Trong suốt chiều dài lịch sử, người phụ nữ luôn giữ một vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Để tôn vinh những nét đẹp quý giá của họ, vào thứ Hai (3/3/2025) vừa qua, thầy và trò mái trường mang tên Bác đã tổ chức chương trình sinh hoạt dưới cờ với chủ đề: Kỉ niệm 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2025). Tập thể lớp 10D1, 10D2 cùng câu lạc bộ Âm nhạc (M4U) đã gửi lời chúc chân thành nhất tới những người phụ nữ thân thương qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đến cho toàn trường một ngày lễ tràn ngập niềm vui và ý nghĩa.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là một ngày lễ quan trọng nhằm tôn vinh những cống hiến to lớn của phụ nữ trên toàn thế giới. Đây cũng là ngày để chúng ta thể hiện niềm trân trọng với những hi sinh thầm lặng nhưng vĩ đại của họ trên hành trình đấu tranh vì quyền lợi, bình đẳng và những giá trị tốt đẹp mà phụ nữ xứng đáng được hưởng như ngày hôm nay. Không chỉ dừng lại ở việc bày tỏ lòng biết ơn và tri ân, ngày 8/3 còn là cơ hội để mỗi người nhìn nhận rõ hơn về vai trò quan trọng của người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại, từ đó góp phần xây dựng một xã hội tươi đẹp và văn minh. Hòa chung cùng không khí tưng bừng của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đang tới gần - một ngày lễ vô cùng ý nghĩa, câu lạc bộ Âm nhạc M4U đã gửi tới toàn trường những giai điệu vui tươi cùng điệu nhảy khỏe khoắn với tiết mục mashup: “Jenny from the block, Typa girl” vô cùng sôi động. Màn trình diễn không chỉ góp phần khuấy động bầu không khí mà còn tôn vinh tinh thần độc lập cùng sự tin và bản lĩnh của người phụ nữ trong xã hội hiện đại ngày nay.

Tiết mục nhảy mashup "Jenny from the block, Typa girl" sôi động, khỏe khoắn đến từ câu lạc bộ Âm nhạc (M4U)

Người phụ nữ từ lâu đã trở thành biểu tượng của cái đẹp, là nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ thuật, và điều đó được thể hiện rõ nét qua tác phẩm: “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ. Câu chuyện kể về Vũ Nương - một người vợ hiền thục, nết na nhưng lại chịu số phận nghiệt ngã khi bị chồng nghi oan thất tiết chỉ vì lời nói ngây thơ của con trẻ. Không thể minh oan cho chính mình, nàng chọn cách gieo mình xuống sông như một lời khẳng định cho tấm lòng trong sạch của bản thân. Lấy cảm hứng từ tác phẩm ấy, lớp 10D1 đã mang đến tiết mục kịch - múa “Bóng phù hoa”, tái hiện  số phận Vũ Nương trên sân khấu, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Tiết mục kịch - múa “Bóng phù hoa” đầy cuốn hút và giàu cảm xúc đến từ tập thể lớp 10D1

Với những bước nhảy uyển chuyển hòa quyện cùng giai điệu rộn ràng, tập thể lớp 10D2 đã khắc họa thành công hình ảnh những cô gái trẻ trung, tràn đầy sức sống và tự tin tỏa sáng ở tuổi thanh xuân rực rỡ. Họ tựa như những đóa hoa khoe sắc, mang trong mình nụ cười rạng rỡ, nét dịu dàng tinh khôi và dáng vẻ thướt tha duyên dáng: "Nụ cười tựa như nắng/Dịu dàng và xinh xắn/Thướt tha duyên dáng tinh khôi". Hình ảnh rực rỡ ấy đã được tập thể lớp 10D2 tái hiện đầy sinh động qua tiết mục nhảy “Em xinh” với những thanh âm vừa nhẹ nhàng bay bổng, vừa sôi động mà tươi vui.

Tiết mục nhảy “Em xinh” vui tươi và tràn đầy sức sống đến từ tập thể lớp 10D2

Giờ sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Kỉ niệm 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3” đã để lại trong lòng thầy và trò mái trường mang tên Bác những cảm xúc lắng đọng, giúp học sinh thấu hiểu hơn về tình yêu thương, sự cống hiến và hi sinh thầm lặng của những người phụ nữ, từ đó thêm trân trọng và biết ơn những điều giản dị mà ý nghĩa họ mang lại. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, xin chúc những người phụ nữ thân yêu luôn vui vẻ, hạnh phúc và ngày càng tỏa sáng rực rỡ theo cách của riêng mình!

Bài viết: Nguyễn Hạnh Duyên (10D2)

Ảnh: Lê Phan Nhật Thi (10D2)