Thi cử - đó không còn là một thuật ngữ xa lạ với học sinh Nguyễn Tất Thành. Từ học sinh khối 6, khối 10 - chỉ vừa trải qua cuộc thi đầu vào, cho tới các bạn khối 9, khối 12 - đã trải qua hàng chục kì thi của nhà trường. Có thể khẳng định rằng, bất kì một NTTers nào cũng đã tích lũy được một kinh nghiệm thi cử nhất định cho bản thân. Vậy hãy cùng zoom ống kính và tìm hiểu kĩ xem các NTTers của chúng ta đã tận dụng những ngày ngắn ngủi trước kì thi như thế nào nhé!

Tíc... tắc... tíc... tắc, đồng hồ đang đếm ngược trước giờ G. Các bạn học sinh dường như đang chạy đua với thời gian, với từng giây khắc. Chỉ còn một ngày nữa thôi, toàn bộ học sinh Nguyễn Tất Thành sẽ đối mặt với kì thi tập trung đầu tiên của năm học 2013 - 2014, kì thi giữa học kì I. Như thông lệ sẵn có từ nhiều năm nay, đây sẽ là dịp kiểm tra kiến thức một cách tổng thể và công bằng ở 3 bộ môn Toán - Văn - Anh với học sinh THCS và 5 bộ môn Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh với học sinh THPT. Kì thi được tổ chức vô cùng bài bản và nghiêm túc với mục đích tập cho học sinh làm quen với áp lực thi cử, đồng thời cũng là sự phản ánh trung thực nhất về kết quả học tập của học sinh.


Các kì thi chuyên nghiệp và bài bản

Thời tiết những ngày thu Hà Nội gần đây đã dù đã dễ chịu hơn nhiều so với cái nóng bức, ngột ngạt của những ngày hè; nhưng dường như thái độ hăng say học tập trước ngày thi khiến cho bầu không khí “nóng” lên rất nhiều. Đã được phát đề cương từ hai tuần trước, và cũng được giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô bộ môn đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên ngay từ đầu năm học, nên mỗi NTTers đều đã ít nhiều tự hệ thống kiến thức cho mình một cách bài bản. Nhưng không vì thế mà các “sĩ tử” của chúng ta chủ quan, mà tất cả các bạn đều chờ đợi những tiết ôn tập và chữa đề cương vào những ngày cuối cùng trước khi kì thi diễn ra. Nếu bạn có bất chợt bước vào một lớp học nào ở Nguyễn Tất Thành vào thời điểm này thì cũng đừng quá ngạc nhiên khi mức độ tập trung nghe giảng và ghi chép bài của các NTTers chúng tớ tăng lên 200 % nhé!


Một giờ học với sự tận tình từ cả cô và trò

Nhưng mặt khác, dù cho có chuẩn bị cẩn thận tới đâu thì cảm giác lo sợ và hồi hộp trước ngày thi đều là điều không thể tránh khỏi đối với đa số học sinh. Các NTTers cũng vậy, đặc biệt là học sinh khối 6 và khối 10 - các thành viên mới của mái nhà Nguyễn Tất Thành, một phần vì các bạn còn bỡ ngỡ trước môi trường mới, bạn bè mới; phần khác vì phương pháp học có sự thay đổi lớn khi chuyển cấp. Bên cạnh đó, học sinh của hai khối cuối cấp - khối 9 và khối 12 - cũng gặp không ít khó khăn khi phải cân bằng giữa việc học đồng đều tất cả các bộ môn với việc dồn trọng tâm vào những môn thi chuyển cấp. Tuy ai cũng có những khó khăn của riêng mình, nhưng tinh thần quyết tâm cao độ của NTTers đã giúp các bạn vượt qua nỗi lo lắng, cố gắng để đạt kết quả cao nhất có thể trong kì thi này.

Các NTTers hãy cố gắng hết sức và hãy làm cho thầy cô, cha mẹ và chính bản thân được tự hào nhé! 

Lê Minh Huyền - 9A5 (CLB Phóng viên)