Thứ Hai (13/04/2026), trong không khí tưng bừng của những ngày tháng Tư lịch sử, thầy và trò Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã cùng nhau tham gia vào buổi sinh hoạt dưới cờ đầy ý nghĩa. Với chủ đề “Chào mừng kỉ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, giờ Chào cờ không chỉ là nhịp cầu kết nối quá khứ - hiện tại mà còn lan tỏa lòng tự hào dân tộc, tình yêu đất nước sâu sắc.
Khúc tráng ca tháng Tư: Từ kí ức đến khát vọng
Mở đầu khúc tráng ca tháng Tư là tiết mục hợp tấu Guitar và nhạc cụ dân tộc “Cô gái vót chông” từ lớp 8A6. Không khí sân trường như bùng nổ bởi giai điệu tươi vui, rộn rã nhưng không kém phần hào hùng, gợi nhớ về một thời hoa lửa hào hùng, nơi ý chí sắt đá của những cô gái thanh niên xung phong đã góp phần dệt nên trang sử vàng chói lọi của dân tộc.
Giai điệu tươi vui, đầy sức sống như đánh thức cả một bầu không khí náo nức, rộn ràng nơi núi rừng chiến khu xưa
Ngay sau đó, Câu lạc bộ Lịch sử (AHC) đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với trò chơi “Người chiến sĩ thông thái”. Những câu hỏi mang nhiều ý nghĩa lịch sử được lồng ghép khéo léo qua các hoạt cảnh gần gũi và chân thực, giúp học sinh thêm hiểu biết, thêm tự hào về lịch sử dân tộc.
Học sinh cùng tìm hiểu về lịch sử dân tộc qua các câu hỏi từ CLB AHC
Những thông điệp gửi lại mai sau
Phần cuối chương trình là sự thăng hoa của nghệ thuật và cảm xúc qua hai tiết mục Mashup được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp: “Nỗi đau giữa hòa bình & Còn gì đẹp hơn” của tập thể lớp 11A5 và “Việt Nam muôn đời” của tập thể lớp 11D2.
Lớp 11A5 với “Nỗi đau giữa hòa bình & Còn gì đẹp hơn” - một nốt trầm sâu lắng, gửi gắm những tâm tư về một Việt Nam từng chịu nhiều đau thương nhưng vô cùng quật cường
Lớp 11D2 với “Việt Nam muôn đời” - giai điệu hào sảng khép lại chương trình, mở ra niềm tin yêu và khát khao cống hiến cho tổ quốc của những chủ nhân tương lai
Giờ chào cờ khép lại nhưng tinh thần lịch sử vẫn còn vang vọng mãi. Hiểu về giá trị của độc lập không phải qua những trang sách khô khan mà qua chính lăng kính sáng tạo của âm nhạc và nghệ thuật, mỗi học sinh của mái trường mang tên Bác như được tiếp thêm động lực để học tập và cống hiến. Ngày chiến thắng năm xưa là điểm tựa để thế hệ hôm nay tự tin viết tiếp những trang sử mới, mang theo tinh thần sáng tạo và lòng biết ơn sâu sắc dưới mái trường mang tên Bác trong thời đại mới!
Bài viết: Hoàng Ngọc Hà Phương (10D2)
Ảnh: Thầy giáo Nguyễn Bá Đại - Đỗ Ngọc Ban Mai (10D2)


