luyện trình độ toán học của mình khi không chỉ nghe và học theo lời cô giáo giảng mà có thể lên mạng tìm hiểu về một số lời giải khác cho bài toán tương tự, trao đổi với bạn bè và giáo viên ngay trên lớp lúc đó.


Một tiết học thú vị

Lớp học trường bạn đa quốc gia, đa chủng tộc, không gian lớp học nhỏ vừa phải để giáo viên gần gũi với học sinh - tất cả những điều đó khiến chúng tôi cảm thấy thật thoải mái và dễ dàng hoà nhập. Ngoài học trên lớp, chúng tôi còn tham gia những hoạt động thể thao, vui chơi văn nghệ với học sinh AJC. Các bạn đã dạy chúng tôi gấp giấy nghệ thuật, hướng dẫn vẽ săm Ấn may mắn, uốn nắn vài động tác múa dẻo dai, chơi game và hay chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện chia sẻ cảm xúc.


Một số tiết mục văn nghệ đến từ các bạn trường AJC




Săm Ấn may mắn


Đẹp với phong tục nước bạn


Nào ta cùng múa!


Khéo léo với nghệ thuật gấp giấy


Trò chuyện

Vui nhất chính là khi chúng tôi chơi đá bóng cùng nhau. Cách chơi cũng lạ, các “cầu thủ” không chạy tự do mà chỉ được phép di chuyển theo hàng ngang và ai cũng được đá. Trò chơi không chỉ giúp chúng tôi vận động rèn luyện thể chất mà còn cho thấy ý nghĩa của tinh thần đồng đội.


Mọi người nghe phổ biến luật chơi


Trận đấu giao hữu nhưng cũng đầy kịch tính

Là dịp tham quan đất nước Singapore xinh đẹp

Singapore vốn được mệnh danh là đất nước xanh - sạch - đẹp bậc nhất thế giới với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Không có những khu di tích cổ kính lâu đời mà ở Sing còn có những bảo tàng lịch sử cực kì hiện đại, bao quát hết được tất cả quá trình chiến đấu, xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với hiệu ứng ánh sáng, âm thanh, hình ảnh, chúng tôi như được sống lại một cách rõ nét nhất về những sự kiện lịch sử trong quá khứ. Chúng tôi được đến tham quan nhà máy lọc và sản xuất nước hiện đại nhất Singapore: Newater, được thưởng thức không khí trong lành rợp bóng cây xanh ở Garden by the Bay, ngạc nhiên đến sững sờ trước vẻ đẹp choáng ngợp của Marina và chiêm ngưỡng biểu tượng con sư tử cá phun nước.


Tham quan bảo tàng lịch sử


Đến với nhà máy Newater


Chiêm ngưỡng Merlion nổi tiếng


Tận hưởng không khí trong lành tại Garden by the Bay


Kì vĩ với Marina

Nhiều kỉ niệm nhất với chúng tôi chính là khi đến với Sentosa. Bạn biết không, chúng tôi được tham gia nhiều hoạt động vui chơi tại đây vô cùng thú vị.

Lần đầu tiên trong đời tôi được vào thuỷ cung và điều đó khiến tôi sung sướng mãi khi được tận mắt nhìn những con cá khổng lồ to gấp 5 lần mình bơi trên đầu, bơi bên cạnh.


Khi ra biển Siloso Beach xinh đẹp, chúng tôi còn chơi ném đĩa và chụp những “pô” hình rất dễ thương nữa.


Vào khu tượng sáp, ai cũng phải giật mình và gật gù khen vì những bức tượng chân thật đến bất ngờ. Cũng bất ngờ không kém là khi chúng tôi xem diễn cá heo. Hai chú cá heo nhỏ thật thông minh và thân thiện. Buổi tối là lúc đoàn đi xem nhạc nước. Tụi tôi ai cũng đã từng xem nhạc nước rồi, chắc mẩm màn diễn sẽ không vượt quá tưởng tượng nhưng sự kết hợp khéo léo không chỉ giữa âm nhạc và hình ảnh mà cả lửa, cả laze khiến chúng tôi ấn tượng thực sự.


Xem biểu diễn cá heo

Những ngày vui chơi, chúng tôi đi nhiều nhà hàng trong thành phố và thưởng thức những hương vị ẩm thực mới lạ.


Nâng ly!

Qua chuyến đi này, món quà lớn nhất chúng tôi có được không phải là giải thưởng mà chính là có sự kinh nghiệm về giao tiếp xã hội, rèn luyện tinh thần, phong cách làm việc trong suốt cả quá trình sau này. Chỉ vỏn vẹn năm ngày ngắn ngủi nhưng đó là một kỉ niệm không bao giờ quên trong mỗi giáo viên và học sinh. Nếu như khi đến với AJC chúng tôi được các bạn chào đón bằng những nụ cười thân ái, thì khi chia tay chúng tôi và các bạn cùng trao nhau những cái nắm tay thật chặt và những giọt nước mắt. Chúng tôi đã quen thêm nhiều người bạn mới, sẽ và không bao giờ quên họ; ngược lại, chúng tôi tin rằng trong mắt họ luôn có những hình ảnh thật đẹp về học sinh Nguyễn Tất Thành.

Cuối cùng, tôi muốn nói rằng chúng tôi tự hào khi đã góp sức đem thương hiệu nhà trường giới thiệu với bạn bè trên thế giới. Đồng thời, tôi khuyến khích, kêu gọi các bạn học sinh hãy tích cực tham gia hoạt động bổ ích này. Sáng tạo không có giới hạn và khoa học không phân biệt lứa tuổi, chỉ cần có niềm đam mê và lòng kiên trì, tôi dám chắc bạn sẽ thành công và tiếp tục cùng chúng tôi đem lại niềm tự hào cho ngôi trường mang tên Bác thân yêu này!


Chụp ảnh kỉ niệm cùng các bạn trường AJC

Nguyễn Thu Thảo - lớp 11D1 (CLB Phóng Viên)