Giải bóng đá học sinh THPT Báo An Ninh Thủ Đô:

Người ta thường ví mỗi khó khăn gặp trong đời là một ngọn núi, vượt qua nó đã khó nhưng vượt qua chính bản thân mình mới là điều quan trọng. “Ngọn núi” của tuyển THPT Nguyễn Tất Thành trong trận đấu chiều thứ 4 (2/11) mang tên THPT Hoàng Diệu.  Không khó để nhận ra khát khao của cả hai đội tuyển đều muốn đi tiếp vào vòng sau nhưng tấm vé chỉ có một và THPT Hoàng Diệu  là hành khách may mắn hơn, lên chuyến tàu tiếp tục cuộc hành trình chinh phục ngôi vô địch.

          Với một sự toan tính cẩn thận và tôn trọng đối thủ, THPT Nguyễn Tất Thành nhập cuộc nhanh chóng, vẫn lối đá uyển chuyển, phô diễn được kĩ thuật cá nhân. Nhưng trước một đội tuyển THPT Hoàng Diệu chơi phòng thủ, những chân sút của tuyển THPT Nguyễn Tất Thành khó khăn hơn khi tiếp cận khung thành của đội bạn. Các cơ hội lần lượt trôi qua và thời gian hai hiệp đấu chính thức kết thúc kết quả vẫn là 0 – 0. Cuối cùng những loạt đá luân lưu đầy may rủi đã loại đội bóng đầy kiêu hãnh mang tên THPT Nguyễn Tất Thành, khi chính những cầu thủ “con cưng” Ngọc Vũ, Đức Dũng không hoàn thành loạt đá của mình. Một lần nữa tuyển THPT Nguyễn Tất Thành đối diện với qui luật nghiệt ngã của trái bóng tròn “đội đá hay nhưng chưa chắc là đội chiến thắng”.

          Những giọt nước mắt tiếc nuối của các cổ động viên và cầu thủ trên sân không thể thay đổi được tỉ số nhưng các bạn và HLV Vũ Hồng Hải đã làm hết sức mình vì màu cờ sắc áo - những chiến binh quả cảm trong lòng người hâm mộ. Hẹn mùa bóng năm sau nhé, tuyển THPT Nguyễn Tất Thành sẽ trở lại!

 

 

Cô giáo Lê Thị Thu